1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mình cũng chẳng biết là SN T ..oài thế là đi tong 3ok roài ...hic hic mình cũng muốn mua cái gì đó cho có ý nghĩa nhưng mà cũng chẳng biết mua gì nữa ..oài ,cầu mong T ko làm mất nó ..hichic
                      Muốn gầm một tiếng tan u uất Hận bỗng tuôn theo gió thổi dài&nb
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ghen nổ đom đóm mắt...thằng đó là thằng nào...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    hôm nay khai giảng chỗ học nghề...chuối lòi mắt...mình tưởng mình đã là gà thế mà còn có con gà to hơn mình...nhìn đi nhìn lại chẳng ai bằng tuổi mình...nản...thôi có học 3 tháng nữa roài đi tìm tiềm về nhà vậy...nghĩ cũng buồn cười chứ...ông thấy ông ấy nói sửa chữa alô dễ kiếm tiền...thế nào cũng có mấy con giời ơi thấy béo chuyển nghề cho mà xem...vui thật...
    tối wa nhớ em wá...wa nhà em...thấy cái xe của má má em to lù lù trong nhà chẳng rám gọi nữa...hic hic...nhớ chết mất...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    ghen nổ đom đóm mắt...thằng đó là thằng nào...
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    hôm nay khai giảng chỗ học nghề...chuối lòi mắt...mình tưởng mình đã là gà thế mà còn có con gà to hơn mình...nhìn đi nhìn lại chẳng ai bằng tuổi mình...nản...thôi có học 3 tháng nữa roài đi tìm tiềm về nhà vậy...nghĩ cũng buồn cười chứ...ông thấy ông ấy nói sửa chữa alô dễ kiếm tiền...thế nào cũng có mấy con giời ơi thấy béo chuyển nghề cho mà xem...vui thật...
    tối wa nhớ em wá...wa nhà em...thấy cái xe của má má em to lù lù trong nhà chẳng rám gọi nữa...hic hic...nhớ chết mất...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    8.9.03
    Hôm nay dậy sớm, kô bị đi học muộn như hôm qua nữa... May đấy... Mà thời tiết dạo này buồn cười nhỉ? Cứ nắng rồi mưa, như dở hơi ý.... Hôm nay, cũng nắng rồi mưa mấy lần rồi. Sáng nay, mang theo bóng rổ đến trường, hic, nhưng mà bóng xịt, không thể nào chơi được!... Mình mang theo có mỗi túi giầy... với cả cái mũ cối. Có cái ví thì gửi Vân, đến lúc về thì lại quên kô đòi, hic, thía là bao nhiu xiền, để hết trong đấy roài... may mà cũng có mấy khìn dằn túi, kô thì... chẻng hỉu đời mình nó như thế nào nữa...
    Hôm nay lại ngồi bói tiếp. Khổ thân con Huyền, bị thầy bắt... Làm bà bói thì lại bị bắt, còn mấy đứa được bói thì ngồi cười nhăn nhở hết cả lên... Hìhì, trong đó tất nhiên là có mình roài... Hừm, ghê thật, hôm nay cái thầy hiền hiền đó nghỉ rùi, lí do là gì nhỉ? Hình như là do công tác ở đơn vị hay sao ý... Thế là có thầy mới, thầy này cũng hơi hiền... Hơi hơi thôi... Vì lúc ngồi nghe giảng lí thuyết, mình với mấy đứa ngồi nói chuyện... thía mà tai thầy thính ghê cơ, vẫn nghe thấy rùi còn nhắc nhở nữa chứ, suýt nữa bị bắt đứng dậy.. Mà nếu bị bắt đứng dậy thì đẹp cái mẹt đấy!Đã bảo là may mà không sao.... Hic, thía mà thầy này lúc sau còn ngồi nói nhẹ nhàng với mình mới lạ chứ: ... Em có đi thi tháo lắp súng đc kô?... Mình thì chối đây đẩy, vì thực sự có biết cái rì đâu... Bọn con trai thì cứ gào rú ầm ĩ lên, bắt mình đi thi... lại đúng cái đoạn mình đang giơ cả quả bống rổ lên, định trêu bằng cách đập vào đầu bọn nó... Hic, nhg mà tất nhiên, với sự từ chối của mình thì thầy lại nỡ lòng nào mà bắt mình đi thi cơ chứ? Hìhì
    Bùn cười cực chuyện cái mũ cối bị hỏng, còn mỗi cái vành.. thế là cứ đứa nào ghét ghét, bị cho úp sọt luôn vào cái mũ đấy... Mình với An, hai đứa chạy sang úp sọt thằng Nam lớp A12, hic, thía là lúc sau hai con chạy tán loạn hết cả cái phòng thể chất lên... May mà thoát được đấy, thằng Nam đã thế còn kéo theo cả một lũ con trai hùng hậu đi đằng sau, nhằm tóm cho bằng được mình với An... Hì, nhưng mà vốn từ trước tới nay mình đã được cho là chạy nhanh, nên no star where... hèm... May dã man lun.. mà cũng vui dã man lun...
