1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    mấy ngày này của mình như địa ngục vậy...chán thế ko biết nữa...thấy nhạt nhẽo...vô vị...nhàm chán...chỉ biết đi chơi game...ngoài ra chẳng biết làm gì...buồn wá...nhớ em lắm...nhưng em đã xa anh rồi...buồn lắm...đời vô vị...
    The one only I Love is You...I Love You...
  2. buongbinh86

    buongbinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm chia tay mệt mỏi quá U nhỉ.N chán tất cả nhưng là tại U cơ mà.Nhưng N nghĩ nếu U chỉ cần gọi điện cho N là đủ để N ko nghĩ đến chuyện đó nữa mà bỏ qua để huề mà.Nhung U cũng đáng ghét quá cơ?Nhưng thui mặc kệ qua rùi qua luôn đi .Chẳng cần nữa.Chán vật!@
    Cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay,nên tin la thế!
  3. buongbinh86

    buongbinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm chia tay mệt mỏi quá U nhỉ.N chán tất cả nhưng là tại U cơ mà.Nhưng N nghĩ nếu U chỉ cần gọi điện cho N là đủ để N ko nghĩ đến chuyện đó nữa mà bỏ qua để huề mà.Nhung U cũng đáng ghét quá cơ?Nhưng thui mặc kệ qua rùi qua luôn đi .Chẳng cần nữa.Chán vật!@
    Cuộc sống ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay,nên tin la thế!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bỏ học . Mình cũng chẳng hiểu sao mà mấy hôm nay mình chán học thế ko biết đc cơ chứ . Học à . 3 ngày rùi có chữ nào vào đầu đâu cơ chứ . Tự nhiên chán học mà chẳng biết vì sao . Cứ muốn chơi cứ muốn ngủ với cả nằm đọc truyện . Chẳng muốn cầm đến sách vở tẹo nào cả Thế là hư lắm đó . Biết là thế nhưng mà sao chán thế này .Mệt !
    Chẳng ai hiểu đc cảm giác trong đầu mình là gì . Đến mình còn chẳng hiểu thì bắt ai hiểu bây giờ . Chiều nay lại đi tiếp . Cố mà học thôi , chơi 3 hôm quen mui rùi lại trở về cái nếp cũ mà thôi . Chứ ko thể chơi mãi đc . Biết là thế . Mà sao chẳng muốn .... Sáng nay mặc quần áo vào rùi , cắp cặp đi học rồi . Ko thèm đi nữa , cầm giấy cầm bút viết cái đơn xin nghỉ học ra bảo mẹ ký , tiện thể ký luôn là nghỉ hôm thứ 7 cho cô đỡ lằng nhằng . Đến truờng đưa đơn xin nghỉ học rồi thì phóng về nhà . Nằm ngủ tiếp . Đến lúc 10h30 dậy mò ra đây ngồi . lâu lâu mới có thời gian lên mạng . Ngồi post bài cái vậy hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại bỏ học . Mình cũng chẳng hiểu sao mà mấy hôm nay mình chán học thế ko biết đc cơ chứ . Học à . 3 ngày rùi có chữ nào vào đầu đâu cơ chứ . Tự nhiên chán học mà chẳng biết vì sao . Cứ muốn chơi cứ muốn ngủ với cả nằm đọc truyện . Chẳng muốn cầm đến sách vở tẹo nào cả Thế là hư lắm đó . Biết là thế nhưng mà sao chán thế này .Mệt !
    Chẳng ai hiểu đc cảm giác trong đầu mình là gì . Đến mình còn chẳng hiểu thì bắt ai hiểu bây giờ . Chiều nay lại đi tiếp . Cố mà học thôi , chơi 3 hôm quen mui rùi lại trở về cái nếp cũ mà thôi . Chứ ko thể chơi mãi đc . Biết là thế . Mà sao chẳng muốn .... Sáng nay mặc quần áo vào rùi , cắp cặp đi học rồi . Ko thèm đi nữa , cầm giấy cầm bút viết cái đơn xin nghỉ học ra bảo mẹ ký , tiện thể ký luôn là nghỉ hôm thứ 7 cho cô đỡ lằng nhằng . Đến truờng đưa đơn xin nghỉ học rồi thì phóng về nhà . Nằm ngủ tiếp . Đến lúc 10h30 dậy mò ra đây ngồi . lâu lâu mới có thời gian lên mạng . Ngồi post bài cái vậy hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa ........ Biết làm sao ??? Tiếc nuối khát khao ????
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thảo nào tìm mày để rủ đi ăn chè miễn phí mà ko được,chán cô quá nghỉ ngày nào ko nghỉ
    Báo cáo hết!!!
  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    thảo nào tìm mày để rủ đi ăn chè miễn phí mà ko được,chán cô quá nghỉ ngày nào ko nghỉ
    Báo cáo hết!!!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    mày có cần chơi đểu tao thế ko ? Chè miễn phí ở đâu thế hả mày hic hic sao ko về gọi tao đến ăn với hic hic bạn bè thế đấy , mình ko đc ăn là nó phởn thế này mà hic hic
    Ngưòi ra đi đầu ko ngoảnh lại
     Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    mày có cần chơi đểu tao thế ko ? Chè miễn phí ở đâu thế hả mày hic hic sao ko về gọi tao đến ăn với hic hic bạn bè thế đấy , mình ko đc ăn là nó phởn thế này mà hic hic
    Ngưòi ra đi đầu ko ngoảnh lại
     Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  10. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    xời ơi gọi cô á,bọn nó toàn đi xe máy mỗi mình tao đi xe đạp lại còn gọi mày thì tao nghỉ ăn luôn à,hừ hừ ai bẻo hôm qua hông rủ tao đi chơi........hoà
    công nhận lâu rồi ko ăn chè thấy ngon phết đã thế lại còn miễn phí nữa chứ...............phởn!!!
    Báo cáo hết!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này