1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại online hic hic con em mắt dạy của mình vác xe đi mất , thế là chẳng có xe nữa , đành ra đây mà đóng đô thôi còn biết làm gì nữa cơ chứ hic hic .
    Đêm qua đúng là nỗi ác mộng hic hic lần đầu tiên trong đời mơ thấy ác mộng . Ma , sao mà toàn ma thế , một mình mình trên con đuờng vắng , rồi lại tiếp tục về nhà . Màn hình điện thoại toàn màu đen . Ma nói " Viết đi . viết đi để ta chấm điểm mày nào " Hic hic Lúc đó sợ quá , chẳng biết gọi ai , kêu ầm lên Tỉnh dậy , gọi ầm bố lên . Mẹ sang thấy mình sợ cũng quay về phòng và ngủ tiếp . Mình gọi mẹ lại ngủ cùng mình nhưng mà mẹ ko ngủ , mẹ vẫn về phòng . Mình sợ thật sự . Cảm giác ghê lắm . Lần đầu tiên mình mơ thấy ác mộng mà . Rồi ko biết loay hoay thế nào cầm điện thoại . Nhắn tin . Cũng chẳng biết là nhắn cái gì lúc đó nữa . Để rồi một lúc sau nhắn lại " Xin lỗi đã làm phiền " Nhưng mà nhờ như thế mới biết đc là ngừoi ta thức khuya thế cơ chứ . Học gì thì học cũng đừng có thức khuya quá như thế cơ chứ . Ngày truớc đã bỏ đc thói quen thức đêm muộn rồi . Bây giờ lại thế , chắc là đang tất bật với đồ án đây mà . Cố lên nhé . Nhưng đừng thức quá khuya . thế là ko tốt !
    Sáng nay tiết Văn đổi chỗ sang bên dãy bên kia hic hic cái chỗ đấy đúng là tụ điểm nóng của lớp hic hic chẳng có đứa nào chép bài hay học hành cái gì cả hic hic đáng sợ thật , làm mình học cũng chẳng học đc vì chẳng nghe thấy trên kia thầy nói cái gì cả . thế là thôi , chẳng chép nữa ngồi buôn cùng chúng nó . Cái góc đấy rôm rả thật . Bên mình đã rôm rả lắm rồi , thế mà bên kia còn đáng sợ hơn . Choáng thiệt !
    Mình vừa sang bên kia một tẹo thì thằng Minh với thằng Nam cãi nhau . Về chẳng hiểu gì cả chỉ nhìn thấy hai thằng hầm hầm mà thôi . Thế là mới trêu " Đấy mà , cái bàn này thiếu tao là ko đc mà . tao vừa đi một cái đã cãi nhau thế này đây " thế là huề cả làng hi` hi` Mình giỏi quá , giỏi quá hi` hi`
    Mai lớp đi đá bóng ., điệu này mình phải đi mới đc hi` hi` năm nay chơi đc với lớp nhiều rồi đó he he he
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  2. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem phim mình một - he he mọi người soi mình hoài à . Thôi thì ngại quá đành đóng bộ tanh tanh 1 tí chứ ko mấy cái bộ " đàn bà " mọi người lại nghĩ mình 7love hay bị leo cây - ê mẹt thiệt !! Ôi càng nghĩ càng tức - lâu lâu ko đi xem phim - được hôm rảnh thì bọn bạn lại bận hết ! - mà sao bọn nó toàn hoạt động buổi tối nhỉ - chứ như mình tối ko rảnh ? chỉ được đi chơi sáng thôi .. hichic huuuuuuu
  3. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem phim mình một - he he mọi người soi mình hoài à . Thôi thì ngại quá đành đóng bộ tanh tanh 1 tí chứ ko mấy cái bộ " đàn bà " mọi người lại nghĩ mình 7love hay bị leo cây - ê mẹt thiệt !! Ôi càng nghĩ càng tức - lâu lâu ko đi xem phim - được hôm rảnh thì bọn bạn lại bận hết ! - mà sao bọn nó toàn hoạt động buổi tối nhỉ - chứ như mình tối ko rảnh ? chỉ được đi chơi sáng thôi .. hichic huuuuuuu
