1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hum nay lại làm 1 điều ko muốn làm...chán thật...
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hum nay lại ko làm đc điều mình muốn làm....
    Đi thôi,trước khi quá muộn
  3. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua, lúc đang phi vèo vèo trên cái cầu vượt thân thương , tự nhiên nghe " xoạch xoạch " , kéo tầm mắt lại độ 2m ... 1 cái S700( không biết có i không ) đang quay quay trên đường. Một cảm giác thèm muốn, một ý nghĩ tham lam, một hành động .. xảy ra : đứng lại 3s và chép miệng : úi xùi không đến lượt. Và nghĩ, sao tự nhiên lại đeo kính sáng nay ( làm nghía rõ là cái S700) rùi sao mà đi nhanh thế _ có muộn học đâu ( để đến nông nỗi vượt qua thằng làm rơi ---> không .. nhặt được _ tham wé _ nhưng mà ... chiện tất nhiên mừ ) . Khì khì
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bùng dậy..Về online mà ũcng chẳng biết làm giè!Tối qua đi chơi thì trời mát dã man!
  5. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu GB cái nhẻ , nick j thía , nick tui cocozaza nè.
    Dạo này bắn GB lại lại thấy hay , đêm nào cũng bắn với mấy đứa bạn mà đau cả bụng , chán máy cái trò luyện level ...Dù sao cuộc đời vẫn phải có game
  6. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    zumzamzim <<<<
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có 1 ngày thoải mái như hôm wa.Ngủ nướng đến 12h dạy ăn rồi ngồi nghe nhạc đi tắm đến 3h đi học.Trời hôm nay mát mẻ đã biết trước là 1 ngày đẹp trời...đến lớp y như rằng thày nghỉ nên cả lũ kéo nhau ra quán cay--> đi hát hò chán chê rồi mấy anh em đi chọc bi-a...11h30 về đến nhà dc mama nấu phở cho ăn ...vừa ăn vừa net...bắn GB đến tận bi h ^^
  8. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại một thứ hai nhẹ nhàng trôi qua (được nghỉ cả 6 tiết luôn) Thế là chỉ cần đi học có 4 ngày nữa thôi là lại được nghỉ cuối tuần rồi! keke
    Sao suốt ngày chỉ nghĩ đẽn nghỉ thế này, ngượng quá đi thôi
    Nhưng thử hỏi ai đi học mà không thế nhở
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Oải.............oải quá...chả còn sức nữa......nhưng mà thôi..đâm lao fải theo lao thôi.... jờ mới hiểu câu "đời tuy rất dở........mà ta vẫn cứ fải niềm nở" ló nà như thế lào
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng bắt đầu bằng một cú điện thoại..Dù sao cũng là một cú điện thoại chẳn mất tiền..Nói đến đâu và bao giờ thì mình cũng chẳng ngại..Hôm nay sinh nhật anh...5 năm rùi chứ ít ỏi gì nhỉ???Lần nào anh cũng nhận ra tiếng em vậy mà lần này anh chẳng nhận ra ..Nhìn số điện thoại như vậy rùi mà chẳn nhận ra em là ai..Hơi buồn một tẹo..Anh bảo "dạo này em có vẻ người lớn, giọng nói cũng ko trẻ con như trước, anh chẳn nhận ra được em" Em cũng đâu có nhận ra giọng anh đâu..Giọng anh bây giờ trầm trầm đàn ông quá..Lâu rùi từ khi em đổi số đt chúng ta ko liên lạc..Anh cũng đổi số chứ khác qué giè em..Nhưng dù sao em cũng làm được một việc..Đó là chúc mừng sinh nhật anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này