1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hihih,thật sự chuyện này chẳng biết tâm sự cùng ai cả,vậy viết ra đây để ai có thể đọc được thì xin hãy giữ nó như 1 minh chứng cho câu nói: Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc,nhưng khi ta không baỏ vệ được tình yêu của mình, điều đó thật là đáng tiếc!Đây là 1 bức thư mà tôi mong muốn gửi cho 1 ng` đã đi xa khỏi Việt nam,nhưng cuối cùng lại không có can đảm để gửi đi....
    Anh thân méo,hihih,ngay từ đầu thư em đã muốn khoe với anh là em rất vui ,e hèm ,có thể nói là sướng phát điên lên khi hôm nay em nhận được ảnh của anh,hi,sao hôm đấy anh mặc cái áo trông,hơ,mafia thế ạ?Già lụ khụ như ông cụ í,lại còn quấn khăn nữa chứ!Rõ ràng khác hẳn gu ăn mặc thường ngày của anh...hay là bởi vì em vẫn chưa hiểu hết con ng` của anh...
    Không biết em có nên nói điều này không nhỉ?em có cảm giác là anh đã có người yêu rồi,chỉ bằng những tấm ảnh thôi,cũng đủ để em cảm thấy điều ấy,cách ăn mặc,nụ cười,kiểu tóc,...nếu điều đó có xảy ra thật thì em cũng xin chúc phúc cho anh.....Mà thôi,dối lòng làm gì nữa,em biết giờ đây em không còn yêu anh,mà ngay cả trước đây hình như cũng không phải,em cũng không hiểu nổi chính mình nữa...Đôi khi hình ảnh của anh vụt sáng,rồi lại chìm đi trong bao nhiêu tất bật cuộc sống,những nỗi lo,những hy vọng,đôi khi là chút ích kỉ,chút nhỏ nhen tính toán của em,nhưng đến khi lòng em cần 1 nơi thật an toàn,khi em muốn tránh xa khỏi cuộc sống lắm đâu đớn này,là lúc nỗi nhớ về anh trỗi dậy mãnh liệt không bao giờ chết,là lúc em đau đớn trong khắc khoải và hoài niệm,trong lý trí và tình cảm,...
    Em đã tự vỗ ngực cho ràng mình mạnh mẽ,có thể sống bất cần đời,tức là sống đếch cần con nào thằng nào,sống đếch cần biết cái gì ngoài những thứ được coi là hữu ích ,là tin cậy cho vỏ bọc an toàn của mình,....nhưng khi đứng trước những gì mà anh,mà em đã từng có,bao lí trí của em bay đi đâu hết....
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc bài viết này nữa ,em biết tìm lại anh giữa mênh mông cuộc đời là điều tưởng tượng,nhưng em cũng biết rằng dù có đi xa đến mấy,anh cũng quay lại...Dù lúc ấy,anh không còn là anh,em cũng chẳng còn ngô nghê như lúc nào( anh còn nhớ lúc anh -em cùng đi trên những con phố của Hn,em đã sốt sắng kể cho anh nghe hàng trăm thứ bà rằng về em và về cuộc sống thập cẩm của em không?dù biết như thế là không nên,không bao giờ nên,nhưng em vẫn không đừng được,không phải vì em mắc bệnh ngứa họng đâu đấy,mà với anh,em không muốn giấu gì cả,ng` ta bảo nếu làm thế là đã tự làm mất giá của ng` con gái,nếu vậy thì chắc trong lòng anh,em đã mất giá từ lâu rồi phải không?em chẳng là "cái gì" trong tim anh phải không?),
    Nếu được,xin anh hãy cho em được quí mến anh như ngày nào,em không thích làm em gái của anh,ngàn lần vạn lần tỉ lần không,(em đã nói là em không thích làm cái gì"không phải là duy nhất" chưa nhỉ?chắc rồi phải không anh ?),nói thẳng ra là em vẫn muốn yêu anh,và vẫn muốn có anh,cho nên lúc ấy em sẽ giành lại anh cho = được,dù cho cô ng` yêu của anh có xinh = hoa hậu,thông minh nhu Anhxtanh,dáng như siêu ng` mẫu,thì em vẫn cữ giành lại được anh cho mà xem,em chưa bao giờ nói là mình sẽ không làm được gì phải không?Bởi vì em muốn có anh mà!
    Hẹn gặp anh ở giảng đường đại học Ngoại thương!