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này nên biết nói gì nhỉ ? Hay là làm theo cái điều ngừoi ta muốn ở mình chứ . Mình có trách cái gì đâu cơ chứ . Tại sao toàn cố làm những điều này cơ chứ , tôhi thì đành vậy biết làm sao . Nếu lúc đó mình ko quay sang bên anh Tuấn để mà đọc cái tin nhắn đó thì làm sao cơ chứ . Đồ bịa đặt , đồ giả dối . Tại sao lúc truớc thì muốn nói nhiều lắm . Đến lúc này thì thực sự thì lại tha thứ hết cả , ko muốn trách mắng điều gì nữa cả . Ngừoi ta sẽ cảm thấy tự có lỗi với ngừoi ta , mình có trách mắng thù hận thì có đc cái gì đâu cơ chứ . Chúng ta vẫn là bạn dù anh đối xử với em có như thế nào đi chăng nữa . Em ko làm theo ý của mình , ko làm theo những việc anh sắp đặt sẵn cho em đâu . Ko bao giờ đâu hic hic . Em hôm qua biết chuyện anh làm , lừa dối , rồi đến cái tin nhắn kia . Bịa đặt . Uổng công mình cứ nghĩ tốt . Ko hiểu là làm những việc đó . những mưu đồ đó rồi mà làm gì cơ chứ . Buồn cuời ! ha ha ha ha
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lúc này nên biết nói gì nhỉ ? Hay là làm theo cái điều ngừoi ta muốn ở mình chứ . Mình có trách cái gì đâu cơ chứ . Tại sao toàn cố làm những điều này cơ chứ , tôhi thì đành vậy biết làm sao . Nếu lúc đó mình ko quay sang bên anh Tuấn để mà đọc cái tin nhắn đó thì làm sao cơ chứ . Đồ bịa đặt , đồ giả dối . Tại sao lúc truớc thì muốn nói nhiều lắm . Đến lúc này thì thực sự thì lại tha thứ hết cả , ko muốn trách mắng điều gì nữa cả . Ngừoi ta sẽ cảm thấy tự có lỗi với ngừoi ta , mình có trách mắng thù hận thì có đc cái gì đâu cơ chứ . Chúng ta vẫn là bạn dù anh đối xử với em có như thế nào đi chăng nữa . Em ko làm theo ý của mình , ko làm theo những việc anh sắp đặt sẵn cho em đâu . Ko bao giờ đâu hic hic . Em hôm qua biết chuyện anh làm , lừa dối , rồi đến cái tin nhắn kia . Bịa đặt . Uổng công mình cứ nghĩ tốt . Ko hiểu là làm những việc đó . những mưu đồ đó rồi mà làm gì cơ chứ . Buồn cuời ! ha ha ha ha
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  6. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy .....Ngáp 1 cái .....vẫn bùn ngủ thui ngủ tiếp . Mở mất ra Oày 10h rùi cho sách vở vào mặc quần áo vèo cầm tiền đi ăn sáng + ăn trưa lun hì hì xong ăn vẫn mới có 11 h kém 15 đi lên Sega chơi đã hehe ăn chơi rùi h đi học chẹp vào đến cổng trường mà ngán ngẩm lại tức Bộ Giáo Dục sao học nhiều thế X-( bực cả mình học xong về về ăn cơm chat chat xong ngủ hết 1 ngày
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  7. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy .....Ngáp 1 cái .....vẫn bùn ngủ thui ngủ tiếp . Mở mất ra Oày 10h rùi cho sách vở vào mặc quần áo vèo cầm tiền đi ăn sáng + ăn trưa lun hì hì xong ăn vẫn mới có 11 h kém 15 đi lên Sega chơi đã hehe ăn chơi rùi h đi học chẹp vào đến cổng trường mà ngán ngẩm lại tức Bộ Giáo Dục sao học nhiều thế X-( bực cả mình học xong về về ăn cơm chat chat xong ngủ hết 1 ngày
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem phim hay thế nhể . CUời đau cả bụng . Đang xem thì anh Dương nhắn tin . Bảo là ra dilmah ams uống nước ,Mình đã thấy lạ . tại sao lại rủ mình đi uống nuớc . Đoán ngay mà . Đến thì thấy hai anh chị đang ngồi đó tín tởn rồi he he Chỉ tội cho anh T hi` hi` bị mọi ngừoi mắng cho vì cái tội he he he ... chết đi chứ .
