1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi mệt quá...lũ bạn độc thân bày ra trò kỉ niệm = bánh gatô...nấu nướng,cũng vui...ăn rồi đi hát...không nhiều time,nhưng mà thấy ý nghĩa....
    Díp mắt,buồn ngủ,gà gật là những gì đầy đủ và cụ thể nhất cho ngày hôm nay..hự hự...gẫy hết cả lưng...
    Cuối cùng thì có người đã quay lại...không như trước...nhưng chẳng khác hoàn toàn...nói chung là..tuỳ hoàn cảnh và tuỳ suy nghĩ..biết làm thế nào,biết nói gì...suy cho cùng...thì một con người không thể lột xác nếu chính bản thân không muốn...không thể trách người ta..vì mình cũng hiểu..thôi thì..chúc cho những gì tốt đẹp nhất.....
    Mai lại đi học...với một chuỗi bài tập....cũng không chán mà chẳng thấy hào hứng lắm..học cũng chỉ là vì điểm...không hơn...thì cũng chả có gì mà vui vẻ..
  2. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    năm nay lang thang 1 mình,hơ hơ!ngày này năm ngoái mình đang làm gì con nhà người ta thế nhỉ
  3. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    1 Ngày kết thúc = chẳng nhớ gì , chỉ nhớ gặp quydaxoa lovelinh2 , chẳng nhớ mình về lúc nào và đi vè kiểu gì.14/2 VVL
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Thế nào đức lang quân,ông làm gì con nhà người ta thế?Ông bảo tôi một câu,tôi cho ra hè ngủ với con milu.Suốt ngày đi đú thôi,chả chịu ở nhà rì cả
  5. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái ko làm gì con nhà người ta sao năm nay có vợ đc?
    Em quên rồi à,năm ngoái em đã tát anh 1 cáiNhưng khi anh bỏ đi thì em lại ko cho đi!
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Uí xời,thế thằng cha nào em đuổi đi,lại còn quỳ xuống xin tha tội,nhưng mà không fải dịp Valentine.Hum ấy anh đang nhe nhởn với một con bé nào..tự dưng em thấy con ruồi..nó đậu vào mép anh...trong mất hình tượng quá..em mới ra...em đập con ruồi...ai dè...trớ trêu thay..anh đùng đùng nổi giận..nhưng khi thấy xác con ruồi rơi xuống...anh hối hận...xin em tha tội...đó..đó...nhớ chưa..mình quen nhau từ dạo ấy...khi em bít anh có căn nhà ở Hà Lội,chứ cái dịp Valungtung,em biết anh là cái thèng chết dẫm nào đâu
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Valentine....mệt đek chịu được. Đi cả ngày. Nào là đi mua quà cùng con M, đi mua hoa cho chị H, đi mua quà cùng bạn D. Trớ trêu thật. 1 ngày mình gặp lại bạn D đúng 3 lần. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Duyên thế cơ chứ nị. Bạn í đi mua quà cho chị í. Ngu ngốc vật. Nó như 1 thằng trẻ con lun... Bùn cười. Nhìn bạn í long lanh lung linh và đẹp trai vật. Tiếc.......... Mình trở thành người tư vấn qùa cáp cho bạn í.... Hiz.....đau lòng lắm nhưng biết làm thế nào? Mình là người tốt mà......... 3 lần...tình cờ gặp nhau: đầu tiên là hàng bánh ngọt, thứ 2 là hàng quà, và cuối cùng là gặp bạn í đèo chị í đi trên đuờng PĐP....đường kỉ niệm của mình...............Nhìn thấy chị í đã cầm bó hoa mình bảo bạn í mua. Mình thích bó hoa đấy lắm. Nhưng thoai, mình ko mua. Để cho bạn í mua tặng chị í cũng được mà..................
    Bùn cười........2 đứa gặp lại nhau. Như chưa bắt đầu í. Suýt nữa thì giống trong truyện : Yêu trong 1 ngày. Đúng valentine gặp lại firstlove....thế là 2 đứa quyết định yêu lại nhau trong 1 ngày.....Lãng mạn........ Bạn í vẫn tốt với mình như thế. Vẫn lãng mạn......nhưng với mình. Hoa hồng chỉ có 1. Chẳng thể tặng cho cả 2 người......Sao bạn í lại mua hoa tặng cả mình, tặng cả người yêu?......... ~~~> mình ko cần....... Bạn í đã đánh giá thấp cả mình, cả người yêu bạn í.....~~> tầm thường quá........
