1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Có những sai lầm thật là ngớ ngẩn, trong khi Xuân Chính tỏ rõ một phong độ bạc nhược, thì mình lại mắc một sai lầm thật ngu ngốc trong trận gặp Thuý Hà nội, một thế trận có lợi 10-7 mà không hiểu sao mình không tận dụng được cơ hội đó để ghi chiến thắng vào séc 5. Đội Quyết Thắng hôm nay đã thua Trung tự 3-5, nói chung thì Mèo Vằn với Hiếu hôm nay đánh tròn vai, Mèo Vằn đã ăn Nam con trung tự thật thuyết phục hoàn hảo, một lối đánh áp đặt và đầy sức mạnh, có chiều sâu..Trong khi Hiếu đen cũng đã có một trận thắng với Quân Béo HN trong đường tơ kẽ tóc, một kinh nghiệm của tuổi tác..Vẫn còn một trận đấu nữa ở trước mắt...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thi đấu mình đã đạt được cái tĩnh riêng, đúng là trong trận đấu nó xô bồ, diễn biến nhanh nên gần như người mình cứ cuốn vào nó, mình đã cố giãn ra bằng một cái tâm lắng, trận đầu tiên gặp Bá Thiện mình chấp 2, phải gần chục trận gần đây Bá Thiện lại không tìm được chiến thắng, mình có đặc điểm đã thắng ai đó là giữ rất lâu, Bá Thiện hôm nay giật tốt và ve trái mạnh nhưng mình đã chủ động phòng thủ phản công hiệu quả làm cho Bá Thiện mất chân, mình hoàn toàn kiểm soát thế trận và tặng cho Bá Thiện 4-1..Ngay sau đó gặp Trần Tâm nước thơm, gần đây mình luôn chết bởi Trần Tâm bởi Trần tâm bây giờ giật có chiều sâu, rất mạnh và dứt khoát tốc độ xử lý nhanh khiến cho mình không kịp trở tay, mình vẫn chấp 2 nhưng hôm nay mình chủ động hơn nhiều, sau khi Trần Tâm giao bóng là mình tập tổ chức tấn công ngay, hoặc trả bóng rất cảm giác vào một vị trí chọn rồi phòng thủ dai 3,4 quả khiến cho Trần Tâm giật cũng tê hết cả tay, trận đấu khá căng thẳng thì đến séc 5 Trần Tâm buông súng đầu hàng và nộp nước. Một trận đôi khá căng thẳng giữa mình và thầy giáo Trung, bên kia là Mèo Vằn và Hiếu đen ( quần dài, chân đất) họp báo rất xung, đôi Trung - Trúc luôn phải gỡ điểm đuổi theo đội bạn 1-1 2-1 cho đôi bạn ,,,sang séc 4 đôi Hiếu- Hà định quyết định trận đấu nhưng không được bởi đôi Trúc - Trung khá lỳ, sang séc 5 mọi thứ đã thay đổi chóng mặt gần như quả giao bóng của Hà thì thầy giáo Trung đỡ không được khiến cho bóng bổng tếu khiến cho Hiếu đen chỉ việc chọn góc mà phang, và đã thua tỷ số 11-1..nước...Trận tiếp theo mình gặp Hà Mèo Vằn gần đây Hà mèo vằn rất lâm xung vì quả giật tiến bộ tròn vai, giật xung và tốc độ quặt bóng cao, xử lý liên tục không hỏng, nhưng mình quá hiểu điều đó nên với một thế trận phòng thủ Hà gặp nhiều khó khăn mặc dù trận đấu căng thẳng nhưng mình vẫn là người chiến thắng nhanh trong các séc, một trận 2 tiếp tục lần này là 3 séc thì Hà quyết tâm hơn bởi đau