1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay gió to thế ko biết ,đúng là giống như trong lòng mình cũng đang có gió .Nhưng tiếc nuối làm gì khi chính mình gây ra chuyện đó chứ nhỉ.Chính mình đã đòi chia tay khi người ấy ko đồng ý cơ mà.Thui dù sao đó cũng là do mình ,hãy cố quên đi ngươi đó để toàn tâm toàn ý với những cái mới mẻ hơn.Biết vậy mà vẫn buồn .
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Sướng thật.....hôm qua đi ngủ sớm chả học hành ôn iếc gì cả, thế mà hôm nay vẫn làm tốt bài mới oai chứ....Vào thi, đọc cái đề bài, oai', khéo nộp giấy trắng mất, chả nhớ gì cả.....ngồi thêm 5', viết đại vậy, oài, 1 lúc tự nhiên nguồn cảm hứng ở đâu chảy ra......viết bìa làm văn 4 mặt giấy A4....hic hic...tự hỏi mình có phải học chuyên Văn ra ko thế nữa!!!! Trong khi chúng nó thì ngồi cắn bút ko nghĩ ra cái gì viết thì mình lại nghĩ ra nhiều quá, nghĩ viết hết ra mệt lắm thế là lại phải ngồi nghĩ xem nên viết cái gì.....hic hic....lúc đầu tưởng chẳng làm hết được 150', ai dè còn 15' phút nữa mà vẫn còn 1 câu chưa làm...hic hic.....phục mình quá.....Thi thật mà cũng thế này có phải tốt ko!!! Mà có vẻ mình có duyên với cụ Minh râu, lần nào đề có cụ là mình làm rõ dài...hoan hô cụ Minh, chắc tại sinh trước cụ một ngày nên cụ cũng....nể, he he....!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Sướng thật.....hôm qua đi ngủ sớm chả học hành ôn iếc gì cả, thế mà hôm nay vẫn làm tốt bài mới oai chứ....Vào thi, đọc cái đề bài, oai', khéo nộp giấy trắng mất, chả nhớ gì cả.....ngồi thêm 5', viết đại vậy, oài, 1 lúc tự nhiên nguồn cảm hứng ở đâu chảy ra......viết bìa làm văn 4 mặt giấy A4....hic hic...tự hỏi mình có phải học chuyên Văn ra ko thế nữa!!!! Trong khi chúng nó thì ngồi cắn bút ko nghĩ ra cái gì viết thì mình lại nghĩ ra nhiều quá, nghĩ viết hết ra mệt lắm thế là lại phải ngồi nghĩ xem nên viết cái gì.....hic hic....lúc đầu tưởng chẳng làm hết được 150', ai dè còn 15' phút nữa mà vẫn còn 1 câu chưa làm...hic hic.....phục mình quá.....Thi thật mà cũng thế này có phải tốt ko!!! Mà có vẻ mình có duyên với cụ Minh râu, lần nào đề có cụ là mình làm rõ dài...hoan hô cụ Minh, chắc tại sinh trước cụ một ngày nên cụ cũng....nể, he he....!!!!!
    Khung_long21
    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  4. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Gruuuuuu!!!!!!! Okei! em sẽ ađ nick chị khung long vào.
    Buồn như con chuồn chuồn. Dứa mình ghét nhất lại trên điểm mình. Mà cay nhất là nó đi chép bài nó được 10, còn mình tự làm thì được 8. Mai quyết phục hận.
    À quên. Qua nhât kí 86, xin tự giới thiệu với bàn dân thiên ha. Giotnuoc là meocon. Kakkak. Tên này chẳng hiểu sao lại gọi mình thế trong khi mình cao va lớn như con tịnh< trích lời dẫn của bạn giotnuoc > Umh! Học sinh Hanoi thui. Mang tiếng dân hanoi mà chẳng thanh lịch gì cả. Nghịc như giặc. Hic! Đau khổ.!!!!!
    Thi xong rùi giotnuoc sẽ làm quen nhiu` với box 86 nha.

    Ta là người bất hạnh trong số những người sung sướng và là người sung sướng trong số những người bất hạnh
    [/size=20]
  5. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Gruuuuuu!!!!!!! Okei! em sẽ ađ nick chị khung long vào.
    Buồn như con chuồn chuồn. Dứa mình ghét nhất lại trên điểm mình. Mà cay nhất là nó đi chép bài nó được 10, còn mình tự làm thì được 8. Mai quyết phục hận.
    À quên. Qua nhât kí 86, xin tự giới thiệu với bàn dân thiên ha. Giotnuoc là meocon. Kakkak. Tên này chẳng hiểu sao lại gọi mình thế trong khi mình cao va lớn như con tịnh< trích lời dẫn của bạn giotnuoc > Umh! Học sinh Hanoi thui. Mang tiếng dân hanoi mà chẳng thanh lịch gì cả. Nghịc như giặc. Hic! Đau khổ.!!!!!
    Thi xong rùi giotnuoc sẽ làm quen nhiu` với box 86 nha.

