1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Không đi cũng kêu mà đi cũng kêu là sao hở u?Dựng mình dậy từ sớm rồi vứt lăn lóc ở nhà...rõ của nợ...đi thì chọn đúng cái lúc chang chang mò ra khỏi nhà..đầu thì ong ong....mắt thì muốn đoàn tụ..ngồi hóng chuyện mà chỉ chực lăn xuống sàn nhà làm giấc đến chiều....tham thật..tiền lì xì cũng muốn mà lại muốn chẳng fải đi đâu...mọi năm máu me lắm mà sao năm nay nhụt chí thế nhở...
    Hai u con đùn đẩy không ai chịu đèo(con mà đèo dễ mẹ con mình lên tiên lắm)..đi đâu cũng chỉ cười kiểu marketing cho dù người thì oải lắm roài,gật đầu lắc đầu..và ngồi một cách không thể vô duyên hơn để"người lớn nói chuyện"..
    Nhìn mặt mình thì hình như hết chuyện để hỏi ngoài việc"lớn nhở","người yêu đâu(ghét vật,ghét nhất câu này)","bao giờ lấy chồng(hơ,biết được sao?)" và để cô/dì/chú/bác làm mối...đành fải nhe hết cả răng ra để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhưng trông lòng thì chỉ muốn chuồn...đã thế...lại còn nghe U sang sảng"nó ế rồi ạ...làm gì có ai...bằng tuổi nó nhà ngta đã có đứa đến ngồi chơi..nhà này thì cấm có ai lai vãng"...gớm..có thì chả nhảy cồ cồ lên bẩu này bẩu nọ cho coi
    Few,được về nhà roài..ngủ một mạch....ăn..rồi lại ngồi...thế này thì bảo sao ra Tết không biến thái...đảo lộn hết thế này...đi học lại như đánh vật cho coi....
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Chài ui, 1rưỡi roài, mấy thằng hàng xóm dở hơi à ?? Mình đang ngủ gà ngủ gật thì chúng nó bật nhạc sến. Hip, cái gì mà "Lan và Điệp ??? ", "Liên khúc nghèo ?? " , điên hết rùi à ?? sao ko ai nói gì nhỉ ?? Mà mình tưởng quanh khu này toàn ông bà già cơ mà ??? Hip, muốn ngủ sớm cũng ko yên
    He he, mỗi tội các pác trêu ko đúng người, lại ko đúng lúc, hôm nay bố mẹ em đi vắng hết rùi, em ở nhà một mình ạ, các bác thích nghe thể loại gì nhỉ ?? Cho các bác nghe Happy new year trước đã nhé ?? He he, loa máy mình ngon phết, mỗi tội bật lên maximum nó hơi rè .
    Uầy, các bác ý định thi gan với em ạ, hay vãi... , chuyển sang thể loại gì thế này ?? "Lá xanh " , bọn này điên hết rùi à ?? Mà hình như chúng nó hát karaoke chứ cũng đếch phải bật nhạc , chắc mới mua bộ dàn mới , giọng này đúng của ông già gần 60t đây, hồi xuân à ?? Vâng, bác hồi xuân thì cháu mời bác nghe rock ạ , hip, mở cái cửa sổ ra để chĩa loa ra ngoài mệt đứt cả hơi, dây rợ loằng ngoằng, bê cục bass đặt lên trên này khó phết, úi, suýt rơi . Hờ , lâu em ko nghe Sad but true, hay thật, chẳng mấy khi mình được nghe maximum . He he, Memory remains thì em nghe cũng nhức đầu ạ , mà sao vẫn nghe thấy tiếng bố ý léo nhéo là thế nào ?? A, ông ý cố tình bật to loa lên . He he, cũng vui, chẳng mấy khi có mấy bố già dám thi gan với mình, em nghe léo nhéo cái gì mà "xuân về trên quê hương " , vâng, này thì xuân , nghe death các bác nhá, lâu lắm em ko nghe lại cái đĩa Iron Maiden, hay phết. Hip, em ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa ạ , bây giờ em đang nghe thấy "I hate myself for loving you " . Có ma à ?? Sao nhạc nhẽo gì mà linh ta linh tinh thế này ?? Hip, em buồn