1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...một ngày của công chúng đã kết thúc..few...ta thấy ta thật là vĩ đại khi hôm nay ta vừa là ôsin rửa bát..nấu nuớng kiêm bảo mẫu cho 10 đứa quỷ sứ gọi là cụ...nhìn cái mặt mình thò vào...bà đã bla bla bla...uh thì làm,chả ngại ngần....nhưng mà cái cảnh ngồi vêu mõm rán nem thì.....đã thễ muỗi..đầy mùi mỡ..cha mẹ ôi..thảm cảnh..chân sưng vù...tóc khét lẹt......
    Mọ người đến đông đủ...ló mặt ra.."A chào cô cháu gái....lớn nhở(không lớn thì bé hả chú)..có người yêu chưa(có cháu đã chả cực thế này)....chà,xinh nhỉ,trông em hộ chú(tí ngất)....
    Nhìn toàn cục...nhà như 1 bãi chiến trường với đủ màu sắc...2 thằng quỷ đang choảng nhau...3 bé con đang ọ oẹ...mấy đứa lớn thì chúi mũi vào điện tử...vênh mặt đi ra,..."a,chị.....sao..chị kiếm được ai rửa bát hộ chưa?"(chết cha năm ngoái nói đuà,thế mà nó nhớ)...."nhìn chị xấu đi,zà đi"--->ôi zời ơi...cú quá,đá cho chúng nó fát....chưa hết,bon chen được 1 cái kẹo mút,đúng vị mình thik,đang thưởng thức,thằng quỷ cái,nhầm,quỷ đực em mình fát hiện đấy là cái cuối cùng(xui thế,đúng cái nó thik)..thế là...1,2,3..giật..tí bay bộ nhá..giằng co một lúc,đành chịu thua..chả nhẽ mang tiếng giành ăn với trẻ con...chả thèm(mặc dù akay đến mức muốn đá đít nó lắm rồi).....
    Bưng bát cơm chạy theo mấy con khỉ mang lốt người thật nhọc không để đâu cho hết..nịnh,quát,gầm gào..mà nó cứ phun phì phì vào mặt mình....ăn thì ít...lượn rõ trâu....mày đứng lại giùm chị đi...chị xin mày đấy..chị đói lắm rồi...........
    Các cô rửa bát...u cho câu"thôi cháu nó lớn rồi..cứ để cho nó làm.." hie hie...cứ gọi nà..quần móng lợn tung tăng ngắm đống bát ngày một đầy lên....mồm ngêu ngao lẩm bẩm mấy câu không thành tiếng......mấy đứa kia thì ầm ầm...cứ gọi"chị ơi lên ăn bánh/kẹo.v..v"(tao mà lên được ứ đến fiên chúng mày có kẹo ăn đâu)
    Xong hết,lên,úi,mọi người đâu rồi...đi về hết là sao.....ứ gì...ứ chịu đâu.....
    Kakaka,nói thế nhưng vui đáo để...hơi bị áp bức tí thôi nhưng bù lại được khen đảm(mẹ mình nghe thế giãy nảy lên,khiêm tốn bảo đâu và dẫn ra 1 lô 1lốc các bằng chứng xác thực về việc cháu cô chú không hề đảm...mẹ ôi là mẹ ôi)...vui nữa là tụ tập...yêu mấy đứa em lắm...dù hằm hè chúng nó...oài..rã cả người...đi ngủ thôi.....
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận thật...thời gian sao mà chạy như ma đuổi...vèo cái đã chiều...giờ mới được ăn trưa..quay đi quay lại..chả thấy mặt ai...ai cũng lúi húi....thế là đêm nay giao thừa rồi...thoắt 1 cái...rồi lại 2,3 cái giao thừa nữa...thèm ra đường quá..chắc vắng lắm.......
    Mùi hương thơm quá...mắt cay cay.....
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chắc là đang ăn cái gì...thế này tết lại lên cân rồi...
  4. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Oài còn 2h26 phút nữa là giao thừa. Bạn bè ng thân ai cũng có việc để làm. Mình ngồi nhà và..... Chán vãi....sao đời bất công thế?????? Chán quá cơ...Bố mẹ vẫn ngồi cãi nhau như mọi khi, buồn thế...Tết mà thầy u ko cho con đi chơi, lại còn bắt ngồi nhà nghe cãi nhau......chán vật......
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hừm..có ai như mình không...mùng 1 Tết mà chôn chân ở nhà..ngủ tít mít..ăn uống dọn dẹp...xong rồi...chưa kịp ngủ thì thấy u đã leo tót lên giường đi ngủ trước cả mình...lười vật vã..thế là có đứa mốc mặt ở nhà thèm thuồng tiền lì xì.....
    Trời hôm nay đẹp vật vã...thế mà cụ lại rủ đi chùa...ngắm người chứ làm gì được thong dong đi dạo như mọi hôm đâu...lại buồn ngủ rồi...đi ngủ thôi...chả đi đâu hết
  6. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, mùng 1 Tết đi kiếm cafe uống khó quá , mấy cái quán quen nghỉ hết, lòng vòng ngoài đường , cuối cùng chui vào 1 quán gì đó ở gần nhà
    Hip hip, gọi 1 cốc đen đá ko đường (nhắc đi nhắc lại 3 lần : em ơi nhớ ko cho đường nhá ) , hip hip, uống ngọt lịm như kakao
    Về đến nhà ròai, chắc lại đi ngủ thoai !!
  7. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 ....2h sáng bị 1 thằng nó chốt cho 1 câu " Mày còn 20k ko cho tao vay,tao còn có 2k ..... đừng lo sau tết tao trả "
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    sao ko kể nốt buổi tối bị con gái đèo cu???chó cắn ko đau bằng ngồi sau con gái...he he he he...
  9. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ờ mờ joker,lúc đó zề để wuên các pật lửa ah có cầm ko mất nốt cái pật lửa thì .........
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bật lửa nào tao có biết đâu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này