    Tối....bao nhiêu đứa alô rủ đi chơi.. Zồ.....ra đường làm j` chứ? Ở nhà học bài còn hơn......... Cả nhà đi chơi hết. Mỗi mình ở nhà học bài + tiếp đt và từ chối..........Đến 12h... vẫn chẳng ai về. Leo lên giường đi ngủ. Hết 1 ngày. Nói chung là mệt thoai.......Còn với mình. Ngày đấy chẳng có j` quan trọng.
    15-2 : Cũng mệt. Nhưng vui. Đi chơi cùng con Mi con Hương. Thích vật............ Mình yêu chúng nó......... Nhận được quà valentine...muộn mất 1 ngày. Của bạn D. Xin lỗi mình.....Ko hiểu tặng quà mình làm j` chứ?
    16-2: Mới đi học về. Làm bài Đại như dở lun. Buồn 1 ít. Đi lấy ảnh....đẹp dã man. Toàn những người xinh xắn trong ảnh mà..... Ha ha ha ha ..... Thằng T cứ ngồi năn nỉ mình cho nó ảnh mình. Điên à...thằng dở....Chẳng hiểu xin ảnh mình làm j`...... Hâm.... Cứ ì èo...bực cả mìn..........
    À quên...hôm 14-2 bắt được 1 cái lá: chưa ước....Để dành
    Hôm qua cũng bắt được 1 cái lá ~~> Lát nữa phải lôi ra, ước 1 thể mới được.....
    Mấy hôm nay trời đẹp quá à....Lá rụng nhiều. Đường bao nhiêu là lá vàng.........Đẹp.......Thích..........
  8. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm đến giờ hum nay là ngày mệt mỏi nhất. Sáng đã dùng hết lý trí để đến trường nộp bài rùihíc híc tưởng về sẽ được nghỉ ngơi ăn uống ai ngờ lao vào dọn dẹp mệt muốn chít Ui ui còn ngày mai nữa chớ, hy vọng sẽ khác hum nay, được ngủ bù cả ngày
  9. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì được cả.....Hôm nay trời lạnh quá...Hiz...ngạc nhiên vật.....Chỉ ngồi 5t trong lớp thoai, bước ra cửa lớp........Dã man........Lạnh nhanh thế ko pít? Ngồi trong lớp chả học hành j`, toàn ngồi ngắm ảnh. He he he Càng ngắm càng yêu...............Yêu thế cơ chứ nị....................Mình yêu chúng nó mà, yêu cực kì í, yêu ơi là yêu.....................
    Đang xem Tình yêu ngọt ngào...Bùn cười vật ạ . Nhưng mình vưỡn thấy cứ điêu điêu thế nào í. Con nài yêu thằng này, thể hiện đến như thế roài, thế mà thằng này ngây ngây ngô ngô...ngây thơ vật. Chú bé chả bít j`......Lạ nhỉ? Ở đời lắm chuyện bùn cười.............Tình yêu..............Hiz........Con người ta điên hết vì yêu roài...........
    Chết thật. Sắp hết tháng 2 roài.........Hừ.........Điên đầu mất...... Chờ..............Sống mòn vậy..................
    Vui....................Yêu......................
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Ôi zời ...đc 1 ngày chăm chỉ ko đi học muộn thì trời mưa tầm tã....lên đc cái Bus thì hoa mắt chóng mặt...tí thì xỉu ngay tại chỗ....trời lạnh như thế mà toát mồ hôi mới khiếp chứ...pó tay...cố vẽ nốt bản vẽ hôm trc rồi xin cô về...bị thuyết cho 1 trận can tội nghỉ hơi bị nhiều suốt từ tuần đầu hk2 đến giờ...huhu...có fải lỗi do mình đâu chứ...ai bảo trời lạnh làm mình ốm liên tục cơ......đau đầu chết đi đc...lêt về đc đến nhà chả làm đc gì nữa lăn đùng ra ngủ đến 8 rưỡi tối... giờ thì mắt thao láo chả ngủ đc nữa...chán ko chịu đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này