1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sướng thiệt, trường mình nghỉ thứ 7, đỡ phải tặng quà gì sất

    Was it fate, that brought us closer and now leave me behind
  2. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày chó gì ko biết. Sáng thì dek có xe để đi mua sách, chiều đi mua thì nhà sách nó đóng cửa. Đi đón thì bị leo cây, mình có phải thằng xe ôm dek đâu mà lúc cần thì chúng nó gọi, ko cần thì bỏ đấy dek thèm nói câu nào. Hẹn học nhảy thì giải tán. Về nhà thì dek có ai ở nhà dek vào được. Mk mk mk....  Fuk fuk fuk....**** **** **** ........damn damn damn
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  3. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày chó gì ko biết. Sáng thì dek có xe để đi mua sách, chiều đi mua thì nhà sách nó đóng cửa. Đi đón thì bị leo cây, mình có phải thằng xe ôm dek đâu mà lúc cần thì chúng nó gọi, ko cần thì bỏ đấy dek thèm nói câu nào. Hẹn học nhảy thì giải tán. Về nhà thì dek có ai ở nhà dek vào được. Mk mk mk....  Fuk fuk fuk....**** **** **** ........damn damn damn
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thứ 7 đi bán hoa cchán thế ko biết nữa hò hét mỏi cả mồm làm mình phải trổ hết cả tài ăn nói vốn có mà chẳng có ai mua gì cả đứng mỏi cả chân...đến tối ngủ ở nhà thằng Hải,ngồi bốc phét với nó mãi tới 1h mới ngủ được...sáng chủ nhật thì 3h sáng đã dậy rùi mệt ko chịu được...cả ngày chủ nhật lại ko chợp mắt được lúc nào cả...hut thuốc cho tỉnh ngủ vậy biết làm sao...chán đời chán tình...chán tất cả...
    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    thứ 7 đi bán hoa cchán thế ko biết nữa hò hét mỏi cả mồm làm mình phải trổ hết cả tài ăn nói vốn có mà chẳng có ai mua gì cả đứng mỏi cả chân...đến tối ngủ ở nhà thằng Hải,ngồi bốc phét với nó mãi tới 1h mới ngủ được...sáng chủ nhật thì 3h sáng đã dậy rùi mệt ko chịu được...cả ngày chủ nhật lại ko chợp mắt được lúc nào cả...hut thuốc cho tỉnh ngủ vậy biết làm sao...chán đời chán tình...chán tất cả...
    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure
  6. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn nói nữa
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn nói nữa
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chán thật he he he
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chán thật he he he
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hihih,thật sự chuyện này chẳng biết tâm sự cùng ai cả,vậy viết ra đây để ai có thể đọc được thì xin hãy giữ nó như 1 minh chứng cho câu nói: Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc,nhưng khi ta không baỏ vệ được tình yêu của mình, điều đó thật là đáng tiếc!Đây là 1 bức thư mà tôi mong muốn gửi cho 1 ng` đã đi xa khỏi Việt nam,nhưng cuối cùng lại không có can đảm để gửi đi....
    Anh thân méo,hihih,ngay từ đầu thư em đã muốn khoe với anh là em rất vui ,e hèm ,có thể nói là sướng phát điên lên khi hôm nay em nhận được ảnh của anh,hi,sao hôm đấy anh mặc cái áo trông,hơ,mafia thế ạ?Già lụ khụ như ông cụ í,lại còn quấn khăn nữa chứ!Rõ ràng khác hẳn gu ăn mặc thường ngày của anh...hay là bởi vì em vẫn chưa hiểu hết con ng` của anh...
    Không biết em có nên nói điều này không nhỉ?em có cảm giác là anh đã có người yêu rồi,chỉ bằng những tấm ảnh thôi,cũng đủ để em cảm thấy điều ấy,cách ăn mặc,nụ cười,kiểu tóc,...nếu điều đó có xảy ra thật thì em cũng xin chúc phúc cho anh.....Mà thôi,dối lòng làm gì nữa,em biết giờ đây em không còn yêu anh,mà ngay cả trước đây hình như cũng không phải,em cũng không hiểu nổi chính mình nữa...Đôi khi hình ảnh của anh vụt sáng,rồi lại chìm đi trong bao nhiêu tất bật cuộc sống,những nỗi lo,những hy vọng,đôi khi là chút ích kỉ,chút nhỏ nhen tính toán của em,nhưng đến khi lòng em cần 1 nơi thật an toàn,khi em muốn tránh xa khỏi cuộc sống lắm đâu đớn này,là lúc nỗi nhớ về anh trỗi dậy mãnh liệt không bao giờ chết,là lúc em đau đớn trong khắc khoải và hoài niệm,trong lý trí và tình cảm,...
    Em đã tự vỗ ngực cho ràng mình mạnh mẽ,có thể sống bất cần đời,tức là sống đếch cần con nào thằng nào,sống đếch cần biết cái gì ngoài những thứ được coi là hữu ích ,là tin cậy cho vỏ bọc an toàn của mình,....nhưng khi đứng trước những gì mà anh,mà em đã từng có,bao lí trí của em bay đi đâu hết....
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc bài viết này nữa ,em biết tìm lại anh giữa mênh mông cuộc đời là điều tưởng tượng,nhưng em cũng biết rằng dù có đi xa đến mấy,anh cũng quay lại...Dù lúc ấy,anh không còn là anh,em cũng chẳng còn ngô nghê như lúc nào( anh còn nhớ lúc anh -em cùng đi trên những con phố của Hn,em đã sốt sắng kể cho anh nghe hàng trăm thứ bà rằng về em và về cuộc sống thập cẩm của em không?dù biết như thế là không nên,không bao giờ nên,nhưng em vẫn không đừng được,không phải vì em mắc bệnh ngứa họng đâu đấy,mà với anh,em không muốn giấu gì cả,ng` ta bảo nếu làm thế là đã tự làm mất giá của ng` con gái,nếu vậy thì chắc trong lòng anh,em đã mất giá từ lâu rồi phải không?em chẳng là "cái gì" trong tim anh phải không?),
    Nếu được,xin anh hãy cho em được quí mến anh như ngày nào,em không thích làm em gái của anh,ngàn lần vạn lần tỉ lần không,(em đã nói là em không thích làm cái gì"không phải là duy nhất" chưa nhỉ?chắc rồi phải không anh ?),nói thẳng ra là em vẫn muốn yêu anh,và vẫn muốn có anh,cho nên lúc ấy em sẽ giành lại anh cho = được,dù cho cô ng` yêu của anh có xinh = hoa hậu,thông minh nhu Anhxtanh,dáng như siêu ng` mẫu,thì em vẫn cữ giành lại được anh cho mà xem,em chưa bao giờ nói là mình sẽ không làm được gì phải không?Bởi vì em muốn có anh mà!
    Hẹn gặp anh ở giảng đường đại học Ngoại thương!


    I'm gonna show who i am now,not a girl as u've thought!
    So b careful!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này