1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thua Hưng CA 3-0, khi Hưng CA dùng bóng nhanh mạnh tốc độ thì mình muốn dùng bóng chậm ít lực chọi lại, nhưng cuối cùng là không theo được nhịp, nộp nước. Đánh với Thằng ku Đức U12 Quân Đội chấp 4 mình ăn 3-2 đây là một tỷ số phản ánh sự phòng thủ và kê dai của mình trong khi đấy Hiếu đen chấp Đức 2 quả cũng chén 3-2 còn Hưng công an chấp 3 thì thua Đức 3-1, Đức tương lai sẽ rất sáng. Khổ thân thằng bé mấy hôm trước ra cứ nhờ ngưòi nói hộ để được đánh cọ sát vì sắp đi đánh giải thiếu niên toàn quốc. Hôm nay chấp 2, Minh Nhà quàn Suýt ăn mình 3-0 nhưng điểm chốt ở séc cuối cùng Minh đã không ăn được nên bị thua ngược...3-2 nước...Mình ăn HIền lão quái 3-0 bằng đòn mạnh, ăn Bá Thiện 3-1 khi mình chấp 2...Thực sự bây giờ mình không muốn đánh mạnh, không hiểu tại sao lại thế vì khi đánh mạnh mình cảm giác cái tâm mình hơi động, không có cảm giác tinh tế...chính thế mình thích kiểu phòng thủ phản công, nhưng cái kiểu đánh đó khó có thể thắng được Hưng CA
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 10/12/2009
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình lầm tưởng cứ đánh nhẹ nhàng mượt mà tinh tế thì sẽ khắc chế được mọi đối tượng nhưng mình đã nhầm...Thực sự với giơ dưới cơ thì mới có thể được như thế..Như hôm qua mình làm với HIền lão quái..mặc dù thế trận là rất căng 8-8 9-9 nhưng mình biết cách vượt qua khe cửa hẹp để giành 3-0 nhờ sư tinh tế nhẹ nhàng mượt mà....Nhưng khi đối diện với Vinh TM Vinh chấp 3 mình mang thứ bóng đấy ra để triển khai thì thực sự là bí bách mình không thể theo được nhịp của trận đấu..dĩ nhiên là nát hàng nhanh...3-0 nước, 3 trận còn lại với V Inh TM chấp 4thì mình đều thắng lại ...nhưng không thể không tăng lực, phải mạnh nhiều khi phải hết cỡ...Đúng, mình sợ cái mạnh nó làm cho tâm của mình động..nhưng từ động mình phải chuyển thành tĩnh ngay...Cứ dùng tĩnh để tĩnh thì không được...
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 11/12/2009
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái tâm nóng như lửa đốt, nhưng cái mặt lại lành, và táng những đòn sống chết, còn Hưng CA thì phằm phằm xô xê liên tục Hưng CA dẫn 1-0 và sau đó mình lại bị dẫn 9-3 mình đã bỏ lối đánh cầu toàn trúng bàn điểm rơi và đánh bằng lối đánh thô bạo gỡ luôn séc 2 Hưng lại ầm ầm giật séc 3, thì mình kéo lại séc 4..Và ở cuối trận khi tình huống căng thẳng nhất Hưng dẫn 10-9 thì Hưng đã có quả bon bàn 11-9 mình nộp nước...Một trận với Trung thấy giáo mình ăn 3-1, 2 trận với Ku Đức trận đầu mình thua tiếc nuối 3-2 nhưng trận sau mình ăn 3-1 khi mình chấp 4, trận sau mình đã đánh theo kiểu tất cả là cầu toàn nhưng có những lúc mình không bao giờ được phép cầu toàn...và mình đã chiến thắng
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ khi Mình thua Long Nhà Quàn 3-2 sau một loạt các trận bất bại, và càng bất ngờ hơn khi mình đang thất vọng về phong độ của mình thì lại đập được nát Hưng Ca 3-1 bằng những đòn chí mạng, chưa bao giờ mình phản đòn bằng những quả trái và quả phải mạnh như thế, đồng thời mình tiễn luôn đồng chí VOĐICHTHEGIOI Hiệp Hồ 3-1 nước, đúng là trong lúc thất vọng hơi mệt người ta lại có cái tư tưởng đánh khác...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thật thú vị, khi mà mình cảm giác tìm ra một thứ gì đó hay hay thì khi đó lại mất đi một cái khác...Hôm qua lại thua Long Nhà quàn, 3-1, đúng là ở đời nên học chữ BIẾT, trong bóng đá với đội hình 4-5-1 không phải là bất biến mà phải mềm mại sang 4-4-2 hoặc 4-3-3, một thứ kinh nghiệm quý qía, cảm ơn Long nhà quàn, trong khi Hôm qua Mèo Vằn đi máy bay về say mệt nhưng mình rất thận trọng, chiến thắng ông bạn vàng bạc, Tăng Tâm Ảnh thì bị mình đánh cho biêu đầu 2 trận kiếm 2 chai nước...
