1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thắm ơi , ông ý tuổi dê chắc là dê lắm mày nhể???????????
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  2. kim_huong_new

    kim_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi cố gắng không online hay ít online hả mày - dạo này điên đầu quá - đúng là trông trẻ con thiệt khó suốt ngày kêu gào thảm thiết vì bị nó đánh - mày ơi help me ! Mà dạo này chả biết buôn gì với mày - cầm cái điện thoại tao đã ngán rùi - làm bài tập thì loạn cả lên - không hiểu sao số mình ko đỏ thì đỏ luôn đi mà cứ trôi qua nhạt nhẽo quá ! Mình ghét mùa hè lắm cơ - càng bực thêm vì nóng - chơi ko xong - học ko xong - cái đầu chả nghĩ được gì .. ôi chúa ơi ! mệt mỏi lắm . Hẹn mày thứ 4 sau nhá ! bibica - tao mong được mặc áo dài lắm rùi hihi YÊU MIMI
  3. kim_huong_new

    kim_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi cố gắng không online hay ít online hả mày - dạo này điên đầu quá - đúng là trông trẻ con thiệt khó suốt ngày kêu gào thảm thiết vì bị nó đánh - mày ơi help me ! Mà dạo này chả biết buôn gì với mày - cầm cái điện thoại tao đã ngán rùi - làm bài tập thì loạn cả lên - không hiểu sao số mình ko đỏ thì đỏ luôn đi mà cứ trôi qua nhạt nhẽo quá ! Mình ghét mùa hè lắm cơ - càng bực thêm vì nóng - chơi ko xong - học ko xong - cái đầu chả nghĩ được gì .. ôi chúa ơi ! mệt mỏi lắm . Hẹn mày thứ 4 sau nhá ! bibica - tao mong được mặc áo dài lắm rùi hihi YÊU MIMI
  4. kim_huong_new

    kim_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu !
    Lời đầu tiên anh chúc em hạnh phúc , chúc em có được người mình hằng thương nhớ .
    Em yêu , có thể cho anh gọi em như thế được ko Em ơi , lúc này anh chỉ muốn nhào đến bên em nói thật lòng mình cho em hiểu . Anh yêu em - yêu em từ lâu rồi . Phải , ngay lần gặp đầu tiên , ánh mắt . nụ cười của em đã làm cho con tim anh xao độngu ! Em có biết không - những đêm anh mơ về em mà nhói đau . Bởi anh ko có đủ can đảm để nói lời yêu - và rồi mãi mãi anh sẽ không thể nói với em được . Anh chỉ là đứa con trai dưới con mắt mọi người là một tên quậy phá - vô tâm . Gặp em , anh đã thay đổi rất nhiều . Từ một đứa luộm thuộm , tóc tai bù xù , chỉ nghĩ ra những trò mà ai cũng nói là " chẳng ra gì " . Anh gọn gàng hơn - gặp em muốn chứng tỏ bản lĩnh hơn . Nhưng nào có được hả em . Trong mắt em anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Em biết em đã làm anh đau khổ ư ? Đã có những lúc anh nghĩ anh sẽ không nghĩ đến em nữa - sẽ không thể tiếp tục ở bên em nữa ! Anh chỉ dám cầu chúc em hạnh phúc . Nhưng anh đã sai - dù cho em không còn ở bên anh . Nhưng em ơi hãy tin anh - hãy khóc bên anh - hãy cười với anh - hãy nhìn anh dù chỉ 1 lần - dù chỉ coi anh như một người bạn ?? Anh vẫn luôn ở bên em - bảo vệ em - che chở cho em khi em cần . Liệu anh có thể được hy vọng ko em ? Liệu những ngày tháng bên nhau - những kỉ niệm về tình bạn có phải mờ trong em ko ? Thời gian liệu có xoá mờ tất cả ko em ? Dù em có thể quên anh nhưng anh tin mình sẽ không bao giờ quên em ....
    Cầu chúc em hạnh phúc mãi mãi ...
    Anh yêu em !?
    Hànội , 18-7-03
    gửi 1 bạn nữ lớp M
    Em có lỗi gì khi sinh ra , mình là con gái
    Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    Và với em , tình yêu là tất cả ....!!!