    Mấy hôm nay ko hiểu sao mà lưòi học thế ko biết đc , cả ngại đi học nữa chứ . Sáng ra thì dậy rõ muộn , hôm thứ 5 vừa rồi bùng 2 tiết , thế mà đến lớp chnẳg thầy cô nào hay ông bảo vệ biết , chẳng bị ghi là đi muộn . Công nhận là mình giỏi thật , tay nghề cao quá hic hic thoát đc mạng luới dày đặc toàn ra đa he he he ... Suớng thiệt . Hôm qua cũng đúng là một ngày đen của cái Yến . Cứ tuởng là một ngày sinh nhật vui vẻ , nào ngờ đúng ngày bà mất / Chẳng kịp làm gì cả , hoãn hết tất cả rồi về quê . Đúng là một con dở hơi . Đã bả là sang nhà cáI QA rồi thế mà thế nào cứ nhất quyết về nhà . Thế là biết tin . Nó mà sang nhà cái QA luôn như kế hoạch có phải là làm sinh nhật xong hoặc biết tin ko cơ chứ . Vui nốt rồi buồn có hay ko cơ chứ . Đằng này chưa làm đc cái gì cả . Buồn thay cho nó . Mà hông hiểu cảm giác mất đi ngừoi thân là như thế nào nhể ? Chưa lần nào mình có cảm giác cả dù đã từng mất đi ngừoi thân . Hay thiệt .Nhìn nó khóc mà mình nghĩ rằng bà mình mất đi , ngưòi thân mất đi mình chẳng có cảm giác gì nữa là khóc . Đúng là chuối
    Snág nay ngồi học mà cứ lục cục khâu hic hic sao mà lâu thế này cơ chứ . Bao giờ mình mới làm xong đây ???????
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem phim hay thế nhể . CUời đau cả bụng . Đang xem thì anh Dương nhắn tin . Bảo là ra dilmah ams uống nước ,Mình đã thấy lạ . tại sao lại rủ mình đi uống nuớc . Đoán ngay mà . Đến thì thấy hai anh chị đang ngồi đó tín tởn rồi he he Chỉ tội cho anh T hi` hi` bị mọi ngừoi mắng cho vì cái tội he he he ... chết đi chứ .
    Mấy hôm nay ko hiểu sao mà lưòi học thế ko biết đc , cả ngại đi học nữa chứ . Sáng ra thì dậy rõ muộn , hôm thứ 5 vừa rồi bùng 2 tiết , thế mà đến lớp chnẳg thầy cô nào hay ông bảo vệ biết , chẳng bị ghi là đi muộn . Công nhận là mình giỏi thật , tay nghề cao quá hic hic thoát đc mạng luới dày đặc toàn ra đa he he he ... Suớng thiệt . Hôm qua cũng đúng là một ngày đen của cái Yến . Cứ tuởng là một ngày sinh nhật vui vẻ , nào ngờ đúng ngày bà mất / Chẳng kịp làm gì cả , hoãn hết tất cả rồi về quê . Đúng là một con dở hơi . Đã bả là sang nhà cáI QA rồi thế mà thế nào cứ nhất quyết về nhà . Thế là biết tin . Nó mà sang nhà cái QA luôn như kế hoạch có phải là làm sinh nhật xong hoặc biết tin ko cơ chứ . Vui nốt rồi buồn có hay ko cơ chứ . Đằng này chưa làm đc cái gì cả . Buồn thay cho nó . Mà hông hiểu cảm giác mất đi ngừoi thân là như thế nào nhể ? Chưa lần nào mình có cảm giác cả dù đã từng mất đi ngừoi thân . Hay thiệt .Nhìn nó khóc mà mình nghĩ rằng bà mình mất đi , ngưòi thân mất đi mình chẳng có cảm giác gì nữa là khóc . Đúng là chuối
    Snág nay ngồi học mà cứ lục cục khâu hic hic sao mà lâu thế này cơ chứ . Bao giờ mình mới làm xong đây ???????
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày này của mình như địa ngục vậy...chán thế ko biết nữa...thấy nhạt nhẽo...vô vị...nhàm chán...chỉ biết đi chơi game...ngoài ra chẳng biết làm gì...buồn wá...nhớ em lắm...nhưng em đã xa anh rồi...buồn lắm...đời vô vị...
    The one only I Love is You...I Love You...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này