1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Lại như thế roài? Lại cảm giác ức chế. Vì tình bạn. Đã bảo là bỏ qua đi mà. Nhưng ko thể bỏ qua được. Có những lúc quyết tâm lắm roài. Lại bị lung lay. Lại chợt nhận ra rằng mình có đang suy nghĩ quá mọi chuyện lên ko? Những lúc nghĩ rằng có thể bỏ qua hết được thì.... đùng..... Chết mất. Cứ dằn vặt trong cái cảm xúc hỗn độn. Lúc lên lúc xuống như thế này á? Chết mất. Bực mình..........
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    14-10
    Happy birthday to my love........ Lam Trường yêu..............

  3. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chà vui quá! KHông ngờ nhìu người nhớ tới mình đến thía! Yêu mọi người lắm lắm và cảm ơn rất nhìu
    [​IMG]
  4. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá!! Chỉ hơi tiếc có chuyện không được vui. Nhưng không sao, phải tiếp tục sống theo ý của mình thôi. Mọi chuyện vui hay buồn đều do mình suy nghĩ về nó như thế nào thôi mà. Quên hết chuyện không vui, chiều đi chơi phố cổ [​IMG]
    Được sunshine_in_ur_smile sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 28/10/2005
  5. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh nhanh quá!! Ghét thật Chẳng bù với năm ngoái trời ấm lâu Lại phải mặc cồng kềnh khi ra đường roài, ngại chít Mà cũng chẳng muốn đi đâu cả, ở nhà đắp chăn rồi MTV, Starworld suốt ngày, lười thật , càng ngày càng lười
    [​IMG]
    Được sunshine_in_ur_smile sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 30/10/2005
  6. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    [​IMG]
    Được sunshine_in_ur_smile sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 01/11/2005
  7. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Không khéo mình lại bị gọi là độc chiếm cái nhật ký này mất. Thật ra thì thấy vắng vẻ wá, vào post bào cho gọi là có người hàng ngày vẫn theo dõi Mà nhiều lúc vào mục này thấy cũng có nhiều "khách" (có thể có cả thành viên chưa đăng nhập) ghé thăm lắm mờ, nhưng chẳng thấy ai viết thêm nhật ký gì cả!! Nếu ai cũng vào viết thì mới có nhiều bài để đọc được chứ nhỉ
    Lan man quá, sao mà dạo này có duyên với thứ 2 thế không biết, lại được nghỉ 3 tiết cuối
    Cuối tuần cũng được nghỉ 2 ngày thứ 5 và thứ 6 để chuẩn bị 45 năm thành lập trường
    Phải huy động lực lượng đi bán cái gì mới được, mấy lần hội chợ trước phải cứ nói là không có hàng (ăn uống) mà bán ý chứ
    [​IMG]
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy bạn sunshine xuất hiện, lâu nay vẫn theo dõi nhưng chả biết nên viết gì,cả tuần nay có nhiều việc buồn cười quá vào post bài với bạn cho nó đỡ hiu quạnh vậy nhé
    nhật kí cho hôm nay : ngủ quên...trốn học nhục như con trùng trục
  9. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cũng giúp một tay nào, cũng nhiều chỗ để viết nhật kí quá, nhưng qua viết ở đây cho mọi thứ đỡ hiu quạnh nhé
    Hôm nay: buồn ngủ díp mắt, cả ngày làm chẳng có gì ra hồn hết, đầu tuần buồn thối mặt, vừa đi lượn về để giảm xì choét.... cũng đỡ đượh phần nào
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    1 ngày ko tồi như mọi ngaỳ..... mặc dù sáng dậy bị chuột rút,đêk đứng dậy đc, đi muộn 1tiếng,cà nhắc đến lớp làm cô giáo tưởng vừa bị tai nạn,hỏi thăm rối rít...... giờ vẫn còn đau....nhức dã man...cú thế fát hiện ra hôm nay mình toàn post bài trong 86,mặc dù là nói 1 mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này