ngủ lắm các bác ơi, tha em . oài , loa của mình chưa tăng hết cỡ, chỉnh trên máy vẫn lên thêm được tí nữa , he he , Breaking the habit cũng hay , lâu ko nghe roài, dạo này ít nghe rock roài. Hip, đang bùn ngủ mờ, chỉnh nhạc mãi sao được, thôi kệ , các bác cứ nghe hết cái đĩa From the inside đi ạ, em ra đường chơi đây , à , đóng cửa sổ vào đã ko có mất cục loa , vòng thử ra ngoài , he he vẫn nghe rõ .Hip, đành phải ra đường vậy, chốc về mà chúng nó còn bắt mình chiến đấu thì em sẽ tường thuật tiếp ạ ,
    Các bác cứ nghe thoải mái nhé, 50Mb nhạc Linkinpark cho nó nhẹ nhàng, còn lâu mới hết, em ra đường chút ạ . Hip, bùn ngủ dã man , hy vọng bố mẹ mình mai mới về , mà con lock máy rùi, bố mẹ ko mở được đâu ạ , hip, cố tình khóa cửa phòng lại vậy, chắc chỉ nửa tiếng nữa là chúng nó nản , thôi, em té
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Chời, sao chưa đi được ra khỏi khu tập thể đã thấy nhạc tắt là sao ???
    Thôi về tắt nhạc vậy ==> I''''m disappointed
    Lần sau ko đủ sức chiến đấu thì đừng thi gan với em ạ , mất hứng thật
    Thui đi ngủ

  4. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi, điên ơi là điên, ko thể nào ngủ được, bên hàng xóm lại ngồi hát karaoke, đang trưa mà, tha cho em đi
    Loa thì đểu mà cứ chiến đấu với mình , hix , mẹ em đang ở nhà, nhà lại đang có khách, các bác cứ chờ đấy nhé, lúc nào bố mẹ em đi vắng các bác sẽ lại được nghe rock tiếp ..
    Hu hu, làm gì bây giờ ..
  5. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ^_^ hôm nay là 1 ngày rất vui và mình cảm thấy rất...xúc động! ^_^ thấy rất lạ! bởi vì hôm nay cảm thấy rất vui nên tặng mọi người bài hát này nhé! hihi lời và nhạc rất phù hợp tâm trạng :http://www.streamload.com/App.asp
  6. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá, người đau dần dừ, họng cũng đau,mình cạch ko bao giờ chơi mấy trò đó nữa, hì, nhưng bù lại là rất vui, mà...thôi , thế là đủ rồi, mình...cũng chỉ cần thế!
    Lọ mọ lên đây à ko chính xác là cố gắng lắm chứ để viết vài dòng kỉ niệm ngày hôm nay! mà phải đánh dấu đỏ (Happy day)vào lịch mới đc! thôi, đi ngủ, ko biết mai có dậy nổi ko nữa, đau người quá!!!
  7. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào, hôm nay là ngày như thế nào nhở: nặng nề, mệt mỏi nhưng sau cùng thì nhẹ nhõm Mà đúng hôm phải đi xa thì trời lại lạnh gió kinh khủng, nhức đầu muốn nổ tung làm xong viên panadol lại net như thường Cố mà online mấy hum nữa đi học rùi thì chắc lại chỉ vào đọc mà thôi
  8. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Một ngày suôn sẻ, bắt đầu với bao nhiêu là việc và bây giờ két thúc một ngày đã hoàn thành tốt tất cả...sướng thế
  9. chewlinh

    chewlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    vừa ở quê ra, tự dưng thấy chán chán.......
    chả hỉu vì sao nữa
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ăn quả sn 3 ngày chưa hết...mệt quá...chết thôi...muốn đú nốt 1 quả hôm nay mà ông bà bô lao vào chửi ko ngớt...tắt hết cả đài [​IMG] tụt hết cả hứng ...[​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này