    Hôm nay phải tập bò lăn bò toài ra đất để cầm súng, bắn súng gì gì đấy, mình thực sự cũng chả hỉu, học cái này thì để làm gì cho đời kia chứ? Phí công... Mà thôi, để nhỡ có chiến tranh thì còn biết đường mà tham gia... xung phong chứ nhểy? Hic, mà cái súng nặng thía kia cơ muh, 3 kg + 8 lạng hay sao ý, thấy đứa con gái nào cầm cũng chật vật lắm muh... Số mình hôm nay may dã man... Thoát được bao nhiu cái... Lần này cũng thoát không phải lên làm cái trò bò lăn bò toài ra đất đấy... Hì, mà có cho mình lên thì mình cũng có biết làm rì đâu? Toàn ngồi bói lung tung, Thảo bói ra cho mình là sống ở Canada, đi xe Ford, nhà nghèo, cưới chồng tên là P.... Hừm, kể cũng bùn khi nhắc lại tên của anh... Thế là chẳng hỉu sao nước mắt mình cứ ứa ra rồi ngồi khóc tu tu ... Đến mức là con Lan nó còn kêu cho mình đi tuyển diễn viên truyền hình được... Uh, đc đấy, tại sao hồi trước mình không đăng kí nhỉ? Trúng tuyển như chơi ấy, tiếc quá... Chẹp chẹp!
    Mong là ngày mai cũng vui vẻ thía này... Nhớ anh quá đi mất thôi.... Thấy anh online mà mình chả dám gọi, mình cũng để invisible mode mà... kô muốn làm phiền anh.... mà thực sự là mình sợ khi phải đối diện với anh, thế đấy....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    8.9.03
    Hôm nay dậy sớm, kô bị đi học muộn như hôm qua nữa... May đấy... Mà thời tiết dạo này buồn cười nhỉ? Cứ nắng rồi mưa, như dở hơi ý.... Hôm nay, cũng nắng rồi mưa mấy lần rồi. Sáng nay, mang theo bóng rổ đến trường, hic, nhưng mà bóng xịt, không thể nào chơi được!... Mình mang theo có mỗi túi giầy... với cả cái mũ cối. Có cái ví thì gửi Vân, đến lúc về thì lại quên kô đòi, hic, thía là bao nhiu xiền, để hết trong đấy roài... may mà cũng có mấy khìn dằn túi, kô thì... chẻng hỉu đời mình nó như thế nào nữa...
