1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ko chịu được ~! có lẽ buồn vì đói ! buồn vì hôm nay quá rảnh rang !! buồn vì ko biết rồi mình sẽ ra sao làm gì vào ngày hôm nay ... buồn vì sao mình dở quá ! mình ko có được sự mạnh mẽ như những người khác ! buồn vì thất vọng !! buồn rằng mong sao thời gian trôi qua rất nhanh ! buồn đến não nề ! giá như thời gian trở lại mình sẽ ko bao giờ sai lầm đến bi giờ ! mình sẽ vẫn là mình !!! 1 cô bé nhút nhát ! nhưng vui tính được mọi người yêu quý ! chứ ai như bi giờ vô duyên ko chịu được ! ăn nói quá mạnh môm ! mình cảm thấy bất lực quá !! giá như ........ ÔI thôi thôi ! có lẽ ko nên buồn chán lèm gì nữa ! vì thời gian sẽ xoá nhoà tất cả ! mình đã hứa là pải mạnh mẽ hơn và mình sẽ làm được nhất là lúc này mình cảm thấy rất vui vì ko còn nhòmthấy hắn nữa! hắn out rùi mà hehe
    có lẽ mfinh nên hỏi kinh nghiệm mới đuowcj tại sao lại có thể dễ dàng thế nhỉ ?? phải chăng đấy là điều mà mfinh cảm thấy thích nhất ở con nguoi đó !!? ............
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Vào đây thấy ai cũng buồn tẻ,giường như là không có gì để làm!
    Trong khi mình thì với cuộc sống công nghiệp lúc nào cũng có đầy thứ để làm!Khác với các bạn quá!Có lẽ cái nhìn vào cuộc sống của con người nơi đây khác với quê nhà hay sao ý!Mình ngày sưa ở nhà cũng hay có cảm giác buồn lấn át đó!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Vào đây thấy ai cũng buồn tẻ,giường như là không có gì để làm!
    Trong khi mình thì với cuộc sống công nghiệp lúc nào cũng có đầy thứ để làm!Khác với các bạn quá!Có lẽ cái nhìn vào cuộc sống của con người nơi đây khác với quê nhà hay sao ý!Mình ngày sưa ở nhà cũng hay có cảm giác buồn lấn át đó!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm wa tưởng phải xa em chứ ko ngờ ko phải vậy...may thật mà mình cũng ko biết có may thật ko nữa...hi hi hi...hôm wa nói chuyện với em vui wá hà...đúng là vui tối ngủ ngon ghê...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm wa tưởng phải xa em chứ ko ngờ ko phải vậy...may thật mà mình cũng ko biết có may thật ko nữa...hi hi hi...hôm wa nói chuyện với em vui wá hà...đúng là vui tối ngủ ngon ghê...he he he he...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
  6. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    continous
    ......... I'M SORRY.... đó chính là câu nói mà anh muốn nói với em :) no more trying and no fighting
    Tôi yêu em
    Chân thành và thiết tha
    Yêu bằng cả trái tim
    Yêu bằng cả tấm lòng
    Cầu mong rằng
    Em luôn hạnh phúc
    Vui vẻ bên người em yêu
    Và xin em
    Chỉ một điều thôi
    Xin em
    Đừng có yêu tôi.
    Vì em
    Trái tim em
    Đã trao về nơi khác
    Tôi chẳng dám hoài mong
    Tới một ngày
    Em sẽ yêu tôi
    Vì khi đó
    Tôi
    Sẽ chẳng còn yêu em nữa
    Trái tim em
    Chẳng còn vẹn nguyên
    Đã biết thay lòng
    Cầu xin em
    Hãy giữ cho tôi
    Dáng hình em
    Vẫn như thuở ấy
    Trong trắng
    Tinh khôi
    -----------
    SreRr
  7. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    continous
    ......... I'M SORRY.... đó chính là câu nói mà anh muốn nói với em :) no more trying and no fighting
    Tôi yêu em
    Chân thành và thiết tha
    Yêu bằng cả trái tim
    Yêu bằng cả tấm lòng
    Cầu mong rằng
    Em luôn hạnh phúc
    Vui vẻ bên người em yêu
    Và xin em
    Chỉ một điều thôi
    Xin em
    Đừng có yêu tôi.
    Vì em
    Trái tim em
    Đã trao về nơi khác
    Tôi chẳng dám hoài mong
    Tới một ngày
    Em sẽ yêu tôi
    Vì khi đó
    Tôi
    Sẽ chẳng còn yêu em nữa
    Trái tim em
    Chẳng còn vẹn nguyên
    Đã biết thay lòng
    Cầu xin em
    Hãy giữ cho tôi
    Dáng hình em
    Vẫn như thuở ấy
    Trong trắng
    Tinh khôi
    -----------
    SreRr
  8. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    quên đi 1 người để quên được tất cả mọi người
    mọi chuyện lại trở về như cũ
    nhưng lòng thảnh thơi và tự do ,tuyệt quá !!
    Yahoo!!!
    làm thế nào để có nhìu xiền bây giờ?
  9. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    quên đi 1 người để quên được tất cả mọi người
    mọi chuyện lại trở về như cũ
    nhưng lòng thảnh thơi và tự do ,tuyệt quá !!
    Yahoo!!!
    làm thế nào để có nhìu xiền bây giờ?
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thất vọng!
    sao nó lại có thể thích cả 3 người 1 lúc...
    mình không bao giờ muốn làm 1 trong 3 kẻ ấy... Không bao giờ!
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này