1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con H đi roài....Thế là những ngày vui vẻ, chơi bời đàn đúm, đi bạt mạng của mình đến đây là chìm nghỉm........ Hì hì... thế là tốt hay xấu nhờ? Nhớ nó lém. Nhưng nó ở đây, mình chả học hành j`.....Tội lỗi với bố, với mẹ, với thầy với cô, với mình..............Hì hì....ngượng quá à..............
    Hôm nay à...bt thoai...........Trời cũng có vẻ đẹp. Đi đâu về đâu bây h?............Nghĩ đã...............
  2. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thế là con bé nó đi roài.......Sao càng ngắm nó, mình lại càng thấy yêu nó hơn? Xúc động quá.......Nó ra đến sân bay, alô về cho mình, kêu qua nhà chị N lấy tiền. Mình hỏi tiền j`.Nó kêu nó để lại tiền cho mình và con Mi. Hỏi để làm j`? Kêu : để chúng mày tiêu chớ còn làm j` nữa? Dã man. Thế là mình chơi với nó fải được 5,6 năm roài đấy nhờ? >_<...Hôm nay mẹ ngồi xem ảnh. Mẹ cũng bảo đẹp mà....Hihihiih... ngồi xem lại đống ảnh, từ hồi nó về đến h. Fải gần 100 cái roài.......Chụp mãi ko biết chán, ngắm mãi ko bít chán..............Thế là mình bị ảnh hưởng cái giọng nửa Tây nửa ta của nó, nửa Bắc nửa Nam......Hiz..kể ra thì nghe cũng dễ thương...... Nhớ năm ngoái nó về. Mình cũng bị nhiễm cái giọng đấy. Và mình đã cưa đổ 1 thèng cũng vì cái điệu nói chuyện ấy. Ha ha ha...bùn cười quá. Quá ấn tượng. Nó còn gọi hẳn tên cái kiểu nói chuyện đấy.......1ngày ko nghe giọng mình. Đố chịu đươc............ Đố ai bắt chước được................ Tự nhiên lại nhớ quá à......>_<
    Hôm nay con CB qua nhà.....Túm ngay nó, cho xem ảnh. Ha ha ha ha....ko quên kể chuyện CC.....^_^....Nó bảo: Hay......Điên à.........Lần trước mình đã nói với nó roài..
    Ko mà.........................
    Được waityouintherain sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 18/02/2006
  3. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hà Lội ngày 18/2/06 tức ngày 21 tháng 1 năm Bính Tuất
    Hôm nay có nhiều điều an ủi làm mình vui hơn, lắm khi mình hay nghĩ lẩn thẩn thật, hì hì, tuy chả ai bít nhưng nghĩ lại thấy ngượng quá!
  4. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hơ,cái gì làm mày vui vậy kưng?Cho tao bít với!!!Nhưng dù sao thấy mày vui là tao yên tâm roài kưng ạ,mấy hôm chả thấy mày,tao cũng thấy lo,giờ thấy mày xuất hiện,tao nhẹ nhõm rồi.À quên,giả tao công cái vụ buôn sms với mày khi mày tak đường bất chấp cả việc thầy tao đang chửi tao vì tội lười học đi.Tai thì nghe thầy đọc mà mắt với tay thì cứ ấn phím liên tục..thầy tao nhìn tao căm hờn lắm đấy mày ạ...nhưng mà tao bạn tốt...nên kệ....
  5. waityouintherain

    waityouintherain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói dối
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại là 1 CN chán ngắt trong hàng mấy trăm cái CN như thế.Ngủ dậy,rồi lờ và lờ vờ như ma xó,ăn xong lại onl...ngồi buôn bán mốc cả mép...mọi người hình như bận cái gì hay sao mà chả mấy ai onl cả...chán...lại off....buôn đt...gần 2 tiếng...nói nhiều...cười nhiều...nhưng hình như nghĩ ít đi..chả muốn nghĩ...buôn xong...thôi đi nấu cơm,ăn xong...ngồi vào bàn học(cái việc mà muôn thuở mình không bao giờ có hứng thú cả)..rồi lại onl..làm ơn có ai chỉ cho tôi cách nào để xả xì trét sau 1 tuần không chứ tuần nào mà cũng bị ép buộc ở nhà thế này thì tôi đến điên mất thôi....mẹ ác quá mẹ ơi...cứ xích con ở nhà thế này...con không xì trét đầy mình mới là lạ....không cho con đi thì mẹ định giữ con đến bao giờ...rồi đến lúc mẹ chán...lại đá đít con đi không thương tiếc...
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    giống mình xế ... từng nói dối ... ke ke ke ke ...
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hum nay làm sao ý...dở dở hơi hơi...kế hoạch thì bị đổ bể vào fút cuối....không thik chút nào đành bỏ qua để dịp khác..tối nghỉ học đi cafe...đi thì tót lên trên..rồi để đi về mà chả nói một câu...bực cả mình
    Quá chán...không có lần thứ 2 kiểu thế này...muốn gì thì gì...cho nó tử tế
  9. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ức chế vật người gì đâu mà ........ko thay đổi thì còn làm việc tốt ,thay đổi rồi thì làm toàn việc xấu
    to zu : do it
  10. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật tuyệt vời Vui quá, mặc dù mới là đầu tuần thôi đấy. Cả nhà vui vẻ, nhất là mẹ Ôi phải nói là cả 1 ngày không có bất cứ 1 chuyện nào bực mình mới hay Sáng dậy muộn chả sao mẹ cười tươi Chiều đi học ngồi trong lớp cũng cười cả buổi, sao mà bọn nó hum nay cứ làm mình đau hết cả bụng Tối xem liên tục mấy bộ phim: kinh dị có, rùng rợn có, hài có Trước khi đi ngủ thì lại toàn gặp những người mình mong online nhất. Quá mỹ mãn, không cần thêm bất cứ điều gì nữa, mình hum nay thật hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này