    I'm gonna show who i am now,not a girl as u've thought!
    So b careful!
  2. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Mệt quá!
    Mai có test Chemistry nên bận bù đầu cả ngày!
    Đã 11h khuya!Chắc phải thức tới 2 h dể research trên mạng mất thôi!
    Bài thì nhiều mà khối lượng mênh mang chẳng biết bám vào cái clue nào để học cả!Đành học hết vậy!
    Điên quá!
    Híc híc!
    Một ngày mệt mỏi!Exactly!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  3. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Mệt quá!
    Mai có test Chemistry nên bận bù đầu cả ngày!
    Đã 11h khuya!Chắc phải thức tới 2 h dể research trên mạng mất thôi!
    Bài thì nhiều mà khối lượng mênh mang chẳng biết bám vào cái clue nào để học cả!Đành học hết vậy!
    Điên quá!
    Híc híc!
    Một ngày mệt mỏi!Exactly!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!!!may mà mình không gửi cho thằng kia cái bức thư,hic,nếu không bây giờ chẳng bít ăn nói ra sao,chẳng nhẽ lại bảo nó là làn trước em viết lúc em đang thấy buồn bã đa cảm à,mà sao tình cảm của mình thay đổi như chong chóng thế nhỉ?
    Phù,may quá,lạy trời lạy phật,đôi khi nhút nhát lại hóa hay....Thanks trời thanks phật....
    2 con mất dạy kia láo quá,làm mang tiếng anh em mất thôi....dời ơi...emotions...lắm chuyện quá...sắp thi rồi,lo môn văn vật vã,hic,nếu ko pass,chắc mình treo cổ luôn mất....nhục như gì...
    To live is going to die......And I hate myself for loving you!
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!!!!may mà mình không gửi cho thằng kia cái bức thư,hic,nếu không bây giờ chẳng bít ăn nói ra sao,chẳng nhẽ lại bảo nó là làn trước em viết lúc em đang thấy buồn bã đa cảm à,mà sao tình cảm của mình thay đổi như chong chóng thế nhỉ?
    Phù,may quá,lạy trời lạy phật,đôi khi nhút nhát lại hóa hay....Thanks trời thanks phật....
    2 con mất dạy kia láo quá,làm mang tiếng anh em mất thôi....dời ơi...emotions...lắm chuyện quá...sắp thi rồi,lo môn văn vật vã,hic,nếu ko pass,chắc mình treo cổ luôn mất....nhục như gì...
    To live is going to die......And I hate myself for loving you!
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay bùng học chán wa à...sao đời này ko ai yêu tui vậy...hichichic...chán wá...buồn wá...
    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay bùng học chán wa à...sao đời này ko ai yêu tui vậy...hichichic...chán wá...buồn wá...
    There are times
    when I believe in you
    These moments when I feel close to you
    there are times I think
    That I am yours
    though many times I feel unsure
  8. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    chan doi qua.sao ma minh cu thay buoc chan ra khoi nha la 0 muon ve nua.ve den nha la the nao cung chi nghe mang moi chui,roi thi chi hit tho mot bau khong khi cang thang den dien ca dau.
    I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO
  9. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    chan doi qua.sao ma minh cu thay buoc chan ra khoi nha la 0 muon ve nua.ve den nha la the nao cung chi nghe mang moi chui,roi thi chi hit tho mot bau khong khi cang thang den dien ca dau.
    I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ hắt xì ! ngồi lâu lâu mệt quá ! mà cũng bực tại sao box mình toàn boy chân yếu tay qué thế nhỉ ?? tại sao chả ai hứng bóng banh !! giời ơi là giời ! buồn quá thui !! BOy ơi tìm ở đâu để có người đá bi giờ !!?? mà cũng lạ mình liên tưởng boy đá bóng là cảnh nhông nhông ngoài đường ... trời hơi hình dáng thì thậm tệ .. khéo box mình mà đá ngồi cười bò lăn ra quá !!!?? hú vía chưa ai vả cho mấy c ái !!!?? mà mình còn nghĩ cảnh kinh dị hơn khi box TY-TB gì gì lại mặc bộ " xanh nõn chuối " đá bóng .. chít c hứa ... khà khà .......Hôm nay VUIIIIIIIIII mong sao là tiết tập thể dục ko bị gọi ! bùng hoài nên chả nhớ gì ca r. chán hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này