1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của 86 này buồn thật,tuổi trẻ sao toàn thấy trắng tay với thất tình thế,năm sau thi đại học rồi,cố gắng lên
    ai đi làm rồi thì phải cố tìm thấy niềm vui trong công việc đi,thế thì "la vie est belle " được
    cố gắng lên!

    Les phases d'amour
    Sur grand écran
    La nuit ,le jour
    Ca luit fait du vent!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Điên vật vã , đang ngồi yên ngồi lành ở bàn hai thì cô bày ra cái trò chuyển chỗ , có chuyển thì chuyển mấy cái thằng điên lắm mồm thôi chứ sao lại bắt cả lớp chuyển chỗ theo . Bực cả mình . tự nhiên chui xuống cái bàn 5 này nữa chứ , xuống bàn năm thì quá rằng bảo mình đừng có học nữa mà hãy chơi đi hic hci cái bàn gần cuối cùng lại còn ở góc trong cùng nữa chứ hic hic Xuống đấy để mà tha hồ ăn quà vặt , tha hồ mà làm việc riêng hả hic hic Một ngừoi tốt như mình mà xuống đấy thì chết rồi . Đúng là " bản chất tốt nhưng đời xô đẩy " hic hci Cô ơi cứu con , đừng dìm con vào vũng bùn thế cô ơi hic hic Nhưng biết làm thế nào đc , chính mình bốc thăm cái chỗ chết tiệt đấy mà hic hic xin đc cô chuyển lên bàn trên thì tốt ko thì đành vậy , chẳng biết làm sao hơn hic hic . Cô là ngừoi độc ác . Đã thế còn ngồi cạnh thằng Minh chết tiệt nữa chứ hic hic ngồi ở đây cũng ngồi cạnh nhau , chuyển chỗ cũng vẫn ngồi cạnh nhau , đã vốn ghét ngừoi cùng tên rùi , bạn bè gọi lại chẳng biết gọi ai , ghét thật đấy . Mà nhiều lúc mình rất muốn chửi thàng chó đấy chứ lại . Đúng là dở hơi .
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Điên vật vã , đang ngồi yên ngồi lành ở bàn hai thì cô bày ra cái trò chuyển chỗ , có chuyển thì chuyển mấy cái thằng điên lắm mồm thôi chứ sao lại bắt cả lớp chuyển chỗ theo . Bực cả mình . tự nhiên chui xuống cái bàn 5 này nữa chứ , xuống bàn năm thì quá rằng bảo mình đừng có học nữa mà hãy chơi đi hic hci cái bàn gần cuối cùng lại còn ở góc trong cùng nữa chứ hic hic Xuống đấy để mà tha hồ ăn quà vặt , tha hồ mà làm việc riêng hả hic hic Một ngừoi tốt như mình mà xuống đấy thì chết rồi . Đúng là " bản chất tốt nhưng đời xô đẩy " hic hci Cô ơi cứu con , đừng dìm con vào vũng bùn thế cô ơi hic hic Nhưng biết làm thế nào đc , chính mình bốc thăm cái chỗ chết tiệt đấy mà hic hic xin đc cô chuyển lên bàn trên thì tốt ko thì đành vậy , chẳng biết làm sao hơn hic hic . Cô là ngừoi độc ác . Đã thế còn ngồi cạnh thằng Minh chết tiệt nữa chứ hic hic ngồi ở đây cũng ngồi cạnh nhau , chuyển chỗ cũng vẫn ngồi cạnh nhau , đã vốn ghét ngừoi cùng tên rùi , bạn bè gọi lại chẳng biết gọi ai , ghét thật đấy . Mà nhiều lúc mình rất muốn chửi thàng chó đấy chứ lại . Đúng là dở hơi .
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  4. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường. Sáng sớm mai bay rồi, một mình thử sống tách ra khỏi gia đình trong một thời gian xem sao. Có lẽ bố mẹ là một trong số những người thân hiếm hoi thật sự không biết mình đi đâu & làm gì. Con xin lỗi vì đã nói dối nhưng con muốn có thời gian để sống riêng một mình, một thời gian sống cuộc sống của chính bản thân và tự lo cho chính mình, một cuộc sống mà nếu biết chắc chắn bố mẹ sẽ ngăn cản. Hẹn gặp lại tất cả sau một tuần nữa nhé, nhớ mọi người !
    ps. Trời ơi, box này thì đi nhảy, box kia đi ăn kem, box nọ lại rủ nhau đi Suối Ngọc, mấy box liền sao cứ nhằm đúng lúc mình đi mà offline, đã thế lại toàn có Bao đại nhân đứng ra chủ chi, tức thế không biết, hừ hừ...
    Nào thế bao giờ thì đi nhảy nào ? Ngoại Thương - Học viện QHQT - Ams - Loăng quăng !!!
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường. Sáng sớm mai bay rồi, một mình thử sống tách ra khỏi gia đình trong một thời gian xem sao. Có lẽ bố mẹ là một trong số những người thân hiếm hoi thật sự không biết mình đi đâu & làm gì. Con xin lỗi vì đã nói dối nhưng con muốn có thời gian để sống riêng một mình, một thời gian sống cuộc sống của chính bản thân và tự lo cho chính mình, một cuộc sống mà nếu biết chắc chắn bố mẹ sẽ ngăn cản. Hẹn gặp lại tất cả sau một tuần nữa nhé, nhớ mọi người !
    ps. Trời ơi, box này thì đi nhảy, box kia đi ăn kem, box nọ lại rủ nhau đi Suối Ngọc, mấy box liền sao cứ nhằm đúng lúc mình đi mà offline, đã thế lại toàn có Bao đại nhân đứng ra chủ chi, tức thế không biết, hừ hừ...
    Nào thế bao giờ thì đi nhảy nào ? Ngoại Thương - Học viện QHQT - Ams - Loăng quăng !!!
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    xong đâu mà xong ..nếu mà xong tôi đã ko fải khủ sở như thía lày ..hic hic...bọn tôi mới học chương trình lớp 12 đc khoảng 2tuần ..đứa nào ôn khối nào thì cũng fải học xong gần gần lớp 12 roài chứ còn rì nữa ...nếu năm nay lên HN có thể bà với tôi sẽ gặp nhau ...khỏi phiền bà fải vìa NB ..hè hè


    [​IMG]
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    xong đâu mà xong ..nếu mà xong tôi đã ko fải khủ sở như thía lày ..hic hic...bọn tôi mới học chương trình lớp 12 đc khoảng 2tuần ..đứa nào ôn khối nào thì cũng fải học xong gần gần lớp 12 roài chứ còn rì nữa ...nếu năm nay lên HN có thể bà với tôi sẽ gặp nhau ...khỏi phiền bà fải vìa NB ..hè hè


    [​IMG]
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hic cay quá đi kiên admin thui --- đăng nhập với chả đăng xuất - điên cả đầu suốt 2 tiếng ! hicic
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hic cay quá đi kiên admin thui --- đăng nhập với chả đăng xuất - điên cả đầu suốt 2 tiếng ! hicic
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi - vừa gặp đối tượng xong bùn - vui lẫn lộn - mãi ko khẳng định được điều mình nghĩ là gì - vẫn chưa có cảm giác an tâm- thật bùn vì 2 hôm nay chưa tập trung được việc gì cả ?? hichic trong khi bai tập chồng chất - bạn bè thì chả cười nổi trước mặt ai --- dớ dẩn qua !
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này