1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Nôel năm ngoái 1 mình.... năm nay cũng lại một mình nữa có sao đâu,mặc dù hoàn cảnh cũng khác trc...nhưng túm lại thì lúc nào chả 1 mình....yêu mình có khi lại hay hơn yêu ng...xì-tret lắm
  2. fallingrain

    fallingrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái , buồn cười thật , đúng noel , một mình đi lên trên Nhà Thờ để xem mấy cặp Ôm nhau , và xem ko khi thế nào . Trời lạnh , nhưng lại có cảm giác Ấm cúng .
    Đến giờ Cầu Nguyện , Oai ra trò , Cũng cầu nguyện , đến gần 2h mới về nhà . Trời lạnh , mặc áo ấm rồi cũng thấy lạnh . Năm nay , chắc cũng vậy .
  3. Kolyan

    Kolyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà tủi thân thế ku ơi.Trường học thiếu gì nào?Cố gắng lên nhé.Noel năm nay không kịp thì năm sau mà.
  4. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Mỗi mngày ngủ đúng 5h...hix...mệt vãi....nhưng mà cố ngủ thêm thì ..."nó chả quan tâm xem bố mẹ đang làm gì, ngủ sướng thế"....lờ đờ dậy đứng nhìn mẹ một lúc....nghe bố cằn nhằn cả tiếng rồi bắt tay đi lau nhà....chắc hôm nay xin nghỉ làm quá.Ko có tối về lại nghe tiếp "cảh đc cái tích sự gì cả...suốt ngày ngủ với đi làm để làm gì??? " mà hình như sáng nghe câu này rồi thì fải ....dạo này đầu óc cứ mịt mùng tăm tối thế nào ý,mở mắt đã thấy trời đất tăm tối rồi ...
  5. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    chả bù với mình...ngày ngủ 10 tiếng...dậy rồi xách xe đi chơi đến đêm về....ông bà già hồi trước cũng nói nhiều lắm nghe cũng khó chịu nhưng bây h wen rồi...bỏ ngoài tai vậy...mà có phải mình ko làm việc nhà đâu cơ chứ....bùn vật
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao mà dạo này mình ghét đi chơi thế cơ chứ nhỉ??Anh Công rủ đi chơi định đi nhg mà lại thôi..Ông anh rủ đi cũng chẳng đi..Phượng và Vân rủ đi với tụi nó cũng chả đi.Chỉ thích ra hàng net và nhìn thấy Nhóc.Tối qua Nhóc bám vai mình và hỏi "đi đâu ko chị?" Mình ko trả lời hì hì Chẳng nhẽ bảo ra chơi với Nhóc chứ đi đâu Mẹ Nhóc bảo "các chị đi đâu cho em đi với " Lúc đó Nhóc trả lời mà mình đến buồn cười " Còn bận nhiều việc lắm" Đến chết cười, có mỗi việc chơi game chứ việc gì Đúng là Nhóc.. Mà sinh nhật Nhóc chẳn biết mua gì..Lại mua cái thẻ game cho nhóc.Nhg mà thẻ game cũng chẳn phải tiền của mình hehhe Đúng là nhiều chuyện hài ghê ghớmMình thích Nhóc như thích một đứa trẻ con..Thích vì sự vui vẻ chứ chẳng phải là một tình cảm của người lớn..Chẳng nhớ nhung hay giận hờn ghen tức nhg mà cũng thấy vui vui
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chẳng ngờ là sẽ đi chơi với NhócAnh Long nhắn là bây giờ về nhà đi anh sẽ qua nhà đón..Nhg đã quyết là ko đi chơi ở đó với Nhóc rùi..Nào ngờ Nhóc còn đi chơi với bọn bạn mìnhThích thậtHai chị em đi cùng nhau. chung xe rùi nói chuyện trên trời dưới biển..Lần đầu tiên gần với Nhóc như thế..Tự nhiên thấy mình trẻ con tợnNói nhiều đến nỗi sáng nay thấy mình cái Nhóc chạy ra ôm,mẹ Nhóc ngồi đó chẳng nói gì..Rồi đến lúc Nhóc ngồi lên cái thành ghế của mình..Rùi ngả người ra đằng sau dựa vào lưng mình thì một lúc sau mẹ Nhóc bảo "nó còn trẻ con lắm" Thì mình buồn cười quá nhg mà chẳng dám cười..Mẹ Nhóc mà biết thì đến chết vì cười mấtNhg mà mình thấy mình tự nhiên trẻ đi 2,3 t
  8. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Hn buồn cười vật....đi party đến 5h sáng,ngủ đến 3h chiều mới dậy,nhức đầu ko chịu đc thế mà bố mẹ cứ bắt đi đến nhà cô chú bạn bố mẹ...kêu là ng ta đến nhà mình thì cả nhà đi..lần nào ng ta mời cơm cũng thiếu mỗi mặt con lớn nhà mình...hix thế là bị lôi cổ đi,rồi lại bị nhồi nhét ăn với uống...no căng cả rún rồi mà cô cứ gắp cho ăn nữa,ko ăn cô lại tưởng chê cô nấu ko ngon...kết quả là về đau bụng gần chết...11h mới đc thả về,tưởng đc nghỉ ngơi thoải mái,,..thế mà vừa thay quần áo xong mẹ lôi xuống bếp chỉ một lô nồi niêu xong chảo ở đâu ra băt rửa....mới nhìn thôi đã bủn rủn hêt chân tay   May mà khách nhà mình ko ở lại đến hn,chứ ko đến ngất vì mệt quá
  9. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    XY:the thoi khong noi nu~a
    mun2moon:ai bắt nói đâu
    mun2moon:bất cần cơ mà
    XY: the thõi
    XY: cha noi lam gi nu~a
    mun2moon:ừ
    mun2moon:ko nói nữa
    mun2moon:chả để làm gì
    .............................................................................
    đọc lại mới thấy banane.com...buồn như con chuồn chuồn
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hum nay train match thắng lợi lớn...từ khi team bắn thua ko gỡ đc trận nào bây h thắng 1 thua 1...hờ hờ...mỗi tội ko có mình trong team...đến lúc train aim thì head shot luôn cả chú leader sướng vãi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này