1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0

    Oai`, sao em lại bi quan thế??? Có phải là không ai quan tâm và bỏ rơi em đâu, chẳng qua từ khi vào thấy em cũng im hơi lặng tiếng, chẳng thấy có giới thiệu gì cả, họp bõ cũng ko thấy đi nữa, dạo này box mình tập trung nhiều lắm mà, chẳng thấy em đi bao giờ cả....Tất nhiên là mọi người trong box cũng thân với nhau nên nhiều khi có nhiều chuyện để buôn với nhau hơn....HÌ hì, mà bi giờ thế này nhé, không có ai thèm hỏi em hả, bây giờ chị hỏi nhé, em là ai thế....hì hì, thôi ,add nick chị vào, lúc nào chị em mình chat nhé, lúc đấy nói được nhiều chuyện hơn, chứ ko vào đây chúng nó lại kêu là buôn chuyện...hic hic...khổ lắm.. Đừng nghĩ bi quan thế chứ, hôm nào đi họp box đi, sẽ thấy box mình rất vui và hoà đồng mà....thế nhé!
    À quên, nick yahô của chị là :khung_long21
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như con gián.....Sáng ra khỏi nhà, nhớ ra là quên vé xe trên bàn, lại lục đục chạy lên lấy, ra thì trễ chuyến trước, phải đi chuyến sau, thế là đến nơi không kịp đi ăn cùng mẹ...tiền thì không có 1 xu, đến lớp đói gần chết, nhờ thằng con xuống mua cho cái bánh thì hết bánh....hic hic..khổ thật. Lúc đi về lết mãi mới ra chỗ bến chờ xe, sao hôm nay lại chẳng gặp ai cả thế cơ chứ, thế là phải đi bộ ra, trời thì nóng chẳng ra nóng, lạnh chả ra lạnh, khó chịu thế, vừa đến ngã tư gần bến thì cái xe phóng vụt qua, hic hic.....chờ mất 20 phút mới thấy xe sau.....Tối đi học, nghỉ, hình như thầy ốm.....cùng con bạn đi llượn...Vừa cầm tờ 5ok mẹ cho chưa nóng tay thì....hết xăng...10k tiền xăng...đi một lúc..thủng săm...6k tiền vá....hic hic....đã thế đi đến 7h30, con bạn lại bảo vòng qua chỗ học xem liệu thằng em mình có đến không...hic hic..ai ngờ nó đến thật, thế là chúng nó tí tởn với nhau bỏ rơi mình, tự nhiên bị bỏ rơi chẳng biiết đi đâu, làm gì nữa...Đang định cùng nó đi ăn sữa chua thì nó lại đi cùng thằng kia..hic hic...làm mình cũng mất luôn cả hứng ăn uống.....Đúng là một ngày chán chết, đen đủi, mình biêt từ sáng mà....hic hic...chả biết từ giờ đến 12h đêm còn vụ gì nữa không!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chán như con gián.....Sáng ra khỏi nhà, nhớ ra là quên vé xe trên bàn, lại lục đục chạy lên lấy, ra thì trễ chuyến trước, phải đi chuyến sau, thế là đến nơi không kịp đi ăn cùng mẹ...tiền thì không có 1 xu, đến lớp đói gần chết, nhờ thằng con xuống mua cho cái bánh thì hết bánh....hic hic..khổ thật. Lúc đi về lết mãi mới ra chỗ bến chờ xe, sao hôm nay lại chẳng gặp ai cả thế cơ chứ, thế là phải đi bộ ra, trời thì nóng chẳng ra nóng, lạnh chả ra lạnh, khó chịu thế, vừa đến ngã tư gần bến thì cái xe phóng vụt qua, hic hic.....chờ mất 20 phút mới thấy xe sau.....Tối đi học, nghỉ, hình như thầy ốm.....cùng con bạn đi llượn...Vừa cầm tờ 5ok mẹ cho chưa nóng tay thì....hết xăng...10k tiền xăng...đi một lúc..thủng săm...6k tiền vá....hic hic....đã thế đi đến 7h30, con bạn lại bảo vòng qua chỗ học xem liệu thằng em mình có đến không...hic hic..ai ngờ nó đến thật, thế là chúng nó tí tởn với nhau bỏ rơi mình, tự nhiên bị bỏ rơi chẳng biiết đi đâu, làm gì nữa...Đang định cùng nó đi ăn sữa chua thì nó lại đi cùng thằng kia..hic hic...làm mình cũng mất luôn cả hứng ăn uống.....Đúng là một ngày chán chết, đen đủi, mình biêt từ sáng mà....hic hic...chả biết từ giờ đến 12h đêm còn vụ gì nữa không!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng biết có nên bùng học xem rock 1 buổi ko nhỉ ?? hichic !?? cực chẳng đã lát về bói xem hôm nay có chuyện gì may mắn hay xui xẻo ko rùi quyết sau vậy he he !!! mọi người dạo này thấy phấn khởi phết !? vô box 86 thấy chẳng còn cảm giác !?? ... nói chung là mọi nguwòi vui cân bằng là được ! mình chả quan tâm có lẽ mình dễ hoà nhập thui ?! ke ke ke chả thèm nghe đứa nào nói nữa !? rắc rối nghĩ nhiều đau dầu !!?
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hôm nay chẳng biết có nên bùng học xem rock 1 buổi ko nhỉ ?? hichic !?? cực chẳng đã lát về bói xem hôm nay có chuyện gì may mắn hay xui xẻo ko rùi quyết sau vậy he he !!! mọi người dạo này thấy phấn khởi phết !? vô box 86 thấy chẳng còn cảm giác !?? ... nói chung là mọi nguwòi vui cân bằng là được ! mình chả quan tâm có lẽ mình dễ hoà nhập thui ?! ke ke ke chả thèm nghe đứa nào nói nữa !? rắc rối nghĩ nhiều đau dầu !!?
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  6. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1 đồng chí của mình đã bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành mà đi vào chỗ chết. Hy vọng là nó sẽ từ chỗ chết trở về được. Lạy CHÚA phù hộ nó !!! AMEN!!!

    Casper!!!

    Mỹ Tâm đỉnh đỉnh đỉnh
  7. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 1 đồng chí của mình đã bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành mà đi vào chỗ chết. Hy vọng là nó sẽ từ chỗ chết trở về được. Lạy CHÚA phù hộ nó !!! AMEN!!!

    Casper!!!

    Mỹ Tâm đỉnh đỉnh đỉnh
  8. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay lên net vào irc gặp người yêu...vui thế ko biết...mà vui cái giè nhể...chẳng vui...người yêu trên mạng thì chỉ tán tỉnh nhau chứ quái giè cơ chứ...vẫn chán lắm...ngồi viết mà chẳng biết viết cái giè nữa...

    Để biết tên em anh cần 1 giây
    Để biết em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay lên net vào irc gặp người yêu...vui thế ko biết...mà vui cái giè nhể...chẳng vui...người yêu trên mạng thì chỉ tán tỉnh nhau chứ quái giè cơ chứ...vẫn chán lắm...ngồi viết mà chẳng biết viết cái giè nữa...

    Để biết tên em anh cần 1 giây
    Để biết em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Uầy, chiều qua cầm 50k, chiều nay còn 6k.....hic hic, chả hiểu tiền bay đâu nữa.....tháng này là tháng túng thiếu khốn khổ quá.... hic hic....
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này