1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Hịc mình đang cảm thấy thoải mái vì cuối cùng đã xoá bỏ được mọi điều mình nghĩ .. mình đã điêu với ACC he he !? nhưng mà nó cũng lừa mình thui ... nó trẻ con quá thế mà cứ khoái làm nguời nhớn thui kệ xác nó 1? ai dà đang ngán mình chưa kiếm được chỗ trú chân chẳng lẽ cắm đầu vô nét sao 2 tiếng rùi chứ ít gì /... hichic thui qua mua mấy thứ vậy ?? hichic hôm nay trời ko nắg thật tuyệt vời hihihi !?? LÊN định post bài mà chả viết nổi ?? tại sao thế nhỉ ??
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chán ngán ?! hôm này thấy box mình tấp nập đi họp mà ko biết ra sao thấy mọi người kéo đi ? hic hôm qua phone cho bác Minh bác ý bảo chưa chắc đã đi được !? Thôi đành vậy sắp vào lớp rùi còn giê f?! nhưng mà hôm nay vui chí phở ?? cãi nhau1 bác .. chiều nay đi học thêm lại gắp eo ôi ! ko ngờ bác " nhớn " thế !? kiểu này gọi bác già quá thui ?!? hihi nhưng bác ý là người tốt mừ !? mỗi tội mình quá trẻ con so với bác ý ! ke ke ke ! ôi hôm nay tìm 1 cái địa chỉ để guiwr thư mãi mà ko được DIE vật vã luôn ?? hicic chỉ tại cái chí nhớ tồi của mình mà ra ca r.. nhưng thôi dẫu sao cũng viết rùi chả lẽ ko gửi ? ờ mà hay đến tận nhà ! hẹ đùa thui mình làm giề mà có gan nhờ ?!? hicic
    chị em ơi !? thế là cuối cùng cũng thi xong rùi chác 20 -5 hay tầm tầm se xnghỉ hè ?! chị em mình ĐÚ 1 buổi đê r?? hicic xong còn lo mà ở nhà cho bố mẹ đỡ mắng hichic
    Thui em đi học đây chào bà con ngán ngẩm thay dạo này bùn ngủ ko chịuđuowcj lên phòng là ngủ ? hichic
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chán ngán ?! hôm này thấy box mình tấp nập đi họp mà ko biết ra sao thấy mọi người kéo đi ? hic hôm qua phone cho bác Minh bác ý bảo chưa chắc đã đi được !? Thôi đành vậy sắp vào lớp rùi còn giê f?! nhưng mà hôm nay vui chí phở ?? cãi nhau1 bác .. chiều nay đi học thêm lại gắp eo ôi ! ko ngờ bác " nhớn " thế !? kiểu này gọi bác già quá thui ?!? hihi nhưng bác ý là người tốt mừ !? mỗi tội mình quá trẻ con so với bác ý ! ke ke ke ! ôi hôm nay tìm 1 cái địa chỉ để guiwr thư mãi mà ko được DIE vật vã luôn ?? hicic chỉ tại cái chí nhớ tồi của mình mà ra ca r.. nhưng thôi dẫu sao cũng viết rùi chả lẽ ko gửi ? ờ mà hay đến tận nhà ! hẹ đùa thui mình làm giề mà có gan nhờ ?!? hicic
    chị em ơi !? thế là cuối cùng cũng thi xong rùi chác 20 -5 hay tầm tầm se xnghỉ hè ?! chị em mình ĐÚ 1 buổi đê r?? hicic xong còn lo mà ở nhà cho bố mẹ đỡ mắng hichic
    Thui em đi học đây chào bà con ngán ngẩm thay dạo này bùn ngủ ko chịuđuowcj lên phòng là ngủ ? hichic
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  4. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học văn,đến thầy nghỉ ko dạy,bố thì vừa về ,bực hết cả mình.Ra hàng chat ngồi giết thời gian may gặp bà chị ,rủ nhau mấy hôm nữa đi chơi.Buôn một lúc ngửng lên đã đến giờ về.THui chào cả nhà em té.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  5. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học văn,đến thầy nghỉ ko dạy,bố thì vừa về ,bực hết cả mình.Ra hàng chat ngồi giết thời gian may gặp bà chị ,rủ nhau mấy hôm nữa đi chơi.Buôn một lúc ngửng lên đã đến giờ về.THui chào cả nhà em té.