1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tích nhịp và tạo một khoảng lặng để đủ mình lấy lực, điều đó nó đòi hỏi sự thả lỏng tối đa, hôm qua lên tầng 2 làm tí, Thắng Ủn độ này đánh lên tay những đường bóng rất chịu khó và thể hiện một độ khéo nhất định cùng với nó là những quả bạt và quả ve bất ngờ nhưng chữ BIẾT của mình khá hiểu Thắng và kết quả là 3-1 Thắng Ủn vừa đánh vừa không hiểu tại sao, đến lượt Vinh TM chấp mình 3 quả cũng thế đánh thắc mắc rất nhiều nhưng đến séc 5 thì Vinh Tm đã vượt qua khe cửa hẹp, sang một trận khác VINh TM cho thêm quả nữa là chấp 4 trận đấu thiên về Vinh Tm cho đến khi Vinh đến 10 rồi hết động lực mà THUA 3-1 mang lại chai nước cho mình..
  2. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    heeeeeee Cụ vợt tay trái đã về với chính mình là chơi gai, sau khi về với mút cụ hiểu rằng quả trái cũng chỉ là thường thôi, tốt nhất sang gai có nhiều đường bóng lạ, khiến cho đối phương phải chết, Chiều gặp cụ dưới Tầng 1 HBT nhé
    Hôm qua một ngày quá mệt mỏi như kiểu ốm chơi trận đôi hết mình với đôi Hà Mèo vằn - Long Nhà quàn, mình cặp với Trung thầy giáo séc 5 dẫn 10-8 mà lăn ra chết....nộp nước!!!
    Một trận không thể căng hơn với Long nhà quàn có những lúc cảm giác Long nhà quàn cầm trịch trận đấu nhưng mình đã tự nhủ '''' Hư Trúc, tao biết mày sẽ thắng mà" với tâm niệm đó lúc 8-8 mình đã bứt lên giành phần thắng...sau khi thắng xong ốm luôn, ăn cơm xong ngủ vào lúc 7h30 sáng ra đầu nặng như quả bưởi
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Khi thua mình cũng chỉ biết cười vì đánh hết sức rồi, hôm nay một trận không thể căng và kịch tính hơn, hai bên đã chơi sát phạt nhau một bên tấn công toàn diện một phòng thủ phản công, Hưng Công An đầu tiên chiếm ưu thế bằng những quả giật nhanh nhưng trước sự kê đặt góc hiểm nên Hưng cũng nhiều phen mất chân cứ thế thế trận kéo lên séc 5 10-8 cho Hưng, Hư Trúc gỡ lên 10-10 và dẫn trước 11-10, 12-11 nhưng cuối cùng thì phần thắng 14-12 về cho Hưng CA, trận trước với Trần Tâm thì Hư Trúc chấp 2 và mang phần thắng 3-1 nước thơm về bản...
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời nó cứ BIẾN thiên vạn hoá, cái hôm qua mình gọi là đòn mạo hiểm thì hôm nay nó lại là đánh theo kiểu DỮ DỘI, thật ra nếu hôm qua mình không dám đánh động tác khó và mình dám đánh thì hôm nay những động tác dám đánh đó gần như được thực hiện liên tục và nó là những động tác tự tin, cái Mạo hiểm đã không còn tồn tại...Một trận căng với Mèo Vằn trong khi 2 séc đầu mình tấn công toàn diện và huỷ diệt nhưng ngay sau đó thì Mèo Vằn cũng trả lời lại bằng những đòn tấn công muộn, lúc này sức tấn công của mình giảm đáng kể, sang tới séc 5 buộc phải đánh rình rập chọn bóng, cuối cùng đã giành phần thắng, Bá Thiện hôm nay bị chấp 2 nhưng cũng không tìm được chiến thắng séc nào...Một trận đôi với Mèo vằn NGọc Long thì đôi Hư Trúc Trung Hôm nay rơi vào thế bị động bị đối phương liên tục chủ động phủ đòn mặc dù nhiều tình huống hay nhưng đôi mình đã ra đi 3-1, nước thơm
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm, chủ quan khi đánh với Trần Tâm chấp 2, khi mà Trần Tâm dẫn mình 2-1 và séc 4 mình dẫn 8-4, chấp nhận trùng người đi một tý là toi luôn 8-10 hihaaaaaa thế là toi luôn 3-1 hay thật đấy và nộp nước...Trận đôi tiếp theo khi đôi Long Nhà Quàn - Việt Tay Trái mặc dù đã dính 2 trận thua và rất cố nhưng lại tiếp tục gác vợt dưới đôi Trung - Trúc 3-1 nộp nước, tiếp tục là 5 séc với Việt Tay trái đúng là Việt có cái đường bóng dũng mãnh cong nhưng không bền tỷ số là 4-1 cho Hư Trúc
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sáng trang bị được mặt vợt mới nhưng chiều phải trông trẻ con thế là không được thử mặt mới nó ra làm sao, cũng hơi ức chế, nhưng biết làm sao, thôi thì giải toả ức chế bằng cách đi chơi mua bim bim cho trẻ con, làm cốc bia cho mát dạ
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của Donic đúng là lên tới đỉnh cao, mình có thể điều chỉnh được cả lực lớn nhất và nhỏ nhất, đánh quả tibhar soft bên trái mà mất luôn cả trái, nhưng vẫn còn ở phía trước cố gắng thích nghi cũng là cái tốt, thua Long Nhà quàn đường tơ kẽ tóc séc 5, ăn hai trận Cường săm căng thẳng mình chẳng tấn công được mấy toàn phòng thủ và ăn sát vít, chén Hà mèo vằn.
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mặt Pilot đánh được nhưng mặt Tibhar soft đánh không ra được lực, đánh mạnh nhưng bóng chỉ đi được mức độ nào đó, Trận đôi giữa Hiếu đen- Thầy giáo trung và đôi Hư Trúc - Bá Thiện căng thẳng đến séc 5 nhưng đôi Hiếu đen có phần hơi lơi lỏng nên đôi Hư Trúc đã tiến tới chiến thắng 3-2 nước ngay sau đó thì Hư Trúc chấp Bá Thiện 2 quả cũng giành chiến thắng 3-2
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Triết gai đã hạ mình 3-1 bằng lối đánh cắt gai bền bỉ và lên lưới, Hiếu đen cũng chịu thua 3-2, chỉ có Hưng CA là thắng Triết 3-1

Chia sẻ trang này