thương khi tỷ số là 1-1 và Hà dẫn 8-6 mình giao quả chuội ngang ngắn bàn Hà đỡ rúc, tiếp tục giao quả đó Hà lại tiếp tục rúc...quá bức xúc Mèo vằn đã giận giữ chút hận vào quả bóng làm cho quá bóng bẹp gí...phải mua bóng mới và từ quả giải toả stress đó Hà đã vượt qua mình trong đường tơ kẽ tóc...ra mình nói vui đưa đẩy, chưa bao giờ mình làm được cái việc như vậy, làm cho con người ta bực mà Ghè bóng ngay trên mặt bàn...ngay sau đó thì Bá Thiện lại tiếp tục rủ nhằm gỡ lại trận trước nhưng với một dàn phòng thủ có chiều sâu và thay đổi các điểm rơi liên tục...Bá Thiện lại ra đi 3 bát..Bá Thiện kêu ngồi lâu chưa dẻo nên tiếp tục và tỷ số lại 3 bát tiếp..Hư Trúc bảo có đánh nữa không, Bá Thiện liền bảo BẤT LỰC ...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra hơi sớm 5hkém 15 thảo nào chơi một lúc là bị mất điện, SN bà ngoại hẹn 6h đi ăn, mình đã tranh thủ đón con sớm 4h30 rồi hai bố con ra HBT thằng ku được 97cm bàn tới mũi nhưng đã rất cố gắng khua được quả bóng qua lưới, hai bố con chơi với nhau, thằng bố cứ ném cho thằng con và thằng con lại khua vợt trúng bóng và bóng lại qua bàn..Thằng bố lại khen " Khá lắm con trai " được chục phút thì Hiếu đen đến, thế là mình bảo con trai ngồi xem bố và chú HIếu đen đánh, dặn con phải nhìn động tác..HIếu đen trước đây chưa biết kê bóng mềm lúc khởi động, nhưng bây giờ cảm thấy đã biết kê, vì biết mềm mại và sử dụng được cái VI LỰC, mình chọn cách giật lỏng bóng xoáy cực nhẹ vừa đủ sang bàn, sau vài quả mình tung một cú giật hết lực cực mạnh sang cho Hiếu đen chặn tiếp nếu sang mình lại thêm cú nữa cực mạnh cho tới khi Hiếu đen không thể kê được thì thôi...Vì mình muốn tập kiểm soát cả cái nhỏ cái lớn...sau khi khởi động được bên trái thì mất điện, hôm nay bà chủ quán bóng bàn đã cho thằng ku 2 quả chuối lúc đầu nó từ chối nhưng lúc mất điện nó lại ăn, mình kiên quyết gửi tiền 2 quả chuối nhưng lòng bà chủ quý trẻ con thực sự nên mình đã cảm ơn thay con, hai bố con chuẩn bị ra về thì chú Hùng ủn bàn trên lại gọi lại ..mình bảo Bác đừng cho cháu gì nữa..nhưng Bác bảo tao quý trẻ con, bác lại cho một hộp nhỏ CHOCOPIE...Thế là mình lại bảo con CHÁU XIN BÁC, CHÁU CẢM ƠN BÁC chưa, thế là thằng ku đưa 2 tay xin bác và cảm ơn bác....Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng là tình người thì mình sẽ nhận, bởi ở nhà chuối thì quá nhiều, mà bánh cũng quá nhiều luôn không thể ăn hết. Nhưng cuộc sống nhiều người rất bình thường, giản dị nhưng họ có tấm lòng, họ muốn san sẻ và mình không được phép từ chối, còn những người đưa và cho không rõ mục đích, mà bày tỏ sự bố thì thì mình sẽ không bao giờ có thể nhận nó cho dù nó lớn như thế nào...