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    -Sau khi chinh phục tầng 2 thì Minh Thanh Hoá xuống tầng 1 định thịt Hư Trúc, trận trước Minh TH thua trong đường tơ kẽ tóc thì trận này còn đường tơ kẽ tóc hơn Minh Thanh Hoá dẫn 10-7 séc 5 và lăn ra chết nộp nước, nói chung lối đánh của Minh Thanh hoá có nền tảng thể lực, giật mạnh và liên tục lại dai, thêm quả xa xéo,sát vít nên rất khó chịu..hai séc đầu mình thắng toàn mười mấy đều, séc 3,4 thì mình không chống cự nổi để thả lỏng để séc 5 quyết định cứ tưởng mình toi ai ngờ mình đội mồ chui lên....Các trận khác ăn Ảnh 2 trận nước chấp 3, ăn Biên gai 3-1 chấp 2, thật ra trận này mình ăn là nhờ dai, và sát vít chứ mình vẫn chưa hình dung tường tận về cách đánh con gai này...Đánh với ku Đức chấp 4 hôm nay séc 5 mình nát....
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chơi tốt, đánh rất máu lửa nhưng lại thua Long nhà quàn, rõ ràng một sự thật là đẳng cấp của Long đã lên chóng mặt ăn HIếu đen 3-0, ăn nốt mình 3-0, mình đánh cũng cực hay, vì vừa ăn Mèo vằn 2 trận nhanh, đường bóng của đối phương Long nhà quàn có cái gì rất sắc nét, mềm mại, đầy sức mạnh, công thủ đều tốt từ quả giao bóng gò, gài, ve trái, bạt phải, giật trái, giật phải, khá tròn...Mình bây giờ thật ,lên rất nhiều, đánh xong mình cảm thấy phục chứ không còn oan ức cái nỗi gì cả, đúng là phải cám ơn Long nhà quàn đã đưa ra một lỗi đánh triệt hạ mình...trong hai trận đôi Hư Trúc- Bá Thiện thua Hiếu Đen - Long nhà quàn 3-1, Hư Trúc - Long Nhà Quàn ăn Hiếu đen - Mèo Vằn 3-1 nước, đây là một trận đôi hay và hấp dẫn khá căng thẳng
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trận đầu tiên đánh cho Vinh Tm thua ngớ ngẩn, VInh TM chấp 3, nhưng ngay sau đó thì Vinh đã gỡ lại trận 2, và chốt lại trận 3 đầy căng thẳng, bóng mình bây giờ khá quái thai, xử lý nhuyễn, các trận còn lại là những trận căng khác, ăn Trần Tâm 3-1 chấp 2 nước, Đôi Hư trúc - Trung Thấy giáo ăn đơn Trần Tâm 3-1, tiếp tục chén Bá thiện 3-1 chấp 2, ăn Tuấn đầu mượt 3-0 chấp 3, như vậy là chỉ thua Vinh TM, một ngày không tồi
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chấm dứt mạch thắng của Long Nhà Quàn bằng lối đánh lạnh lùng, ru ngủ, theo như lời của Long Nhà Quàn, Long Nhà quàn bây giờ kĩ thuật tròn quá, Mình Thắng 3-1 nhưng ngay sau đó ở trận 2 thì mình lại thua 3-2, Một chữ Biết chính là cảm giác trận đấu tốt hơn mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Một trận đôi nước căng thẳng giữa mình và Hiếu đen cuối cùng đã thắng 12-10 séc 5 với đôi Long Nhà quàn và Việt Tay trái
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ăn 2-0 với Trung thầy giáo nhưng mình tý chết, thật ra vấn đề nó vẫn xoay quanh chữ BIẾT nhưng do phân tích trong đầu nhiều quá nên đánh hạn chế, dĩ nhiên là mình biết phân tích là tốt cho não, để NÃO biết nhưng nó không tập trung, Não biết không bằng Tâm hiểu, chúng ta chiến đấu bằng cả tấm lòng, khi tấm lòng đó đánh có vấn đề thì Ta mới nhờ não mách nước...Trần Tâm hôm nay đánh thứ bóng rình rập lặng im chứ không sầm sập như mọi khi mình chén 3-1 khi chấp 2, thật sự thì Bóng Trần Tâm thiên về sức mạnh nhiều độ khéo cũng vừa phải độ sắc nét chưa có, nhưng Bóng của Long Nhà quàn có sự sắc nét, sắc bén, lại thêm có sự dai, sự bền, lại có thêm Bộ Não nữa...nên mình mới chết..Chấp Long Truyền Hình 5 quả mà Long chẳng đánh được quả nào, nhưng Long Truyền hình thực sự tiến bộ, những quả giao bóng của Long khó chịu ra phết......Vậy là SỚI HAI BÀ TRƯNG có khả năng nghỉ 6 tháng, chẳng biết thế nào đi đâu về đâu nữa, trên tầng hai, thì người ta đòi gắn ghế như hội trường, rạp chiếu phim, dưới tầng 1 thì làm ki ốt nhưng bên trong thì tính gửi ô tô...Vợ chồng chủ quán đang lo thay đổi mô hình từ kinh doanh bóng bàn sang mô hình khác tít tận trong Nam bởi ở đó có anh em đồng hao giúp đỡ đúng là nghề nghiệp khiến người ta phải bôn ba bán cả nhà đi để chuyển....

Chia sẻ trang này