1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí bóng bàn

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvhung_tct

    nvhung_tct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước box mình có bác nào bị chấn thương ko thi đấu được bóng bàn nữa ấy nhỉ.
    Hình như bác cdp38 bị chấn thương chân thì phải.
    Hồi ấy đọc bài "than vãn" của bác nghe cũng thấy thương tâm. Bây giờ em lại nhập viện rồi mới thấy hết cái độ chán các bác ạ.
    Chẳng hiểu trời sui đất khiến thế nào mà mình lại bị viêm cầu thận, bây giờ thì khổ rồi, nằm một chỗ ko đi làm, ko đi chơi, ko đi đánh bóng bàn đc.
    Nhìn thấy mọi người khoẻ mạnh đi lại tung tăng, mình thì nằm bẹp dí ở nhà, vô vị quá. Chẳng còn thấy thiết tha với cái gì nữa.
    Khổ lắm thay
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với chú nhưng chú đừng hết hy vọng nhé
    Ngày trước ông chú ruột anh cũng bị viêm nặng..sau nó phù lên khiếp lắm ..sau uống một vị thuốc : Lấy Một con vịt (Gà)..Cho nhịn đói khoảng ba ngày sau đó lấy gạo nhét vào diều của nó..Sau đó lấy ra Cả nước dãi của Nó rồi Rang lên..Dùng thứ gạo đó rất tốt cho Thận ..Dùng vài lần là khỏi..Chú thử làm xem
  3. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân ông anh. Thôi thì lúc nào lên cơn nghiện anh lên đây đọc bài vậy. Đã thế anh cua phải có trách nhiệm chăm post bài hơn phục vụ các con nghiện đang phải tạm thời cai thuốc nhá.
    Còn cái thân em thì sướng rồi. Năm hạn qua rồi, năm nay sức khoẻ tráng kiện tinh thần minh mẫn nghĩ đi nghĩ lại chả thấy ai sướng bằng mình. Trước đây tim gan phèo phổi dạ dày chỗ nào em cũng có bệnh, từ khi đánh bóng bàn bệnh chạy hết.
  4. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    oẹ,thà chết còn hơn là phải dùng thứ đó,ặc ặc
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Thà dùng thứ đó hơn là chết.
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói với Tài dậu rồi:" bao giờ hết giải sinh viên thì Anh sẽ đánh ngang với chú, Tiếc là anh không có giải nào phía trước cả..Sau giải sinh viên anh với chú đánh bằng"
  7. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Híc, sướng khổ đúng là chả bít đâu mà nói. IEM xưa nay chả thấy bệnh tất gì đáng kể. Từ ngày đánh bóng bàn bỗng sinh ra đủ kiểu, nào là đau mông, nào là vẹo lường, rồi thì khớp vai cũng rệu rạo hết cả. Đến khổ.
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đúng là một ngày đánh lởm, chân tay chuệch choạc..cũng may mà không đánh nước thơm..hô..hô
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi động tác mình cứng thế..may mà hôm nay khí huyết lưu thông mới dẻo trở lại ..
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay không hiểu Tân gỗ có thắng được Sơn hải châu không?..Đá bóng chẩn hết cả moi

Chia sẻ trang này