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá làm cho người ta phấn khích, đưa thằng ku ra chơi bóng bàn tí xíu rồi về nhà xem trận đấu giữa Việt nam và Thái Lan. Việt nam có một cái gì đó máu lửa nhưng thiếu tinh tế, nhiều pha phạm lỗi thô bạo, trong khi Thái Lan chơi áp sát rất khó chịu, tuyến giữa của họ thu hồi bóng rất tốt. Những quả sút phạt của cầu thủ Thái Lan có quỹ đạo xoáy hình quả chuối rất khó chịu, và khi Việt nam chơi quá rắn nên Thái lan đã phải quyết định ở những tình huống cố định, Tấn trường thủ môn chơi quá hay nhưng ở tình huống đá phạt góc dẫn tới bàn thắng là một quả tạt tầm thấp bóng đi cực chuội, khiến cho Tấn Trường bắt tuột khỏi tay và một cầu thủ Thái đã nhanh chóng sút vào, hiệp 2 là một hiệp Việt Nam chơi khởi sắc đan bóng một chạm làm rối loạn hàng phòng ngự của Thái. Một tình huống nhạy cảm khi Tiến Thành nhảy lên đánh đầu hậu vệ Thái hơi ẩn nhẹ, thế là Việt Nam được quả penanty nghẹt thở,, ơn chúa ..Đình Tùng đã đá quả rất tinh tế lừa thủ môn bạn. 1-1...Nói chung là hôm nay Việt Nam nhờ lối chơi rắn ở tuyến giữa và hai biên nên Thái lan hết cơ hội tạt biên đánh đầu, chứ để Thái lan tạt thì khó có thể chống đỡ được...Một trận đấu để lại nhiều tiếng cười vì những tình huống thật khó tin, cơ hội mười mươi của đội Tuyển Thái....cái cuối cùng là gì...Niềm tin vào đội tuyển Việt Nam...VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!! VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!...âm thanh thật khó quên !! khi ta được hoà lẫn vào dòng người điên cuồng trên chiếc xe máy....năm xưa!!!
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó tiếc và nghẹn ngào khi thua đôi của Hà mèo vằn - Hiếu đen một trận đấu căng thẳng của Đôi Trúc - Trung hai bên đã ăn miếng trả miếng, cái cầu Hiếu đen phát bóng cuối cùng mình đã đỡ ra ngoài, rõ ràng mình đã không chỉnh được lực, bực mình!!! gỡ được 10-10 từ 10-8 sau đó lại dẫn trước vậy mà không kết thú được thua 3-2 nộp nước...Sau đó lại gặp bá Thiện chấp 2, séc 1 mình đánh như trên mây nhưng cũng gỡ được 10-10 mà lại thua..sau đó 3 séc sau mình lại ăn..não nó hơi động, đánh thiếu suy nghĩ....Một trận Hà mèo vằn mình đã dễ dàng ăn 3-0 vì Hà đánh không mang tính áp đặt, sử dụng những đường bóng nhanh quặt trái quặt phải...Hôm nay Vinh TM dùng mặt mới chấp mình 3 mình đã ăn nhanh nước, ngay sau đó Hà mèo vằn cũng chén Vinh ở séc 5, tiếp tục trận 2 Vinh TM lần này Vinh TM có cảm giác tốt hơn lại chén mình trận 2...trận 3 lại là của mình trận 4 lại là của Vinh TM , trận 5 trận chốt đánh 3 séc thắng 2 thì mình chén 2-0. Đánh Vinh TM mà đầu óc mất tập trung cái là không thể lấy được thế trận vì kĩ thuật của Vinh TM rất tròn, ngay cả sát vít một quả chọi xuống và ngang đỡ mãi mà vẫn chưa được...nói chung hôm nay kết quả không tồi nhưng cảm giác thì mình không được tốt lắm
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đôi Trúc - Trung đã chiến thắng được đôi Hà - Hiếu, tỷ số 3-1 nước, cũng phải cám ơn đội bạn đã nhường bước, ngay sau đó Hư Trúc và Hà Mèo vằn đã tỷ thí với nhau một trận khá căng thẳng lần này Hà mèo vằn đã ra đòn thực sự chứ không vuốt ve như hôm kia nhưng những điểm nút Hư Trúc đã biết cố gắng khắc phục séc 1 Hà đã dẫn 10-8 nhưng mình đã đuổi lên và giành chiến thắng đồng thời thắng nốt hai séc còn lại, một trận nữa với Hiếu đen khá căng thẳng phải tới tận séc 5 nhưng chỉ một quả hay mà Hiếu đen cào cấu, giật tốc độ cao nhưng bị mình phòng thủ phản công sắc bén nên Hiếu đen đã buông súng...3-2. Ngay sau đó thì Hà và Hiếu đã có một trận tỷ thí dạo này Hiếu đen chưa thể hình dung ra Hà đòn công tròn và phũ nên đã hơi sốc ở séc 1, ngay sau đó thì Hiếu đen điều chỉnh lại thế trận hai bên phải đánh với nhau séc 5 thì Hà đã dùng những đòn công mạnh sở trường giật hai góc và giành chiến thắng...
