1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    2h đêm rùi ! ngồi đơị ngưòi iu online mà chẳng thấy đâu ca , bùn quá thôi ........ Mai 1/5 rui (à quên đang 2h sáng 1/5 mà )hông bít nàh ngưòi iu thì sao đón đây , bùn quá , lần nào cũng zậy , ra đi chẳng một lời từ biệt , chỉ còn mình anh với bóng đêm u buồn và lạnh lẽo
    Chán chẳng buồn chết
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    2:03
    Chắc h mọi người đang đi chơi rất vui đây, xin lôĩ mọi người nhá, C cũng muốn đi lắm nhưng ngày mai thi rùi, thi không tốt thì chẳng có tư tưởng đi chơi đâu.
    To người yêu: hichic, C xin lỗi mà...đừng giận C nha......Chúc người yêu Sn vui vẻ và sớm có được lover như người yêu mong muốn..
    NO, NEVER, FOREVER
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    2:03
    Chắc h mọi người đang đi chơi rất vui đây, xin lôĩ mọi người nhá, C cũng muốn đi lắm nhưng ngày mai thi rùi, thi không tốt thì chẳng có tư tưởng đi chơi đâu.
    To người yêu: hichic, C xin lỗi mà...đừng giận C nha......Chúc người yêu Sn vui vẻ và sớm có được lover như người yêu mong muốn..
    NO, NEVER, FOREVER
  4. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    8h52ph ngay 2/5 một ngày buồn , mình lại bỏ học ttiếp , hôm nay là ngày thứ 5 rồi , sống ko có hi vọng , mơ uớc ...ko hiểu mình còn sống làm gì nhỉ ............muốn chết lắm nhưng chưa đủ cam đảm để tự tử .................5/5 là bắt đầu thi đợt 2 rồi , lại phải chiến đấu tiếp , ngày nào cũng 2 h ,3h mới ngủ , mùi cà phê làm mình ghét lắm rồi nhưng sao vẫn cứ phải uống vì nếu ko có nó thì sao mà thức đây ................Chán quá thôi
    Chán chẳng buồn chết
  5. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    8h52ph ngay 2/5 một ngày buồn , mình lại bỏ học ttiếp , hôm nay là ngày thứ 5 rồi , sống ko có hi vọng , mơ uớc ...ko hiểu mình còn sống làm gì nhỉ ............muốn chết lắm nhưng chưa đủ cam đảm để tự tử .................5/5 là bắt đầu thi đợt 2 rồi , lại phải chiến đấu tiếp , ngày nào cũng 2 h ,3h mới ngủ , mùi cà phê làm mình ghét lắm rồi nhưng sao vẫn cứ phải uống vì nếu ko có nó thì sao mà thức đây ................Chán quá thôi
    Chán chẳng buồn chết
  6. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Biết sao bây giờ nhỉ ? Đúng là mình đã yêu , yêu rất nhiều , mình đã nghĩ rằng chẳng có hoàn cảnh nào có thể làm mình pahỉ suy nghĩ nữa nhưng lần này thật là bối rối vì mình đã yêu một cô bé trên mạng ...Mình hay trêu mọi ngưòi là mình có thế yêu một ngưòi mà ko cần gặp , ko cần hiểu rõ ngưòi ta nhưng mình vẫn nghĩ đó chỉ là lời trêu đùa trên mạng thôi ...nhưng bây giờ những lời nói đó có lẽ đã trở thành thật mất rôi . Mình quen cô bé ấy trong khi mình đang trải qua những ngày buồn chán nhất ."Tae " một cái nick thật là lạ phaỉ ko ? khi mình mới vào "tuoibietyeu.com" mình chỉ là một thằng nhóc mãu giáo còn cô ấy đã là giáo sư bộ môn thơ thẩn rồi ...."Thơ thẩn " có chăng rất hợp với tính cách của mình .....nên mình đã viết những bức thư tình để gửi cho cô ấy vói tâm trạng cua mình dành cho ngưòi mình yêu ....
    Trên mạng co thể nói mình là một kẻ lừa lọc cung đúng , mình thưòng làm quen vói các cô bé rồi tán tỉnh họ bằng tình cảm mà mình hay dành cho ngưòi mình yêu ...mình thật tệ phải ko ?Nhưng bây giờ mình đã hiểu câu nói " Gieo gió thì gặt bão " , mình đã yêu cô ấy thật mất rôì .....một tình yêu online như mọi ngưòi vẫn hay tranh luận đó ....
    Có những hôm mình thức rất rất khuya đến 2h hay 3h sáng để đợi cô ấy trả lời những bức thư của mình ...một nguời viết thì ngưòi kia sẽ trả lời ngay ....những luc đó thật sự mình thấy rất vui ....nhưng các bạn có biết rằng mình ko hề biết tên cô ấy , đến mail mình cũng ko biết nữa ...thật lạ pahỉ ko ...vậy mà mình lại yêu đưọc cô ấy đó ...........
