1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cùng các cụ về quê, lâu lắm rùi mình mới lại có cảm giác nhẹ nhõm thanh bình như thế, đúng là làng quê có khác. Mình thật sự xúc động bởi tình cảm của những người thôn quê dành cho nhau, ấm áp thật, tất cả đều như người nhà. Khi có chuyện ko vui thì có lẽ về quê là biện pháp hiệu quả nhất, mình nghĩ vậy, để có không gian yên tĩnh trong lành suy nghĩ về mọi thứ.
    - Một ngày tươi đẹp -
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    1 ngày kì lạ....sáng đi học sớm. tưởng đến làm gì... thầy bảo bóc chỗ băng keo kia ra...vứt ra thùng rác...làm xong đi về 7h ra khỏi nhà...10h đã có mặt ở nhà rồi ...đấy là thời gian đi tầu đã chiếm hẳn 2h đồng hồ cả đi lẫn về...bực mình về ngủ tiếp đi làm tuy lạnh nhưng mà sao hum nay cái gì cũng dễ dàng thế nhỉ...đc ngồi chơi nửa tiếng trong văn fòng nữa chứ...đang fê fê vì sướng thì nhận đc Bill điện thoại về... má ơi luôn tết nhất khổ thế đấy...hết sms chúc tết lại đt thoại hẹn đi chơi....giờ è lưng ra trả nợ sao ko có ngày nào may mắn trọn vẹn thế này
  3. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đẹp quá, đỡ ẩm ướt rùi Lại còn được nghỉ 3 tiết đầu buổi chiều chứ, sướng qué Chỉ cần học có 3 buổi nữa kể cả hum nay là nghỉ tết rùi nhưng mà tết cũng ấm thế này thì không thích lắm, lành lạnh đi chơi mới có không khí đầu năm
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá...hixx.hixx..như bị ai đánh ý....uống thuốc chả khỏi...bôi dầu ko hết...bó tay...ngủ cũng đau mà dậy lại càng đau thêm   
  5. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hê, hôm nay xử lý xong môn cuối, chơi đeeeeeeeeeeeeee!!!!! sướng quá!!!! lúc tối làm bát rượu nếp cẩm, ăn xong người cứ Tây Tây,lọ mọ lên đây viết vài dòng kỉ niệm ngày...thi xong, hĩ hĩ, out thui, ngủ thui,ngày mai tuyệt đẹp đang chờ đợi!!!
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hum nay vui phết...lên hồ ngồi nói chuyện game với mấy thằng bạn...cuối cùng cũng tìm đủ nguời có thể thành lập clan riêng rồi...
  7. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 23 tháng Chạp
    Hôm nay ngày ông Công ông Táo, mình khấn cầu năm nay phát tài phát lộc, duyên đỏ vận thắm, thi cử may mắn học 1 qua 10, cá chép cũng thả rồi, quần áo cũng gửi rồi, chả bít ông có nghe nhời mình cầu xin ko nhể?
  8. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tự nhiên bùn Ở nhà mãi chẳng sao, tự nhiên hứng lên đi chơi về thì lại thấy bùn. Chán mình. Chắc tại cái câu chuyện nghe được, không ngờ có người phải gặp hoàn cảnh éo le đến thế, vỡ mộng rùi, sau này cầu mong mình không giống người ta Đi tiếp cho nó quên
    Tết này lạnh chắc sẽ vui hơn năm ngoái, ghét nhất là tết mà cứ như giữa hè. Không hiểu năm nay còn được mừng tuổi không nữa
  9. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ....là ngày ko đc vui cho lắm! Nhiều khi chán thật!hi vọng ngủ dậy mai sẽ khác!
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chán...tết mà thấy chán wá...làm nốt những gì của 1 thằng con trai trong nhà để chuẩn bị tết...cảm thấy tết càng làm mình mất thăng bằng nhiều hơn...mệt mỏi chán...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này