1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy , thôi thì trút tức giận một chút vậy .
    Ngừoi thì đang nóng bừng bừng , sốt nữa chứ . thế mà đợi vì đã hẹn với ngừoi ta rồi . hay nói đúng hơn là mình muốn gặp ngừoi ta chứ ko thì cũng mặc kệ cho ngừoi ta lấy máy nào thì lấy việc gì mà phải đi cùng cho mệt ra .
    Lần thứ nhất nhắn thì trả lời gọn lỏn " đang HL " cũng vẫn kiên nhẫn mà nhắn là " chưa chán sao anh , bao giờ chơi chán thì lên đây nhé " Rồi thấy muộn rồi , 6h30 rồi mình nhắn là " thôi ko chơi nữa , đi kẻo muộn " Cuối cùng thì nhận đc câu " Ko đi đâu ,về đây Bi bi " Đúng thật sự là chẳng coi mình ra cái gì cả . Ừh , tức đó . Ngừoi thì ốm sốt vậy mà tức ói máu . Giận thật sự , rồi bây giờ thì kiềm chế mình lại đc rồi . Đã bảo là thay đổi mà . Cứ nghĩ quách một lý do nào đó . Cho rằng hắn ta bận , hắn ta mệt , hắn ta lạnh , hắn ta cần về nhà . thế là xong .
    h` ui` trút xong rùi , thế là xong
    Ầ mà , em ý nói là em ý định tìm hiểu ngừoi ta nghiêm túc . Mình cũng hứa là sẽ giúp em ý . Ừh thì giúp đó , nhưng để chiếm vị trí của mình thì chẳng bao giờ mình chấp nhận cả . ích kỉ nhỉ nhưng mà thật sự từ tận trong đáy lòng mình mình chẳng muốn nhưòng ngừoi ta cho ngừoi khác đâu !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chưa bao giờ thấy 86 lại chán như bây giờ...mình chẳng muốn viết cái gì nữa cả...chán ko chịu được...chẳng có cái gì đáng viết cả...chán thế ko biết nữa...đi chơi là vui thôi...
    The one only I Love is You...I Love You...
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chưa bao giờ thấy 86 lại chán như bây giờ...mình chẳng muốn viết cái gì nữa cả...chán ko chịu được...chẳng có cái gì đáng viết cả...chán thế ko biết nữa...đi chơi là vui thôi...
    The one only I Love is You...I Love You...
  4. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    he he
    hôm qua , gặp 1 bạn xinh dễ sợ---> không dám làm quen !
  5. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    he he
    hôm qua , gặp 1 bạn xinh dễ sợ---> không dám làm quen !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nếu ai hiểu đc lúc này mình vui như thế nào nhỉ . Có lúc nào là lúc ngồi một mình mà mình vui thế ko nhỉ ? Có lúc nào là lúc mà mình ko làm đc những điều mình thích mà vẫn cuời , vẫn cảm thấy . thật sự thấy vui khi đc nghe giọng nói êm ái của một ngừoi mỗi đêm . Thực sự là mình vui lắm . Mình cảm nhận đc sự thay đổi trong con ngừoi mình chứ . Thật sự là có gì đó đã thay đổi . Vui thật hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nếu ai hiểu đc lúc này mình vui như thế nào nhỉ . Có lúc nào là lúc ngồi một mình mà mình vui thế ko nhỉ ? Có lúc nào là lúc mà mình ko làm đc những điều mình thích mà vẫn cuời , vẫn cảm thấy . thật sự thấy vui khi đc nghe giọng nói êm ái của một ngừoi mỗi đêm . Thực sự là mình vui lắm . Mình cảm nhận đc sự thay đổi trong con ngừoi mình chứ . Thật sự là có gì đó đã thay đổi . Vui thật hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  8. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    nhầm tẹo cái nha !
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
    Được khung_long21 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 18/10/2003
  9. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    nhầm tẹo cái nha !
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
    Được khung_long21 sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 18/10/2003
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chẳng gọi đc điện thoại , đợi mãi rồi cuối cùng lăn ra ngủ vì quá mệt . Đúng là buồn thiệt . Sáng ra thì chẳng có hứng viết văn tẹo nào cả . Đúng là chẳng muốn viết một tẹo nào cả . thế mà làm bài 2 tiết , đã thế đếch làm nữa , viết vài câu vào cho nó gọi là có bài rồi thì ngồi chơi vì thật sự là ko thể viết gì đc cả . Chứ mình mà viết thì 2 tiết có chắc là đủ ko ? Mình hiểu ý chắc chắn là sẽ phân tích đc rất nhiều . Chưa đến một tiết đã làm xong và đi chơi rồi . Có ý kiến gì đâu . Đúng là chuối quá . ức cái điện thoại chết đi đc , ko thèm nữa , tức rồi đấy !
    <P><FONT face="Arial Black" color=cornflowerblue size=4>Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I''m ok ! I''m ok ........</FONT></P>
    Được binhminh sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 18/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này