1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lục tung cái box 86 này lên để tìm cái cần tìm mà tìm mãi chẳng thấy cái gì cả ..Chủ để fchỉ có vẻn vẹn 7 trang..Bùn quá!!! Mừh ko hiểu chủ đề lịch of biết đi đâu mất hút rùi..Tìm mãi mà chẳng thấy..Bực cả mình!!!
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hum nay làm bài thi triết như dở hơi...mang có 1 cái phao thì cho mượn mãi mới chôm của bà giáo 1 cái phao của thằng vừa bị thu thì xé làm 3 phần 1 chép được 2/3 bị thu...phần 2 1/2 phần 3 chưa kịp chép chữ nào thì em đưa cô đi em...nhưng cũng của thiên trả địa...chắc lần này rớt chắc roài...
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó chửi bới nhau chim lợn nhiều quá anh del rồi.
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Mệt muốn chết
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hum nay trả bài kiểm tra Anh lần 2...2 lần đều top của đỉnh mỗi tội toàn bài dành cho trẻ em cấp 2...chẳng để làm gì...hum nay để ý bà giáo thấy xinh lạ...mỗi tội hơn tận 5 tuổi...em bà ấy mình còn phải gọi chị...hic hic hic...tối bán hàng chán ko chịu đc may cũng đủ doanh thu đề ra...hic hic hic...đời ơi là đời cho con độc quyền con phố này đi...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng có thời gian mà online với chả điện tử nữa ..Nhưng cũng mong mỗi lần ra được gặp Nhóc!Lúc nãy ko thấy nhóc ..Bây giờ lại thấy..Chạy ra trêu chọc mình rùi..Vui!
  7. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy mình chảng còn hiểu mình bị làm sao nữa,hai mắt sưng húp ,và thấy đói ngấu nghiến ,ngồi một lúc chợt nhớ là tối qua mình đã bị bỏ bom ,sau gần 1 năm chia tay chưa bao giờ mình có cảm giác vui như hôm qua ,ít nhất là trước khi gọi điện cho người ấy ,mình đã thực ssự rất hi vọng tối qua sẽ là một buổi tối rất vui nhưng cũng đã lâu lắm roài ngày hôm qua mình mới lại khóc và cảm thấy thực sự rất đau ,cái vết thương lòng đã lâu dường như lại quay về lúc trái gió trở trời.Mình thực lòng nghĩ người ấy đang buồn và mình muốn làm người ấy vui lên ,mình đã quá ngây ngô,quá hoang tưởng rằng trong tâm trí của người ấy còn hình bóng của mình nhưng mình đã hoàn toàn nhầm,những lúc như vậy sao mình cảm thấy thật ghet người ấy ,và rồi lại tự hỏi tại sao mình lại yêu người ấy đến thế.Mình đã ước người ấy hãy ;lăng nhăng thật nhiều để rồi một lúc nào đó người ấy phải ân hận.....đúng là tất cả đàn ông thật đểu .Hết lòng yêu thương và dành tình cảm cho một người trong khi người ấy đã cho mình vào trong dĩ vãng và cảm giác như bị làm phiền với mỗi cuộc goi hay tin nhắn của mình ,mình quả là một con ngốc xit .Mình thề giờ sẽ không bao giờ như thế nữa ......NGày xưa anh đã nói nếu giận thì có thể bỏ qua còn hận thì không bao giờ ......em thực sự muốn mình có thể hận anh......em đã rất mog tất cả những gì anh nói là sự thật,em đã mong anh khong giống như những thằng đàn ông đểu giả khác nhưng em đã phải thất vọng sau tất cả những gì em hi vọng ở anh.......tất cả những lời anh hứa với em ....anh còn nhớ không .....tại sao những lời hứa ấy cũng chỉ như những lời nói gió thoảng bay.......trong bộn bề cuộc sống này có lúc nào anh nhớ tới em ..........tại sao anh lại đối xử với em như thế ........
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vơ đũa cả nắm thế bé???
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định đi cắm trại với mọi người.Họ đã kiếm vé rùi chỉ còn có việc đi nữa mà thôi..Vậy mà đến lúc chuẩn bị đi lại ko muốn đi nữa..Chỉ nhắn tin lên bảo rằng ko lên nữa..Ko hiểu làm sao mà tự nhiên lại chẳng muốn tụ tập đông vui..Dù mình biết rằng bây giờ lên đó chắc chắn sẽ rất vui..Năm ngoái mình ko tham gia nhưng nghe họ kể lại cũng thấy vui..Nhg cái thời tiết này mà ngủ lại ở công viên nước thì đúng là cắt da cắt thịt..Nghĩ đến việc lên đó mình cũng ngại..Dù biết là sẽ có người đèo..Ở nhà tối nay đi ăn rùi uống cafe còn sướng hơn hichic..Đành thất lễ với một vài người!
  10. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày giáng sinh gần đến rồi ,mọi năm cứ đến ngày này là mình lị háo hức dù biết mẹ chẳng bao giờ cho đi quá 10h,vậy mà năm nay cứ nghĩ đến Noel là lại buồn nẫu cả ruột ,nhìn người ta đi có đôi có cặp mà phat thèm lại tủi thân khi phận mình phải một mình .Còn nhớ giáng sinh năm ngoái mình và tên hâm đơ kia đã thật vui vậy mà năm nay tên ấy đã xứng đôi cùng người khác ,lúc mới chia tay mình nghĩ thời gian ẽ trôi đi thật lâu vậy mà thấm thoắt đã gần một năm roài,mọtt năm qua với mình thật buồn và tẻ nhạt,biết ngay là sẽ thế vì đúng lúc giao thừa đã cãi nhau với bố trẻ,và gặp một năm không mấy xuôn xẻ,còn vài ngày nữa là sang năm mới roài ,năm nay sinh nhật bố ý vào đúng 30 tết,muốn đến găpvạ tặng quà quá mà chỉ sợ giáp mặt với mấy đứa con gái khác hơi ngại ,mấy lại mình rất sơ bô ý lại vứt quà mình tặng vào đống đò gửi bà Chi thì đúng là cơm toi,hôm rồi gặp hắn trên hồ thấy mặc cái áo mình mua tặng sinh nhật năm ngoái chẳng hiểu sao lại vui thế.Hôm đó hắn đi cùng với con nào ,chẳng wen may mà me mình không nhìn thấy không thì lại nghe bài văn tế mất .Giờ này nam ngoái là mình và hắn rủ nhau sắm tế roài đấy,nhưng năm nay thì tiêu roài,thôi đành an phận mình vậy,hi vọng hắn luôn vui và đừng có lăng nhăng trẻ con như ngày còn yêu mình .Chuc hắn hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này