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay là ngày gì nhỉ...ko nóng mà sao mình lại nóng như vậy...rất muốn gây sự với ai đó...mình lại cảm thấy cô đơn nhưng lần này thì lại cảm thấy cô đơn ngay giữa đám bạn của mình...lạc lõng vô cùng...mình la1 thằng điên...điên...giá như mình điên thật nhỉ...mình cô đơn quá có ai đó lắng nghe tôi nói ko???tôi ko muốn chết nhưng tôi thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì cả...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hôm nay là ngày gì nhỉ...ko nóng mà sao mình lại nóng như vậy...rất muốn gây sự với ai đó...mình lại cảm thấy cô đơn nhưng lần này thì lại cảm thấy cô đơn ngay giữa đám bạn của mình...lạc lõng vô cùng...mình la1 thằng điên...điên...giá như mình điên thật nhỉ...mình cô đơn quá có ai đó lắng nghe tôi nói ko???tôi ko muốn chết nhưng tôi thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì cả...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi,bạn trẻ con thích nahỷ nhót gì gì ơi,thực ra cái nhật kí box là nơi mọi ng` viét những tâm sự thầm kín,đôi khi ko muốn viết vào nhật kí(vì sợ bố mẹ đọc) hay như tớ,lười viết và cũng vì thấy cần được chia sẻ,
    viết lên đây ít ra mình cũng có cảm giác là mọi ng` cũng hiểu được phần nào con ng`,nỗi buồn của mình,nếu chỉ viết mãi về box thì chắc là buồn lăm,fải offline nhiều mới viết được,mà ko có nhiều thành viến offline đâu,đấy,giải thcíh cảu tớ là thế đấy.

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi,bạn trẻ con thích nahỷ nhót gì gì ơi,thực ra cái nhật kí box là nơi mọi ng` viét những tâm sự thầm kín,đôi khi ko muốn viết vào nhật kí(vì sợ bố mẹ đọc) hay như tớ,lười viết và cũng vì thấy cần được chia sẻ,
    viết lên đây ít ra mình cũng có cảm giác là mọi ng` cũng hiểu được phần nào con ng`,nỗi buồn của mình,nếu chỉ viết mãi về box thì chắc là buồn lăm,fải offline nhiều mới viết được,mà ko có nhiều thành viến offline đâu,đấy,giải thcíh cảu tớ là thế đấy.

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    chán ngán !? mọi người ơi sắp nghỉ hè rùi ! sắp 18 rùi ... hic sắp thi ĐH rùi !? hichic chả biết mọi người thế nào chứ em lo quá ?! hichic ko bêít mình có thay đỏi tí nào ko ? chứ trẻ con mãi à ?! he he he đùa thui chứ bi giờ cảm thấy mình ko như mấy anh chị nhớn tuổi ..... hichic cứ thấy thế nào ý !? mình hichic !? ôi thế là hè này ko mua bán gì được rùi 1?? bọn bạn nó cũng ở nhà hết chả đi làm thêm nữa ?! hichic ùi ùi !? bà con ơi ! hôm nay sinh nhật khủng long nhậy !? nhưng em chả được đi tối dạo này bận quá !? bà nội em vừa đến nhà mà ! Chúc khủng long sinh nhật vui vậy!? đang ở quan NET gần trường con Oanh .. hichic trùi ui nó bảo đắt đỏ .. nhưng thui vậy !? từ sáng đến giờ ở nhà hoài cũng chán lên NET định tìm ông anh nhưng mà hình như chả gặp ai nhiều hichic hơn 10 người bọ ! thôi mình cũng chả muôn nói nhiều nwã bà con chúc 1 ngày vui nghen ?! hehe
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này