1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    oài hết zụ mèo rùi/ thương con kia quá chị ko nỡ nuôi con khác . Vẫn hy vọng 1 ngày nào đó ... huhu thằng bố của nó sang nhà chị he he - mèo to vẫn sướng hơn!
  2. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, cảm giác đầ tiên khi biết mình đang thức là cảm giác trống rỗng . Một cảm giác khó chịu như kẻ đang sống trong mông mị. Ko hề có một cái gì cụ thể trong lòng. Ko chán nản , ko vui mừng, ko thích thú, ko suy nghĩ . Cảm tưởng như mình sông trên đời chẳng để làm rì . Ko hiểu mình thức dậy để làm rì , khi mà chẳng có gì để mình suy nghĩ . Trống rỗng hoàn toàn . Một cảm giác còn kinh khủng hơn cả đau khổ . Một cảm giác hoàn toàn cô độc .
    Sáng nay, dắt xe đạp ra đi . Lâu lắm ko đi xe đạp, cảm giác như mình đang học cấp 3 vậy . Tự nhiên thấy yêu đời hơn, sung sướng hơn, thật may vì thoát khỏi cảm giác cô độc ấy .
    Bây giờ, chỉ có học và làm việc alf lam mình sung sướng, mọi cái khác, thật sự, đối với mình thật vô cảm .
    Kể cả tình yêu ....
  3. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy, cảm giác đầ tiên khi biết mình đang thức là cảm giác trống rỗng . Một cảm giác khó chịu như kẻ đang sống trong mông mị. Ko hề có một cái gì cụ thể trong lòng. Ko chán nản , ko vui mừng, ko thích thú, ko suy nghĩ . Cảm tưởng như mình sông trên đời chẳng để làm rì . Ko hiểu mình thức dậy để làm rì , khi mà chẳng có gì để mình suy nghĩ . Trống rỗng hoàn toàn . Một cảm giác còn kinh khủng hơn cả đau khổ . Một cảm giác hoàn toàn cô độc .
    Sáng nay, dắt xe đạp ra đi . Lâu lắm ko đi xe đạp, cảm giác như mình đang học cấp 3 vậy . Tự nhiên thấy yêu đời hơn, sung sướng hơn, thật may vì thoát khỏi cảm giác cô độc ấy .
    Bây giờ, chỉ có học và làm việc alf lam mình sung sướng, mọi cái khác, thật sự, đối với mình thật vô cảm .
    Kể cả tình yêu ....
  4. A77QUE

    A77QUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mà fải đi học, thế mới đau !!!
    Nhiều khi tự hỏi, sao trẻ con lại fải đi học, sao người lớn lại fải đi học,,, Câu trả lời thì vẫn thế, thành người, có tiền , có cuộc sống tốt,,, hay là,,, thế mày không đi học thì làm gì???
    Vô nghĩa, nhạt như nước ống, chán lắm rồi,,,, Như dở hơi,,
    Hôm nay xem lại Forrest Gump,,, vẫn thấy thu hút, dở hơi,,, mà vẫn sống tốt, nghĩ lại thấy ,, trong cuộc sống mà xã hội thì quay như chong chóng này, nhiều khi hành động theo bản năng lại là sự lựa chọn thích hợp nhất .
    Bah, toy en pedo, digo pavadas,, que no me escuchen!!
    vamos ke argentina ganó 2 medallas doradas
    Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mi tú estas loca
  5. A77QUE

    A77QUE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mà fải đi học, thế mới đau !!!
    Nhiều khi tự hỏi, sao trẻ con lại fải đi học, sao người lớn lại fải đi học,,, Câu trả lời thì vẫn thế, thành người, có tiền , có cuộc sống tốt,,, hay là,,, thế mày không đi học thì làm gì???
    Vô nghĩa, nhạt như nước ống, chán lắm rồi,,,, Như dở hơi,,
    Hôm nay xem lại Forrest Gump,,, vẫn thấy thu hút, dở hơi,,, mà vẫn sống tốt, nghĩ lại thấy ,, trong cuộc sống mà xã hội thì quay như chong chóng này, nhiều khi hành động theo bản năng lại là sự lựa chọn thích hợp nhất .
    Bah, toy en pedo, digo pavadas,, que no me escuchen!!
    vamos ke argentina ganó 2 medallas doradas
    Me gusta tu risa, me gusta tu boca, me gusta creer que por mi tú estas loca
  6. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình vô tình vào đọc 1 trang Web khốn kiếp thật ! Toàn bọn khốn snạn , mình nghĩ mấy thằng phản bội này đáng phải cho ra Sân Hàng Đẫy bắn chết hết đi thì may ra những thằng còn lại mới tỉnh ngộ !
    Đúng là con người ta ai cũng sống vì một lý tưởng nào đó , điều đó là tốt nhưng một khi lý tưởng ấy sai lệch thì quả thật đã biến con người ta thành những kẻ khốn nạn, ngu+mù quáng, tóm lại là đ. cải tạo nổi ( thực sự là mình qúa bức xúc , ko thể chịu nổi nữa ! )
  7. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình vô tình vào đọc 1 trang Web khốn kiếp thật ! Toàn bọn khốn snạn , mình nghĩ mấy thằng phản bội này đáng phải cho ra Sân Hàng Đẫy bắn chết hết đi thì may ra những thằng còn lại mới tỉnh ngộ !
    Đúng là con người ta ai cũng sống vì một lý tưởng nào đó , điều đó là tốt nhưng một khi lý tưởng ấy sai lệch thì quả thật đã biến con người ta thành những kẻ khốn nạn, ngu+mù quáng, tóm lại là đ. cải tạo nổi ( thực sự là mình qúa bức xúc , ko thể chịu nổi nữa ! )
  8. Idol_Of_Everyone

    Idol_Of_Everyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại cứ lâm vào những cảnh bế tắc thế này nhỉ ? Thật khổ sở . May quá, mình sắp đi học, mình sẽ bận và mình sẽ ko có thời gian để nghĩ lung tung nữa .
    Làm thế nào để sống tốt hơn bi giờ ?
  9. Idol_Of_Everyone

    Idol_Of_Everyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại cứ lâm vào những cảnh bế tắc thế này nhỉ ? Thật khổ sở . May quá, mình sắp đi học, mình sẽ bận và mình sẽ ko có thời gian để nghĩ lung tung nữa .
    Làm thế nào để sống tốt hơn bi giờ ?
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    À ơi! Em đi lấy chồng, anh vẫn một mình
    À ơi! Táo rụng sân đình, thương anh một mình, một mình nhớ em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này