1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Bonnal NQ

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi lovingyou_hp, 02/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mả *******, hết bựa rồi còn lôi tên bố tao ra nữa à, bố đã bảo bố quên rồi, xin lỗi rồi ...
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    thôi bầu mày về nhất .......... hết ý kiến ......... No comment !!!
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Bi giờ box mình cũng có topic này thì về đây câu bài cho box nó rôm tí...
    Sắp thi cử đến đít rồi mà chả học hành được gì cả.Đến lớp chán chết,ko biết thì có qua ko nữa...lo quá
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    chắc ko qua được đâu anh ạ.
    đang buồn câu bài tí , mod đừng lock nhé
  5. akiko_shisio

    akiko_shisio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam .
    20/10 /2002 , tôi và anh đi ngoài đường , Anh hỏi rằng " hôm nay là ngày gì mà người ta lại mua hoa tặng nhau " . Em nói rằng " hôm nay là ngày phụ nữ VN ". Anh nói rằng " ơ thế anh chưa tặng hoa em nhỉ , àh nhưng mà em đâu phải là phụ nữ , thôi để sang năm anh tặng một thể " . Em cười và chẳng nói gì ,.
    20/10/2003 tôi và anh đi ngoài đường Anh hỏi rằng " hôm nay là ngày gì mà người ta lại mua hoa tặng nhau " . Em nói rằng " hôm nay là ngày phụ nữ VN ". Anh nói rằng " ơ thế anh chưa tặng hoa em nhỉ , àh nhưng mà em đâu phải là phụ nữ , thôi để sang năm anh tặng một thể " . Em cười và nói rằng
    " anh ơi đây là lần thứ 2 anh nói câu này rồi đấy" . Anh cười
    " uh , sang năm anh sẽ tặng "
    20/10/2004 : Anh không ở cạnh em nữa rồi , không được nghe anh hứa hẹn như mọi năm nữa rồi . Anh giờ đây còn có nhiều công việc khác phải làm , không còn thời gian để đi cùng em trên những con đường quen thuộc nữa rồi .
    Thôi thì ngày này chẳng có công việc gì làm , chẳng có lịch hẹn với ai . Sáng sớm dậy đi học , học từ sáng đến tối , tối đi học về ra cầu đất chen chân cùng mấy thằng con trai để mua hoa cho mẹ . Đến 11 giờ kém về ăn cơm rồi lên giường đi ngủ , sáng đậy đã là 21/10 .
    Ước gì chẳng có ngày lễ , ngày tết gì , chẳng có 8/3 chẳng có noel , chẳng có giao thừa . Mọi ngày luôn luôn diễn ra bình thường .
  6. alone_girl

    alone_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ...lặng lẽ đi về, linh cảm có một cái gì đó xảy ra ...bước chân nhẹ tênh và một cảm giác trống rỗng lan toả,sững người lại nhìn theo dáng anh,nước mắt chực trào ra ...đáng ra hôm nay đã là một ngày vui vẻ...
    ........online, nick anh cũng sáng...không một lời, dù chỉ là một cuộc nói chuyện bình dị...cảm giác như mình bị bỏ quên...
    dù sao thì vẫn rất yêu anh
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    20-10 tức là hôm qua
    chẳng có cảm giác gì cả, học bài xong lên mạng chat với mọi người rồi đi ngủ
    hôm nay, ở VN ngày 22-10, bên em là 21-10, buồn quá, làm bài math test chẳng ra làm sao cả, thế nào cũng bị tụt điểm thôi,,tuần sau thi học kì cố gắng bù điểm vậy...Thua keo này bày keo khác, mai đi chơi xem phim với cả lũ bạn.........Mà bên này hay lắm mọi người nhé, cứ 1 tháng lả rạp nó tổ chức chiếu phim từ 11h đêm đến tận 6h sáng hôm sau, xem tầm 4 bộ phim với giá 20$ ở rạp, còn nếu xem từng fim thì đã 10$ rồi....1 tháng có 1 lần thôi....bây giờ mới đc các bạn phổ biển, quê quá, chẳng biết có nên đi ko nữa...chỉ sợ đến đấy ngáy khò khò thì phí tiền , thôi về nhà ăn cơm thôi...đói lắm rùi...mai chắc lại 4 hay 5 độ gì đó....Nhưng dần dần thì cũng quen...hơi hơi nhớ nhà
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    20/10: buồn như bao giờ được buồn vậy , ngày hôm đó người ta nói người ta sẽ đi nước ngoài........sao buồn quá vậy anh ơi....
  9. girl_danhda

    girl_danhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    22/10/04
    Sáng: đi học sợ muộn đến lớp học thêm ăn tạm cái bánh mì của con bẹn.Hic nó mua những hai cái.May mà nó còn có lòng tốt thương mìn.CA 2 học Hoá té khẩn.Về online cái gặp ngay chị Linha10 .Buôn với chị ấy 1 tí rùi té
    Chiều: đi học vừa đến thì trống.Hãn may mắn chắn.Tiết thầy Hạnh buồn ngủ chít đi đc.Hic tiết sau thầy cho đi rửa mặt~~~> tỉnh ngủ hic.Ngồi nghe cung hỉu hỉu tí.Trống hết tiết may woá cơ.Tiết GDCD ngồi nghe bọn con trai mơ ước tiết này sẽ thành GDGT (pà con tự dich dùm em)Ngồi buôn cười như điên.Tiết LY'' đánh vỡ lọ sơn móng tay toe toét ra lớp.Vừa tiếc vừa sợ thầy bít.Mùi sơn bay khắp lớp.Bọn bàn 3 quay xuống bon bàn tư dãy kia quay sang bọn ben cuối nhổm đít lên hỏi.Hic tiếc quá.Nhưng cũng may la lọ nước bóng ko có mày.Nếu là lọ mày đỏ thì ko bít thế nào.Chắc thầy Hạnh thầy ấy giết.Trống hết giờ .thoát nạn .Còn bãi chiến trương để dành các anh chị nhớn 12
  10. akiko_shisio

    akiko_shisio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ô bạn này nói hay nhỉ , xem ra thì có vẻ học giỏi văn . Nói có hình ảnh ra phết . Tớ là tớ thích cách nói chuyện củat bạn rồi đấy

Chia sẻ trang này