    Hôm nay lại ngồi bói tiếp. Khổ thân con Huyền, bị thầy bắt... Làm bà bói thì lại bị bắt, còn mấy đứa được bói thì ngồi cười nhăn nhở hết cả lên... Hìhì, trong đó tất nhiên là có mình roài... Hừm, ghê thật, hôm nay cái thầy hiền hiền đó nghỉ rùi, lí do là gì nhỉ? Hình như là do công tác ở đơn vị hay sao ý... Thế là có thầy mới, thầy này cũng hơi hiền... Hơi hơi thôi... Vì lúc ngồi nghe giảng lí thuyết, mình với mấy đứa ngồi nói chuyện... thía mà tai thầy thính ghê cơ, vẫn nghe thấy rùi còn nhắc nhở nữa chứ, suýt nữa bị bắt đứng dậy.. Mà nếu bị bắt đứng dậy thì đẹp cái mẹt đấy!Đã bảo là may mà không sao.... Hic, thía mà thầy này lúc sau còn ngồi nói nhẹ nhàng với mình mới lạ chứ: ... Em có đi thi tháo lắp súng đc kô?... Mình thì chối đây đẩy, vì thực sự có biết cái rì đâu... Bọn con trai thì cứ gào rú ầm ĩ lên, bắt mình đi thi... lại đúng cái đoạn mình đang giơ cả quả bống rổ lên, định trêu bằng cách đập vào đầu bọn nó... Hic, nhg mà tất nhiên, với sự từ chối của mình thì thầy lại nỡ lòng nào mà bắt mình đi thi cơ chứ? Hìhì
    Bùn cười cực chuyện cái mũ cối bị hỏng, còn mỗi cái vành.. thế là cứ đứa nào ghét ghét, bị cho úp sọt luôn vào cái mũ đấy... Mình với An, hai đứa chạy sang úp sọt thằng Nam lớp A12, hic, thía là lúc sau hai con chạy tán loạn hết cả cái phòng thể chất lên... May mà thoát được đấy, thằng Nam đã thế còn kéo theo cả một lũ con trai hùng hậu đi đằng sau, nhằm tóm cho bằng được mình với An... Hì, nhưng mà vốn từ trước tới nay mình đã được cho là chạy nhanh, nên no star where... hèm... May dã man lun.. mà cũng vui dã man lun...
    Hôm nay phải tập bò lăn bò toài ra đất để cầm súng, bắn súng gì gì đấy, mình thực sự cũng chả hỉu, học cái này thì để làm gì cho đời kia chứ? Phí công... Mà thôi, để nhỡ có chiến tranh thì còn biết đường mà tham gia... xung phong chứ nhểy? Hic, mà cái súng nặng thía kia cơ muh, 3 kg + 8 lạng hay sao ý, thấy đứa con gái nào cầm cũng chật vật lắm muh... Số mình hôm nay may dã man... Thoát được bao nhiu cái... Lần này cũng thoát không phải lên làm cái trò bò lăn bò toài ra đất đấy... Hì, mà có cho mình lên thì mình cũng có biết làm rì đâu? Toàn ngồi bói lung tung, Thảo bói ra cho mình là sống ở Canada, đi xe Ford, nhà nghèo, cưới chồng tên là P.... Hừm, kể cũng bùn khi nhắc lại tên của anh... Thế là chẳng hỉu sao nước mắt mình cứ ứa ra rồi ngồi khóc tu tu ... Đến mức là con Lan nó còn kêu cho mình đi tuyển diễn viên truyền hình được... Uh, đc đấy, tại sao hồi trước mình không đăng kí nhỉ? Trúng tuyển như chơi ấy, tiếc quá... Chẹp chẹp!
    Mong là ngày mai cũng vui vẻ thía này... Nhớ anh quá đi mất thôi.... Thấy anh online mà mình chả dám gọi, mình cũng để invisible mode mà... kô muốn làm phiền anh.... mà thực sự là mình sợ khi phải đối diện với anh, thế đấy....

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    anh cũng như em vậy,cũng mún nói chuyện nhưng mà anh sợ làm phiền em nên!!!!!!!!!!!!
    Mãi iêu em đến khi nào ko iêu em được em nữa!!!!Anh thề đấy
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    anh cũng như em vậy,cũng mún nói chuyện nhưng mà anh sợ làm phiền em nên!!!!!!!!!!!!
    Mãi iêu em đến khi nào ko iêu em được em nữa!!!!Anh thề đấy
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi quá , trời lại mưa nên buồn chết đi đc ý hic hic Giá mà mình biết mình sẽ đc làm gì nhể ?????????
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng em ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi rãi quá , trời lại mưa nên buồn chết đi đc ý hic hic Giá mà mình biết mình sẽ đc làm gì nhể ?????????
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng em ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn
  10. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đẹp trời đi đá bóng. Chưa bước vào sân đã nhìn thấy mặt em @KDIG. Cuối cùng thì sân ướt, đội bóng thì chẳng thấy đâu <--- thật là đen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này