1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chán......chán cực kì í...Sắp chết roài.....Chờ....Bình thản 1 tẹo vậy.............
    Đến đâu thì đến.................
  2. MagicOfDeath

    MagicOfDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    cả tuần chờ đợi ngày hôm nay ..............thế mà lão joker với con noob chym nhợn ko qua nhà có lẽ mọi chuyện đã khác............... đồ............sao chổi
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán òm.Mưa,lạnh buốt người,bẩn..còn cái gì nữa không nhỉ?Không hiểu sao những ngày thế này,thì mình lại mò ra đường.Mưa nhỏ thôi,mà sao buốt tê người.May con bạn nó ôm..kể cũng buồn cười..lần nào đi với nó cũng như yêu nhau..lâu rồi chả có dịp,may hôm nay lại hứng lên,bất chấp cả trời mưa,bẩn lắm mà lôi nhau đi khắp nơi.
    Không ăn được cay quả là thiệt thòi khi fải ngồi nhìn nó măm măm ngon lành.Ốc cay lắm nên đành chống đũa ngồi ngắm trờimà nó gọi rõ lắm...mình nó ăn..mình ké đc chút là phải thua..rồi lại chè..dở hơi thật..ốc nóng chè lạnh...không hiểu đêm nay mình có được an bình không nhỉ?Dễ chừng mà fải ngồi trong cái fáo đài bất khả chiến bại màu trắng toát thì có khi gọi cho nó mà thủ thỉ mất..
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Thoát nạn trong 1 tí..............
    Thoai, tạm ổn...................
  5. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ngày nghỉ kiểu gì ý Sáng tận 12h mới dậy Hai bữa dồn 1, định xong xuôi là đi uống trà sữa ngay, nhưng mà mấy tiếng đồng hồ quần với cái nhà oải quá, chả muốn đi nữa, nhưng cũng chả sao, thời tiết âm u thế kia ra ngòai cũng chả lấy gì làm vui cả Thà ngồi nhà nghĩ ra trò gì làm còn hay hơn. Mà thôi còn khối việc phải làm ý chứ, bài tập này xem phim này chat chit này oài chả còn thời gian mà buồn nữa kaka
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mình thì lắm thời gian để buồn thế này???Cứ thứ bảy chủ nhật là như người trong tù,chả được đi đâu mà cũng chẳng có gì mà làm cả...quanh quẩn thì có cái PC,không onl thì nghe nhạc...sao một ngày của mình trôi qua vô nghĩa thế?
    Người ta luôn bận rộn,luôn thấy niềm vui trong mỗi việc mình làm,còn mình thì sao..cả một ngày trôi qua không có gì để nhớ,không có gì để vui,rồi tuần tự bao nhiêu thứ 7,CN...góp lại để tự mình mang trong mình sự ức chế và thấy vô vị....
    Buồn cười...20 tuổi..chẳng làm được cái gì..thế mà suốt ngày kêu buồn kêu chán..không hiểu có bao nhiêu nguời như mình,không hiểu mình còn làm khổ bạn bè mình,phải ngồi nghe,phải chia sẻ đến bao giờ...tất cả chỉ vì có một kẻ sống chả ra làm sao,chả biết thế nào..chả sống vì cái gì,ngay cả sống cho bản thân mình cũng không...
    Hôm qua..lại là ngày hôm qua...khi một con người biết thế nào là sự xấu hổ len lỏi vào từng suy nghĩ,là khi chợt nhận ra có nhiều chuyện không bao giờ ta được phép làm..là khi bất chợt mọi thứ tan vỡ vào hư vô...xung quanh chỉ là nước mắt..là sự cay đắng đến nghẹn ngào..là con người đóng băng với từng lời nói...sao mày lại vậy chứ?Căm thù cái giây phút khi con người ta quyết định làm một việc mà không tính toán,không chịu cân nhắc...vậy sinh ra suy nghĩ để làm gì...lời nói rất nhẹ nhàng..mà sao buốt hết cả lòng....ngu quá phải không?
    Cho tôi thời gian để quay lại...tôi sẽ không bao giờ làm vậy...đơn giản..tôi luôn fải hối tiếc sau mỗi lần tôi làm một việc...tôi ghét chính tôi khi tôi làm mà phải nói câu "giá mà..." sau đó...tôi ghét chính tôi bởi tôi không suy nghĩ...tôi thiếu chín chắn...tôi không tốt đẹp...bao nhiêu cố gắng và công sức...tự tay tôi đã phá nó đi...chỉ bằng một suy nghĩ không thể chấp nhận đựơc..bản lĩnh của tôi đâu...tôi thấy hận cái khoảnh khắc đó...tôi thấy tôi sụp xuống..tôi thấy lòng tự hào của tôi biến mất...tôi đấy ư?Tôi tầm thường vậy sao??
    Tôi từng ghét cái lúc như thế..và tôi lặp lại chính nó...bước vào một con đường mà không hề biết nó đã bị chặn...rồi lúc quay đầu thì quá muộn...quay lại với khuôn mặt cúi gằm và sự sợ hãi xen lẫn tủi hổ...tôi điên rồi..tôi lại muốn phá tan một thứ khác nữa...tôi có nghĩ được gì nữa đâu...chẳng lẽ...một lần nữa...tôi lại trốn chạy..lại vứt bỏ hết...đó có fải là tôi không....
    Một ngày đã qua..nhưng tôi vẫn thế..chờn vờn và thấy hối hận...tôi muốn được gạch đi chữ ngày hôm qua..thay vào đó là hiện tại và ngày mai...tôi thấy tôi hèn nhát nhưng tôi sợ...tôi không dám đối mặt...cuộc sống sao mà đáng sợ thế...tôi vấp ngã..nhưng lần này..ai sẽ nắm tay tôi kéo tôi đứng lên???
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Uh, mới đi về. Cũng được 1 lúc roài...Buôn với con M, với anh H 1 lúc. Viết mail. Chả còn pít fải làm j` nữa. Chán. Nghĩ thì nản. Mà ko nghĩ thì lại thấy tội lỗi. Cái kiểu điếc ko sợ súng. Cái kiểu ko biết hối hận. Thế là ko tốt mà........>_<
    Thoai, đằng nào cũng fải ngủ. Ngủ đi. Sáng mai đi ăn sáng....Chắc thế. Chắc thế là hết lun ngày CN thoai mà........>_<
    Chẳng có chút chút tình cảm nào. Thử. Cố. Nhưng vẫn ko có....Muộn roài fải không?
  8. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    99 trang roài.......Đói quá à..........
    Bắt đầu suy nghĩ roài. Quyết tâm nhá. Nhiều người nói quá à.........^^...................
  9. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Up tạm nào,chờ 100 cho đẹp
  10. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    up
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này