1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công nhận mình cũng điên thật . Đêm nào cũng chẳng thể ngủ đc . Nhớ ai .... ai nhớ .... bây giờ nhớ ai ...?? Chỉ biết nhức hết cả đầu , chẳng ngủ đc cũng chẳng biết làm gì . Đêm nào cũng tha băng về nhà xem đến khi nào buồn ngủ thì lăn đùng ra mà ngủ , chẳng cần biết trời đất gì nữa cả . Sáng dậy thì rõ muộn , có hôm còn chẳng thèm dậy nữa , trưa dậy ăn cơm luôn một thể !
    Mấy ngày nay làm sao nhể? Gặp nhau luôn , vui vẻ cuời nhiều nhưng đôi khi giận nhau cũng nhiều lắm . biết nói sao nhể? Mình cũng chẳng muốn nói nữa , mặc kệ mà thôi . thế này đau đầu lắm . Tất cả bỏ qua hết , Cả hai cùng thế . mình chẳng cần ai cả . Thôi thì mặc kệ tất cả , làm sao cho mình cảm thấy thoải mái là đc rồi hi` hi`
    Trên đời này lắm kẻ hâm
    Nhưng hâm nhất chắc là mình
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ai chà chà !! Hôm nay vô kiếm tí mẻ - định rủ bà con đi chơi nhưng chả quen ai cũng hơi ngán ngẩm thiệt ! Mai bà conko biết đi đông ko ?? Nhưng mừ em thấy mấy hôm nay trời hay mưa ! hẹ hẹ mong sao mai mưa úi chà chà mà anh chị em nhà ta kiếm được nhiều thứ nhậy ? 1-6 ko biết chúng ta còn là thiếu nhi để đươc nhậ quà ko đây ! Bà con ơi mai ở CÔNG viên miễn phí vé đi chơi đấy ! sao ko làm 1 bữa ! ai cà hôm nay ở nhà sợ khiếp mình mơ ma ! hichic thật sợ hãi ! có 2 bóng hình lởn vởn .. hicic mình hét mãi mà chẳng ai thưa !! oaoâooâooâooâooâooao __ hichic mình sọ phòng mình quá ! thật ko chịu nổi rùi ! hihcic trời nóng bức làm mệt mỏi ... hichic dạo này lại nghĩ nhiều - càng nghĩ càng tức anh ách hicic ... thui chả thèm post bài nữa rắc rối thiệt !!dao này ít tin nhắn quesssssss
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ai chà chà !! Hôm nay vô kiếm tí mẻ - định rủ bà con đi chơi nhưng chả quen ai cũng hơi ngán ngẩm thiệt ! Mai bà conko biết đi đông ko ?? Nhưng mừ em thấy mấy hôm nay trời hay mưa ! hẹ hẹ mong sao mai mưa úi chà chà mà anh chị em nhà ta kiếm được nhiều thứ nhậy ? 1-6 ko biết chúng ta còn là thiếu nhi để đươc nhậ quà ko đây ! Bà con ơi mai ở CÔNG viên miễn phí vé đi chơi đấy ! sao ko làm 1 bữa ! ai cà hôm nay ở nhà sợ khiếp mình mơ ma ! hichic thật sợ hãi ! có 2 bóng hình lởn vởn .. hicic mình hét mãi mà chẳng ai thưa !! oaoâooâooâooâooâooao __ hichic mình sọ phòng mình quá ! thật ko chịu nổi rùi ! hihcic trời nóng bức làm mệt mỏi ... hichic dạo này lại nghĩ nhiều - càng nghĩ càng tức anh ách hicic ... thui chả thèm post bài nữa rắc rối thiệt !!dao này ít tin nhắn quesssssss
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng như ngày nào , đêm nào cũng thức đến 4, 5h sáng , mình làm sao mà chịu đựng đc chứ . Mệt lắm rồi nhưng mà sao chẳng hiểu sao ko thể nào ngủ chẳng . Chẳng nhẽ điên tiết ra ngoài kiếm viên thuốc ngủ về tống vào đầu cho ngủ đc bây giờ chứ lại . Rất bực mình rôđi dấy . Mình muốn ngủ . Mình còn muốn làm rất nhiều việc ban ngày . Nhưng cuối cùng ban ngày lại lăn đùng ra mà ngủ . Có điên thì cũng điên vừa thôi chứ , Cả ngày chẳng làm đc cái gì ngoài lên net , xem băng và quét mấy cái nhà cái sân lặt vặt cả . Đến bao giờ mới có thể làm một ngừoi hữu dụng nhể? Cảm thấy đúng là khó thật .
    Làm một ngừoi bạn thân của nó chính ra cũng chẳng sao cả . Mình chẳng buồn , chẳng có vấn đề gì hết , chẳng như lần trước hi` hi xuống dốc một cách dã man . Lần này thì vẫn cuời tuơi như hoa *** lợn . ĐÚng là con hâm !
