1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Bi kịch cái giề, vẫn còn hơn anh chán, cả học kỳ có mỗi 9 bài kiểm tra mà đứt xừ nó 7 bài rồi, còn 2 bài nữa ngắc ngoải nốt sang tuần sau chắc cũng die nốt
  2. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Trong năm học đi chơi nhìu quá nên bây h học chổng mông ra cũng ko kịp. Tuần sau thi môn tiếp theo mà tính đến h này mới chỉ học được 1/3, có đi thi , làm đúng hết mới chỉ được 3 điểm ...... => nộp tiền thi lại là vừa ! ... Toàn dịp noel , năm mới, tết thì cứ phải lo ôn thi thế mới buồn đời .......
  3. FANTASY_2012

    FANTASY_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ! Trong năm học đi chơi nhìu quá nên bây h học chổng mông ra cũng ko kịp. Tuần sau thi môn tiếp theo mà tính đến h này mới chỉ học được 1/3, có đi thi , làm đúng hết mới chỉ được 3 điểm ...... => nộp tiền thi lại là vừa ! ... Toàn dịp noel , năm mới, tết thì cứ phải lo ôn thi thế mới buồn đời .......
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Noel chẳng có người iu đi cùng cho nó lãng mạn ,sáng chiều tối online cắm mặt vào màn hình ,kiểu này chắc già sớm
    tặng wà cho lũ nhóc xong rồi ,đáng lẽ tối nay đến nhà con bạn đập phá nhưng lại chui lên Net,chán thế đấy
    chẳng biết thằng nhóc có đến ko ,ko thì mình lại đi 1mình ,chán quá
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Noel chẳng có người iu đi cùng cho nó lãng mạn ,sáng chiều tối online cắm mặt vào màn hình ,kiểu này chắc già sớm
    tặng wà cho lũ nhóc xong rồi ,đáng lẽ tối nay đến nhà con bạn đập phá nhưng lại chui lên Net,chán thế đấy
    chẳng biết thằng nhóc có đến ko ,ko thì mình lại đi 1mình ,chán quá
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  6. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay sao mà lạnh thế, lồm cồm bò dậy , làm tí đánh răng rửa mặt, bỗng nhớ ra hôm qua mình ăn xổ số hí hí nói đúng hơn là ăn lô Chạy 1 mạch đi lấy tiền

    Hades4ever!!!
  7. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay sao mà lạnh thế, lồm cồm bò dậy , làm tí đánh răng rửa mặt, bỗng nhớ ra hôm qua mình ăn xổ số hí hí nói đúng hơn là ăn lô Chạy 1 mạch đi lấy tiền

    Hades4ever!!!
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tháng này đen như cún ấy huhu chẳng ra làm sao cả..lần này thì chết cả chục đường rồi ,chẳng còn lối nào mà chạy nữa ..huhu may mà hôm nay làm đc Toán chứ cứ như hôm qua thì chắc đâm đầu tự tử luôn con bạn mình bảo mình :ra trường cầm hòn gạch tương chết cha nó đi ...hehe...thôi ,thương thầy ấy già cả ,còn con cháu nữa chứ ..mà chết tiệt thật ,mình thương ông ấy thế nhưng lão ấy có thương mình quái đâu ..huhu cay cú quá má ơi
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tháng này đen như cún ấy huhu chẳng ra làm sao cả..lần này thì chết cả chục đường rồi ,chẳng còn lối nào mà chạy nữa ..huhu may mà hôm nay làm đc Toán chứ cứ như hôm qua thì chắc đâm đầu tự tử luôn con bạn mình bảo mình :ra trường cầm hòn gạch tương chết cha nó đi ...hehe...thôi ,thương thầy ấy già cả ,còn con cháu nữa chứ ..mà chết tiệt thật ,mình thương ông ấy thế nhưng lão ấy có thương mình quái đâu ..huhu cay cú quá má ơi
    Time, it needs timeTo win back your love againI will be there, I will be there
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ đã từng có lúc em viết những lời thật ngốc nghếch như thế này cho anh... Hôm nay, lại thêm một lần nữa, anh khuấy động cuộc sống hiện tại của em... Em chẳng muốn anh lại tiếp tục là người xen vào mọi quyết định của em... Cho dù em vẫn còn yêu anh, cho dù, hình ảnh anh vẫn chập chờn trong những giấc mơ hàng đêm của em... dù gì, quên anh cũng sẽ tốt hơn, phải không anh?
    Nhật kí... Có gì để mà viết... Viết về những nỗi đau... thêm nữa để làm gì...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này