  5. kim_huong_new

    kim_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu !
    Lời đầu tiên anh chúc em hạnh phúc , chúc em có được người mình hằng thương nhớ .
    Em yêu , có thể cho anh gọi em như thế được ko Em ơi , lúc này anh chỉ muốn nhào đến bên em nói thật lòng mình cho em hiểu . Anh yêu em - yêu em từ lâu rồi . Phải , ngay lần gặp đầu tiên , ánh mắt . nụ cười của em đã làm cho con tim anh xao độngu ! Em có biết không - những đêm anh mơ về em mà nhói đau . Bởi anh ko có đủ can đảm để nói lời yêu - và rồi mãi mãi anh sẽ không thể nói với em được . Anh chỉ là đứa con trai dưới con mắt mọi người là một tên quậy phá - vô tâm . Gặp em , anh đã thay đổi rất nhiều . Từ một đứa luộm thuộm , tóc tai bù xù , chỉ nghĩ ra những trò mà ai cũng nói là " chẳng ra gì " . Anh gọn gàng hơn - gặp em muốn chứng tỏ bản lĩnh hơn . Nhưng nào có được hả em . Trong mắt em anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Em biết em đã làm anh đau khổ ư ? Đã có những lúc anh nghĩ anh sẽ không nghĩ đến em nữa - sẽ không thể tiếp tục ở bên em nữa ! Anh chỉ dám cầu chúc em hạnh phúc . Nhưng anh đã sai - dù cho em không còn ở bên anh . Nhưng em ơi hãy tin anh - hãy khóc bên anh - hãy cười với anh - hãy nhìn anh dù chỉ 1 lần - dù chỉ coi anh như một người bạn ?? Anh vẫn luôn ở bên em - bảo vệ em - che chở cho em khi em cần . Liệu anh có thể được hy vọng ko em ? Liệu những ngày tháng bên nhau - những kỉ niệm về tình bạn có phải mờ trong em ko ? Thời gian liệu có xoá mờ tất cả ko em ? Dù em có thể quên anh nhưng anh tin mình sẽ không bao giờ quên em ....
    Cầu chúc em hạnh phúc mãi mãi ...
    Anh yêu em !?
    Hànội , 18-7-03
    gửi 1 bạn nữ lớp M
    Em có lỗi gì khi sinh ra , mình là con gái
    Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    Và với em , tình yêu là tất cả ....!!!

  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi sướng quá hôm nay cưng của mình nhận lời với mình rồi - hẹ hẹ thế là có thể tỏ rõ bản lĩnh rùi - mình chẳng kém bọn con trai bi giờ chút nào đâu - con gái bi giờ ai gặp khó khăn là mình thươngc ả he he - may mà con nhóc đó cũng xinh - phải nói là xinh xinh hơn bà Brit box mình - sướng phê!
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

  7. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi sướng quá hôm nay cưng của mình nhận lời với mình rồi - hẹ hẹ thế là có thể tỏ rõ bản lĩnh rùi - mình chẳng kém bọn con trai bi giờ chút nào đâu - con gái bi giờ ai gặp khó khăn là mình thươngc ả he he - may mà con nhóc đó cũng xinh - phải nói là xinh xinh hơn bà Brit box mình - sướng phê!
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là buồn quá ....sao bạn ấy không để ý đến mình nhỉ ?
  9. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là buồn quá ....sao bạn ấy không để ý đến mình nhỉ ?
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    bài này là tròn 500 bài của mình trên TTVN và cũng hôm nay là ngày tròn 1năm từ khi mình tham gia mạng ...thấy vui nhưng thực sự cũng chẳng thấy vui lắm ..mình thấy trống rỗng quá ,vô vị ..mình chỉ muốn gặp anh nhưng ..ko thể rồi ..mình buồn quá cứ thấy trống rỗng sao đó ..


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này