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào cũng như ngày nào , đêm nào cũng thức đến 4, 5h sáng , mình làm sao mà chịu đựng đc chứ . Mệt lắm rồi nhưng mà sao chẳng hiểu sao ko thể nào ngủ chẳng . Chẳng nhẽ điên tiết ra ngoài kiếm viên thuốc ngủ về tống vào đầu cho ngủ đc bây giờ chứ lại . Rất bực mình rôđi dấy . Mình muốn ngủ . Mình còn muốn làm rất nhiều việc ban ngày . Nhưng cuối cùng ban ngày lại lăn đùng ra mà ngủ . Có điên thì cũng điên vừa thôi chứ , Cả ngày chẳng làm đc cái gì ngoài lên net , xem băng và quét mấy cái nhà cái sân lặt vặt cả . Đến bao giờ mới có thể làm một ngừoi hữu dụng nhể? Cảm thấy đúng là khó thật .
    Làm một ngừoi bạn thân của nó chính ra cũng chẳng sao cả . Mình chẳng buồn , chẳng có vấn đề gì hết , chẳng như lần trước hi` hi xuống dốc một cách dã man . Lần này thì vẫn cuời tuơi như hoa *** lợn . ĐÚng là con hâm !
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Ê MINH ơi ! mày bị **** trong lời nói kìa ! chắc khoản này bị admin nhìn thấy quá ! ờ dồi ơi hôm nay đi họp lớp mà chán quá ! chưa chị nghe những câu ko lọt tai lại bị đánh chảy máu tay nữa chư s?! hic hic nhưng mừ nghịch ngợm cũng ổn ! giá như hẹn ở nhà con nèo ở trên phố may ra còn vui chứ hẹn nhau ở nhà thằng Q chẳng hay gì cả.. quang đấy ko có chỗ nào chơi nữa chư s! hic hic hic !!! mình ngồi NET ít thế mà chưa chi đã mệt rùi ! đói qýa ! chả muốn post gì cả ko biết về nhà có bị ăn đập ko đây ! Cầu mong má mi ko có ở nhà !!! Tháng này đi nhiều quá bố mẹ ko thích ! hic hic hic !
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Ê MINH ơi ! mày bị **** trong lời nói kìa ! chắc khoản này bị admin nhìn thấy quá ! ờ dồi ơi hôm nay đi họp lớp mà chán quá ! chưa chị nghe những câu ko lọt tai lại bị đánh chảy máu tay nữa chư s?! hic hic nhưng mừ nghịch ngợm cũng ổn ! giá như hẹn ở nhà con nèo ở trên phố may ra còn vui chứ hẹn nhau ở nhà thằng Q chẳng hay gì cả.. quang đấy ko có chỗ nào chơi nữa chư s! hic hic hic !!! mình ngồi NET ít thế mà chưa chi đã mệt rùi ! đói qýa ! chả muốn post gì cả ko biết về nhà có bị ăn đập ko đây ! Cầu mong má mi ko có ở nhà !!! Tháng này đi nhiều quá bố mẹ ko thích ! hic hic hic !
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  8. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehe hum nay không biết ai có hứng thú gửi cho mình 1 phát fake Ygreeting! Quý hoá quá đi mất Làm thế nào để đáp lại tấm lòng bây giờ nhỉ
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  9. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hehe hum nay không biết ai có hứng thú gửi cho mình 1 phát fake Ygreeting! Quý hoá quá đi mất Làm thế nào để đáp lại tấm lòng bây giờ nhỉ
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  10. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ko phải do tao có mấy cái **** đấy mà bị khoá nick đâu mày ạ . Tao xúc phạm đứa nào tao có biết đâu , tao chỉ chửi admin mà thôi . chẳng xúc phạm thành viên nào cả hi` hio`
    Ngủ , bây giờ chỉ ngủ mà thôi , chẳng thích gặp ai cả . Sáng dậy lúc 7h30 rùi lại ngủ , dậy rùi lại ngủ , mẹ gọi mãi cũng chẳng dậy . Mình thì bực mình vì bị gọi dậy , khoá cửa phòng lại và nằm ngủ . Hôm qua cũng chẳng đến nỗi thức đêm mà hôm nay cứ ngủ . Chẳng muốn gặp ai cả , 2h chiều dậy , chẳng có cơm . mà ăn để làm cái gì chứ , nhịn luôn cho đỡ lắm chuyện . Bực cả mình . Thôi thì mặc kệ tất cả đi , 1 năm nữa quyết định vẫn còn kịp mà , còn đúng 1 năm nữa để mà làm tất cả mà thôi . Thời gian 1 năm có là quá nhiều ko nhi? Nhưng mà sao mình cảm thấy nó dài lê thê thế ko biết đc . Lúc này chẳng muốn quyết định cái gì cả, thôi thì nó cứ đến đâu thì nó đến mà thôi , chẳng cần quan tâm cái gì cả . Người ta đã nói đợi thì ngưòi ta sẽ đợi mà thôi . Chẳng đến nỗi ngưòi ta quên những điều ngừoi ta nói đâu mà lo . Dù mình chẳng muốn thế này nhưng mà cứ để thời gian trả lời cho tất cả . Năm sau là năm mình thi rùi , cứ lằng nhằng mãi thì làm sao mà vào đầu cái gì đc chứ . Bây giờ tạm thời bỏ qua đi , cứ làm theo tình cảm của mình là đc mà . Mệt mỏi quá , chẳng muốn làm gì cả !!!!!!!!!!!!
    Người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này