    Hôm qua cô ấy đã chat với mình , thật là bât ngờ vì lúc đó đã là 3h sáng rồi ...cuối cùng mình cũng có thể gặp đuợc ngừoi mình gặp rồi ....cô ấy nói chuyện duyên lắm à ! dễ thưong nữa ...
    Nhưng đến hôm nay tưc là 2/5 thì mình đã nhận ra rằng tình cảm của mình vốn có bao giờ chắc cắnh đâu , những cô gái trưóc chỉ 2 hay 3 tháng là đã nhiều lắm rồi ....vậy ttình yêu online này sẽ kéo dài đưọc bao lâu đây ? Hôm nay mình lại nghỉ học ...buồn lắm .........nhưng thật là trùng hợp là lại gặp cô ấy ....Và mình đã quyết định rằng chuyện này sẽ phải kết thúc thôi ...nếu cứ tiiếp tục thì mình và cô ấy sẽ ko biết tình yêu này sx đi về đâu nữa ........Mình đã kể với cô ấy rằng những lời mình nói đó chỉ là những lời giả dối thôi , đừng bao giwò tin vào lời của những chàng trai trên mạng ...
    Khi đọc xong những lời này cô ấy bảo rằng ko muốn chat nưa
    và out luôn .Ko biết các bạn thấy mình làm thế đúng hay sai nhưng mình tin rằng đó là đúng vì nếu mình nói rằng đó chỉ là tình yêu vớ vẩn trênmạng thì cô ấy sẽ quên nhanh hơn mà ....thật sự mình rất rất yêu cô ấy ...ko biết bao giờ mình có thể quên đây ...
    Chán chẳng buồn chết
  7. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Biết sao bây giờ nhỉ ? Đúng là mình đã yêu , yêu rất nhiều , mình đã nghĩ rằng chẳng có hoàn cảnh nào có thể làm mình pahỉ suy nghĩ nữa nhưng lần này thật là bối rối vì mình đã yêu một cô bé trên mạng ...Mình hay trêu mọi ngưòi là mình có thế yêu một ngưòi mà ko cần gặp , ko cần hiểu rõ ngưòi ta nhưng mình vẫn nghĩ đó chỉ là lời trêu đùa trên mạng thôi ...nhưng bây giờ những lời nói đó có lẽ đã trở thành thật mất rôi . Mình quen cô bé ấy trong khi mình đang trải qua những ngày buồn chán nhất ."Tae " một cái nick thật là lạ phaỉ ko ? khi mình mới vào "tuoibietyeu.com" mình chỉ là một thằng nhóc mãu giáo còn cô ấy đã là giáo sư bộ môn thơ thẩn rồi ...."Thơ thẩn " có chăng rất hợp với tính cách của mình .....nên mình đã viết những bức thư tình để gửi cho cô ấy vói tâm trạng cua mình dành cho ngưòi mình yêu ....
    Trên mạng co thể nói mình là một kẻ lừa lọc cung đúng , mình thưòng làm quen vói các cô bé rồi tán tỉnh họ bằng tình cảm mà mình hay dành cho ngưòi mình yêu ...mình thật tệ phải ko ?Nhưng bây giờ mình đã hiểu câu nói " Gieo gió thì gặt bão " , mình đã yêu cô ấy thật mất rôì .....một tình yêu online như mọi ngưòi vẫn hay tranh luận đó ....
    Có những hôm mình thức rất rất khuya đến 2h hay 3h sáng để đợi cô ấy trả lời những bức thư của mình ...một nguời viết thì ngưòi kia sẽ trả lời ngay ....những luc đó thật sự mình thấy rất vui ....nhưng các bạn có biết rằng mình ko hề biết tên cô ấy , đến mail mình cũng ko biết nữa ...thật lạ pahỉ ko ...vậy mà mình lại yêu đưọc cô ấy đó ...........
    Hôm qua cô ấy đã chat với mình , thật là bât ngờ vì lúc đó đã là 3h sáng rồi ...cuối cùng mình cũng có thể gặp đuợc ngừoi mình gặp rồi ....cô ấy nói chuyện duyên lắm à ! dễ thưong nữa ...