    Ta là người bất hạnh trong số những người sung sướng và là người sung sướng trong số những người bất hạnh
    [/size=20]
  6. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

    lại một con mèo nữa hẻ.......sao lắm thế con mẹ mèo mun nẻ, thiên sứ tình yêu cũng bảo con mợ ý là mèo,bà cũng là mèo.........box mình lắm mèo quá.............các bác giai ơi mèo sinh sản nhiều quá nên cho chúng giảm dân số thôi...tiểu hổ đê.......


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  7. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0

    lại một con mèo nữa hẻ.......sao lắm thế con mẹ mèo mun nẻ, thiên sứ tình yêu cũng bảo con mợ ý là mèo,bà cũng là mèo.........box mình lắm mèo quá.............các bác giai ơi mèo sinh sản nhiều quá nên cho chúng giảm dân số thôi...tiểu hổ đê.......


    MẶT TRỜI CÓ THỂ QUÊN MỌC
    NHƯNG ANH CHẲNG BAO GIỜ QUÊN NHỚ EM......


  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    giotnuocmat oi ! chuyện của bà thì ai mà chẳng gặp phải ? nhưng No1 đi !? he he vì dẫu sao cũng bạn bè !? mà điểm đót chỉ đánh giá1 phần sức học thui !? lớp tui thì đoàn kết bảo vệ nhau lắm !? cả chơi và học !? hihì ! mà thuii !? hôm nay tui cố gắng lên NET 1 tí cũng để xem box thế nào ? dạo này bố mẹ kinh qué !?? mà hôm nay cũng vui vua vô bếp làm bánh xong .. ngay ra ôg anh chén hết 1 đĩa rùi !? hẹ hẹ !? đang định đi sửa dép cho con Dung thui mai vậy ... nịnh nó tí để biết đề Văn thi học kì chứ !? héo Dung ơi đọc dòng này đùng phì cười nghen !? hôm nay tao tuởng mày chôn sthầy u đi chơi ên nói là bạn cũ gọi hichic vì ****** nghi mày ko đi học mà !
    Hôm nay box đi chơi hả .. vfui ko ?? trùi mọi ngưòi đừng kể cho tui nghe nghen !? vì tui sẽ tức đấy mà cũng chả sao ... vì nhiều lúc lại hiểu lầm mọi người .. chấm3 chấm chết thiệt !? Thui iiiiiiii ko nói nữa !? ko lại mắc chứng nói nhiều
    Hôm qua mình chấm 3 chấm quá !? mình ko ngờ bạn mình lại ... dợi mình dài cổ được !? chả lẽ nó chấm 3 chấm với mình thiệt !? ùi dà xí hổ nhưng mình sợ nó qua vì mẹt nó nghiêm và người nhớn nữa .. hỏi thì nó bảo ko có ... hichic !!! hichicc!! sợ mấy đứa con gái nó hiểu lầm chết người luôn quá ta !??
    thui out thui chúc cả nhà vui vẻ !? Hôm nay ngày may cho nên mong mai cũng thế !? okie
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    giotnuocmat oi ! chuyện của bà thì ai mà chẳng gặp phải ? nhưng No1 đi !? he he vì dẫu sao cũng bạn bè !? mà điểm đót chỉ đánh giá1 phần sức học thui !? lớp tui thì đoàn kết bảo vệ nhau lắm !? cả chơi và học !? hihì ! mà thuii !? hôm nay tui cố gắng lên NET 1 tí cũng để xem box thế nào ? dạo này bố mẹ kinh qué !?? mà hôm nay cũng vui vua vô bếp làm bánh xong .. ngay ra ôg anh chén hết 1 đĩa rùi !? hẹ hẹ !? đang định đi sửa dép cho con Dung thui mai vậy ... nịnh nó tí để biết đề Văn thi học kì chứ !? héo Dung ơi đọc dòng này đùng phì cười nghen !? hôm nay tao tuởng mày chôn sthầy u đi chơi ên nói là bạn cũ gọi hichic vì ****** nghi mày ko đi học mà !
    Hôm nay box đi chơi hả .. vfui ko ?? trùi mọi ngưòi đừng kể cho tui nghe nghen !? vì tui sẽ tức đấy mà cũng chả sao ... vì nhiều lúc lại hiểu lầm mọi người .. chấm3 chấm chết thiệt !? Thui iiiiiiii ko nói nữa !? ko lại mắc chứng nói nhiều
    Hôm qua mình chấm 3 chấm quá !? mình ko ngờ bạn mình lại ... dợi mình dài cổ được !? chả lẽ nó chấm 3 chấm với mình thiệt !? ùi dà xí hổ nhưng mình sợ nó qua vì mẹt nó nghiêm và người nhớn nữa .. hỏi thì nó bảo ko có ... hichic !!! hichicc!! sợ mấy đứa con gái nó hiểu lầm chết người luôn quá ta !??
    thui out thui chúc cả nhà vui vẻ !? Hôm nay ngày may cho nên mong mai cũng thế !? okie
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  10. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    2h đêm rùi ! ngồi đơị ngưòi iu online mà chẳng thấy đâu ca , bùn quá thôi ........ Mai 1/5 rui (à quên đang 2h sáng 1/5 mà )hông bít nàh ngưòi iu thì sao đón đây , bùn quá , lần nào cũng zậy , ra đi chẳng một lời từ biệt , chỉ còn mình anh với bóng đêm u buồn và lạnh lẽo
    Chán chẳng buồn chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này