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thực sự thua em Thuý cho dù em vừa đánh vừa nhăn nhó vì đau bụng, một trận đấu căng thẳng khi mình lại lội ngược dòng 2-0 2-2 và cuối cùng ở những điểm số cao mình đã bại não, mắc sai lầm...thua 3-2, 4-0 cho Trung tự, cuối cùng thì Quyết Thắng đã bị xuống hạng, đây là một điều tất yếu trong cuộc cạnh tranh.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Một mùa giải đã trôi qua với Quyết Thắng, những cái được là tinh thần đoàn kết của bàn và được rèn luyện bản thân mình qua giải đấu, những cái chưa được thì cũng rất nhiều, bởi mỗi người cần phải hy sinh một chút thì tập thể sẽ mạnh hơn, nhưng điều đó thật dễ hiểu vì cuộc sống còn rất nhiều cái còn rất quan trọng cần phải hy sinh hơn là bóng bàn.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thua Hưng CA nhưng mình lại hài lòng hiếm khi mình lại như vậy, tỉnh queo, 3-1 mình đã nhìn thấy rõ miếng đánh của đối phương chơi nhanh, bằng những quả lốc và dứt điểm, trong khi mình lại kiên trì lối chơi phòng thủ phản công, những quả dứt điểm tinh tế nhẹ nhưng rất khó đỡ, trận đấu căng thẳng vì Hưng CA mà ngừng cố gắng thì mình sẽ ngoi lên ngay, lần sau mình sẽ cố gắng giữ một thế trận tốt hơn...Trong khi Long nhà quàn gặp mình vẫn căng nhưng có một cái gì đó cực kì chắc chắn ở trong lối đánh của mình nên Long nhà quàn hay bực dọc thua luôn 2 trận 3 bát chỉ còn séc cuối cùng là ăn được, trong khi Tuấn đầu mượt xin 3 quả mình cũng hạ nốt trận đầu 3-1 và trận sau nâng lên 343 mình cũng thắng 3-2, cảm giác dạo này mình đang hoàn thiện kĩ thuật và miếng đánh nên đi lên một cách rất từ từ nhưng thích nhất vẫn là sự chắc chắn trong lối đánh của mình
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đổi cách khởi động không ở hai trạng thái lỏng thì cực lỏng mà mạnh thì cực mạnh, mình giật liên tục đổi xoáy theo chiều mạnh dần, Minh nhà quàn là người kê, nhưng khi vào trận thực sự cũng không làm mình có trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Có lẽ nên trở về cách khởi động trước. Một trận chấp Minh Nhà Quàn 2 quả, Minh nhà quàn dẫn 2-0 lúc đó mình đánh như cảm giác nhai rơm, nhưng mãi sau mình mới bừng tỉnh, cảm nhận được rõ những quả đánh sang và giành lại phần thắng 3-2. Một trận tiếp với Vinh Tm chấp 3 mình thua 3-1 để thấy những điểm yếu của mình lòi ra trước mắt là khâu đỡ sát vít nhất là những quả lốc ngay vào bụng, không kịp xoay chuyển, một trận nữa với Long Nhà quàn, mình chấp 5, séc đầu mình đánh 11-5 các séc sau Long nhà quàn lên 9, một trận với Bá Thiện khi Bá Thiện 1-1 thì séc 2 Bá Thiện dẫn 10-1 ..một lúc sau Bá Thiện choáng vì mình gỡ 10-10 thế quái nào Bá Thiện dừng lại phân bua kể lể thì mình lại thua 12-10 định đánh thêm séc 4 thì Minh Nhà quàn xin đánh với Bá Thiện thế là nhân cơ hội đó Bá Thiện quyết lùi xe không đánh thêm....

Chia sẻ trang này