1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kiệt sức vì đánh 4 trận với Châu Giang kết quả 2-2 đánh séc cuối cùng thì mình dẫn 9-6 thế mà vẫn toi nộp nước...Hôm nay cảm giác khởi động ít nên vào lực bóng không được sâu và xoáy, mặt vợt Donic mới mua được tháng đã rộp rồi...Dân tình đang ráo rác không biết đi về đâu....khi cả hai sới đều sập...
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bàn Hùng Vẩu bắt đầu toan tính sang Hồng Mai, chủ quán quyết bán nhà vào Nam...Mình làm 2 trận toàn dưới cơ nhưng vẫn nhiệt tình với quả bóng...Ra làm 4 cốc bia...hôm nay uống bia ngon hơn..Hôm qua hình như mình yếu nên uống thấy đắng ngắt...Mà kể cũng lạ cứ ra bóng bàn là mình lại thèm chất kích thích...Uống một mình nhìn mấy chú choai choai hò zô lại nhớ đến thời sinh viên của mình...Đúng là thanh niên..Zô to thế...cả nam cả nữ...
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Vân Hồ: Đánh thắng Hai Gai , thua Lưu Thầy giáo khi chấp 4 một tay vơt thì gai, một tay vợt anti...Xong xuôi thì đánh với Nguyên Họa Sĩ mọi hôm mình thắng dễ dàng nhưng hôm qua mình còn không đỡ đuơc cả giao bóng thua 3-1 đồng thời thua Tuấn Bưu điện 3-2 khi chấp 3...Thât sự lâu lắm rồi mình chưa nản chí, nhưng hôm qua đúng là mình đã buông xuôi...vì không thể điều chỉnh được quả bóng
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tây Môn Khánh dù rất cố gắng nhưng đều bị Hư Trúc trảm một trận 3-1 và một trận 3-2 cho dù Tây Môn Khánh đã dẫn 2-0 trước...Hai trận này có ý nghĩa bởi mình mà hài lòng với quả đánh của mình là y như rằng bị Tây Môn Khánh vượt qua, nên đâm ra vừa đánh vừa phải cố gắng hơn nữa...và cuối cùng là chén được 2 chai nước thơm
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đánh kiệt sức 5-0 với thầy giáo Trung, 3-1 với Châu Giang, hai trận 3-1 với thắng Ủn 20K, và 3 trận chấp 4 với Hùng CDC mình ăn 2 trận
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Tối đau người ê ẩm thứ nhất là vì không đánh bóng bàn nên không được luyện khí huyết, thứ 2 là vì bia rượu cả tuần kín mít từ sáng đến tối nên cơ quan nôi tạng không được nghỉ ngơi....
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 là ngày khai đao lý tưởng, mình nhớ năm ngoái đã ý ới khai đao mùng 4...Chào mừng nhật kí bóng bàn đầu năm mới, chúc cho nhật kí luôn luôn phát triển, để tìm ra được những triết lý sâu sắc nhất trong bóng bàn
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái gì để nuôi nhật kí ngày tết cái nhỉ...Viết đi..Nhớ xem mình đã đến với bóng bàn như thế nào? ....Ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi từ khi mình còn là trẻ con 4,5 tuổi vào quãng thời gian năm 83,84 mình đã nhớ ra trong nhà trẻ nơi mà bố mẹ gửi vào có một cái bàn đá, granito..mình nhớ có rất nhiều hình hạt lạc bên trong..Nhưng chưa biết đánh bóng bàn, lớn hơn tí thấy các anh đi đánh bóng bàn trước khu kí túc xá B6, các anh chỉ hơn mình 2,3 tuổi, cũng là con em trong trường Tài chính kế toán..Trước khu tập thể B6 là con đường nội bộ dẫn ra sân vận động, một bên phải đường là những cái bàn làm bằng đá...Bác nào chơi thì phải lấy hai viên gạch và sợi dây thừng để làm lưới...sau đó vài năm thì bỗng dưng có một cái thùng xe tải, vứt trỏng trơ ở gần chỗ thư viện, ơ thế mà tạo ra thành thế cái bàn, một anh tên Cường đã dắt mình ra đấy chơi những bước đi đầu tiên là đánh cầu lông trên trên bàn sắt làm bằng cái thùng phía sau xe tải đó...đó là hồi lớp 2,3 gì đó.sau đó những cái bàn đá ở trước khu kí túc xá bị phá hết thì bọn trẻ kháo nhau lên tầng 5 khu kí túc xá B5 chơi bóng toàn vào buổi trưa..Mình nhớ có ông Hưng gần nhà có quả qiao bóng Bàn XOa như thợ xây bóng xoáy ngang động tác ngược với động tác của quả mổ giao bóng bọn trẻ con đứa nào cũng chết quả giao bóng đó, sau đó thì có đứa nghĩ ra cách giữ im vợt cho nó tự nảy vào rồi sang bàn, thế là lần đầu tiên biết đỡ xoáy ngang ...
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mùng 4 tết định khai đao một tý nhưng chẳng biết sới nào biết nên thôi...lại mắc công việc hoá vàng của nhà nội nhà ngoại..Có chăng để ngày mai...
  10. hocchoibb

    hocchoibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm 30 Tết chỉ nằm mơ tập mãi quả giật ... nhưng mà vẫn chưa làm được, thèm khát giật...!!! May thay đến chiều mồng 1 được chiêm ngưỡng trận bb đồng đội TQ - NB, coi như năm nay được mừng tuổi có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ, thích nhất là 3 quả giật phải liên tiếp, không những ăn điểm mà còn làm mãn nhãn. Nói gì thì nói, mấy ông Tàu vẫn thắng. rình cả năm xem được một trận cũng đã...

Chia sẻ trang này