1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Lần này Long Nhà quàn nhảy vào đánh đơn Hư Trúc chén 3-0 séc 3 suýt ăn 11-0 tỷ số 11-1, Long nhà quàn hiện nay có lối đánh rất khó chịu đã bắt đầu chén Hiếu đen
  2. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    TTVN OL được Cua gạch vào hô hấp nhân tạo một thời gian,da dẻ có vẻ đang hồng hào trở lại
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc đọ súng sôi nổi giữa Hưng Công An và Hà Mèo Vằn trận kịch chiến đã nghiêng về Hưng CA với tỷ số 3-1 nước thơm, Đôi Hư Trúc Trung thầy giáo đã vượt qua Hà - Hiền Lão quái 3-1..sau cùng là hai lượt trận đơn giữa Hư Trúc và Mèo Vằn thì tỷ số là 3-0, trận 2 khốc liệt hơn Hư Trúc mang phần thắng 3-2
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa và thua, không được khởi động mấy...Hiếu đen - Long nhà quàn vượt qua Trung - Trúc 3-1..đánh tiếp khi gỡ được 3-3 thì thua 4-3 ...Tiếc nhất là thua Long nhà quàn..tay giật kém quá..3-2...Hôm nay đánh giải IN...Hà Yên Bái thì mình toi rồi...còn Long Con thì mình chưa bao giờ Thắng đánh khoảng 6 trận thua cả 6 trận nào cũng lâm ly bi đát.....không hiểu có cách gì để thắng Long Con nữa
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình phải dừng bước sớm bởi Long Con cho mình 3 bát lần này thật sự mình cảm nhận Long Con hơn hẳn mình về đẳng cấp, trong khi Bách moonbeam đánh một trận cực hay mình chỉ có thể vượt qua ở séc cuối cùng, Hà Yên Bái là trận cuối cùng mà mình phải thắng 3-0 thì mới vào được séc một dẫn 10-6 tự dưng lại để Hà yên bái gỡ...Thế là toi luôn séc hai mình cho Hà Yên bái 11-5 các séc sau mình toàn dẫn 8-4 9-5 vậy mà không kết thúc được Hà Yên Bái có quả giao bóng thật khó chịu....Mình đã thua 3-1....Hà Yên Bái Nhất Long Con nhì...Hà Yên Bái cho Minh Hà tu đi nhanh chưa từng thấy khuôn mặt Minh Hà Tu thất thần khi chỉ lên được 4,5 quả...Còn Long Con thì gặp Tuấn Bách khoa thua luôn 3 bát nhanh....Thế là bảng này còn mỗi mình Hà Yên Bái vào vòng 1/8
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Hà Yên Bái bảng này đã vào chung kết và giành giải nhì, thành tích của mình năm nay có lẽ chỉ là trận ngoài lề khi Mr Hiếu Đàm lọt vào vòng 1/8 thua mình 1-3 nộp nước, Dũng cửu kêu trời thấu đất khi giải in vẫn ưu tiên quân IN đánh buổi sáng, trong khi buổi chiều Dũng Cửu đã trải qua 3 lượt trận vòng bảng đã thấm mệt lại đánh tiếp vòng 1/16 nên không đủ thể lực........Việt Hưng Yên ẵm cúp 5 triệu nhưng trước đó một ngày nhờ tài năng đánh một mặt tay trái rồi tay phải, chấp 2,3 thì cũng kiếm được của Hà bầu và Dũng thuế, Hưng khỉ đột 4,5 triệu..trình của Việt Hưng Yên tay phải A3 nào cũng phải lùi xe....lại thêm khoản đánh cả hai tay mỗi tay một quả như đánh đôi cỡ Sơn Tre cũng mai cơn tan nát...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau giải IN là những ngày thường nhật, chuyến đi khách tại Viện Xây Dựng gặp ngay Thành Gai Xuân Mai đối thủ không đội trời chung một thời với những quả móc gai và bạt gai rất mạnh và xoáy nhưng mình đã không cho Thành Xuân Mai cơ hội gì hết...đập 3-0 Thành Xuân Mai đòi thêm séc nữa mình thêm một nhát nữa là 4-0 cũng cảm thấy hả hê khi ngày xưa mình gặp giơ này là hơi ngọng líu ngọng lô...Thành Xuân Mai buồn quá đành ngồi lặng im thế mà Hảo gai lúc mới đến hỏi thăm Thành Xuân mai trước mặt mình rằng - Đã đánh trận nào chưa ? thế mà Thành kêu - Chưa đánh trận nào cả .....đến bái phục Thành Xuân Mai luôn....
    Dũng chester vừa mới đến nhìn thấy mình cứ nằng nặc đòi đánh bởi lâu lắm rồi chester gặp mình phát nào là toi 3 bát phát đấy...Hảo gai nhìn thấy Dũng chester là khiếp vì sợ Dũng cho toi, mình cũng thấy các bác Viện Xây Dựng nào nhìn thấy Dũng là khiếp....Đang định đánh với cao thủ áo đen Hải dương mới làm tân sinh viên nhưng Dũng chester liền bảo - Nó đánh non lắm...gặp em đi - Em vừa cho Tuyến tép riu nội toi đời ...Thấy nói ăn Tuyến tép riu ngon lắm..Hư Trúc nghĩ bụng Tuyến vừa ăn Trương Thời Nhiệm 3 bát không lẽ nào để Dung chêster hạ sát...Hư Trúc đành bỏ con hàng áo đen vào đánh với Dũng chester ..Và y như rằng " ngày xưa và ngày nay chẳng khác gì nhau...Dũng chéter đi nhanh như vẫn từng đi ..Vẫn không đỡ được giao bóng và giật không thủng...mà thủ thì cũng không nổi 3 bát không hành...buồn cho thằng em quá...Hư Trúc lại lắc mình bay đi thoát khỏi trường đấu Viện xây dựng trong đêm tối
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chén bá Thiện 2 quả ăn cả hai trận thì Hư Trúc có một trận đọ sức với Tài Hà Tây, Tài Hà Tây vừa chén cây vợt BÌnh Nagrafall,..trong giải diễn đàn mặc dù đã dẫn trước 2 -0 nhưng Hư Trúc đã bị thua ngược tình cảnh lần này cũng tương tự Hư Trúc đã dẫn 2-0 trước Tài gỡ 2-1 nhưng Hư Trúc đã kịp mang chiến thắng ở séc 4 để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 mang chai nước về bản...Thuận gà béo nhảy vào sân với lối đánh đục chọi và bạt rất hung hãn vì vừa Nã pháo Thắng ủn, Hư Trúc chấp 2 và phải đánh tới séc 5 Hư Trúc mới giành chiến thắng 3-2 mang chai nước về bản
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Gặp Mèo Vằn 2 trận đầu tiên trận đầu mình đã hoàn thành tốt 3-0 trận thứ 2 Mèo Vằn ăn séc 1 nhưng mình đã quyết tâm thắng 3-1 ngay sau đó chấp Bá Thiện 2 quả mình bị dẫn 1-0 trước nhưng cũng thắng 3-1 có chai nước thơm về bản..Hà mèo vằn bỗng rủ thêm trận nữa nhưng lần này mặc dù mình dẫn 10-8 séc thứ 4 nhưng vẫn bị thua 3-1
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Đón tiếp giải in đồng đội tới với truyền thống lâu đời thì Châu Giang , Hư Trúc , Hà Mèo vằn lại lập đội, nói chung đội đã kinh qua nhiều giải..lần này sẽ cố gắng làm được một điều gì đó như giải Tăng bạt hổ năm nào được lọt vào top 4

Chia sẻ trang này