    Nhưng đến hôm nay tưc là 2/5 thì mình đã nhận ra rằng tình cảm của mình vốn có bao giờ chắc cắnh đâu , những cô gái trưóc chỉ 2 hay 3 tháng là đã nhiều lắm rồi ....vậy ttình yêu online này sẽ kéo dài đưọc bao lâu đây ? Hôm nay mình lại nghỉ học ...buồn lắm .........nhưng thật là trùng hợp là lại gặp cô ấy ....Và mình đã quyết định rằng chuyện này sẽ phải kết thúc thôi ...nếu cứ tiiếp tục thì mình và cô ấy sẽ ko biết tình yêu này sx đi về đâu nữa ........Mình đã kể với cô ấy rằng những lời mình nói đó chỉ là những lời giả dối thôi , đừng bao giwò tin vào lời của những chàng trai trên mạng ...
    Khi đọc xong những lời này cô ấy bảo rằng ko muốn chat nưa
    và out luôn .Ko biết các bạn thấy mình làm thế đúng hay sai nhưng mình tin rằng đó là đúng vì nếu mình nói rằng đó chỉ là tình yêu vớ vẩn trênmạng thì cô ấy sẽ quên nhanh hơn mà ....thật sự mình rất rất yêu cô ấy ...ko biết bao giờ mình có thể quên đây ...
    Chán chẳng buồn chết
  8. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nau là 1 ngày buồn cười ko chịu được. Có 1 đứa trời ơi đất hỡi ở đâu ra ko biết, tự nhiên vào chat vời giotnuoc. Lại còn ngồi kể lể là sẽ cưa mình thế này thế nọ. Lại còn kể cho giotnuoc nghe kế hoạch cưa cẩm của nó nữa chứ. Mình buồn cười quá. Ngồi nói chuyện với nó. Càng nghe nó nói lại càng buồn cười. Nó nói cứ như là đứa nào đã nghe nó nói là yêu nó luôn ko bằng ấy. Mà cái kiêu nó noi thì, bố của củ chuối gọi nó bằng cụ. Kakakkaka!!!!!!!!!!!! Vậy mà cuối cùng đứa nó định cưa có phải là minh đâu. Khổ thân thằng bé. Rã bọt mép ra mà cuối cùng chẳng được gì cả. Đau thật là đau.

    Ta là người bất hạnh trong số những người sung sướng và là người sung sướng trong số những người bất hạnh.
  9. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nau là 1 ngày buồn cười ko chịu được. Có 1 đứa trời ơi đất hỡi ở đâu ra ko biết, tự nhiên vào chat vời giotnuoc. Lại còn ngồi kể lể là sẽ cưa mình thế này thế nọ. Lại còn kể cho giotnuoc nghe kế hoạch cưa cẩm của nó nữa chứ. Mình buồn cười quá. Ngồi nói chuyện với nó. Càng nghe nó nói lại càng buồn cười. Nó nói cứ như là đứa nào đã nghe nó nói là yêu nó luôn ko bằng ấy. Mà cái kiêu nó noi thì, bố của củ chuối gọi nó bằng cụ. Kakakkaka!!!!!!!!!!!! Vậy mà cuối cùng đứa nó định cưa có phải là minh đâu. Khổ thân thằng bé. Rã bọt mép ra mà cuối cùng chẳng được gì cả. Đau thật là đau.

    Ta là người bất hạnh trong số những người sung sướng và là người sung sướng trong số những người bất hạnh.
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày dù mình không muốn khóc nhưng cũng suýt "đổ" lệ,chảng là thấy con bạn ko làm được bài,mình ra hỏi nó làm bài ra sao,nó buồn ,buồn lắm,thực sự mình ko nghĩ là nó sẽ khóc,vậy mà nó đã khóc,ko rầm rĩ,nhưng nỗi buồn nhuốm màu lặng lẽ,từng giọt rơi xuống,rơi mãi,như chính mình cũng đang khóc,rồi sẽ qua thôi mà...
    Cuộc đời cứ phải tranh đấu,cứ phải ghét nhau,có những ng` mà mình ko muốn ghét họ,nhưng sao mà thái độ quá đi,mình chẳng làm gì sai cả,nếu thế thì hãy coi như họ cũng chẳng còn tình nghĩa gì với mình nữa,okie,mình đã từng trải qua cô đơn,bị ghét bỏ,đã thấm thía cái sự 1 mình,đã từng biết thế nào là nhcụ nhã,thế nào là sự tự ti xấu hổ,được lắm,còn gì nữa đây,bao nhiêu thứ đã vượt qua,mỗi thứ lại làm mình mỗi khác...
    Mình muốn hỏi p,dung bây giờ khác dung 2 năm trước không?Mình muốn hỏi xem mọi ng` có nhận ra không?Mỗi 1 nỗi đau lại làm mình trở nên chai sạn lại,lòng mình ko còn sôi nổi hoài bão,không còn dâng tràn hận thù,nhưng lại trống vắng xa lạ,không còn là mình thật tệ,giá như con ng` ta cứ thù ghét lại tốt hơn Phương nhỉ?

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này