1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi - vừa gặp đối tượng xong bùn - vui lẫn lộn - mãi ko khẳng định được điều mình nghĩ là gì - vẫn chưa có cảm giác an tâm- thật bùn vì 2 hôm nay chưa tập trung được việc gì cả ?? hichic trong khi bai tập chồng chất - bạn bè thì chả cười nổi trước mặt ai --- dớ dẩn qua !
    Dương Scarlet xxx
    Hỡi " quái vật " - anh có thể đợi " con ma " này không ?
    I Love You

  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng nay bình minh lúc 8h ..khoái thật ..lâu lắm rồi mình cũng chưa ngủ nhiều vậy ..như thế hay hơn nhiều cái cảnh ngủ ko nổi thức ko xong..mai mình fải đi học rồi ,vừa muốn vừa ko ...cái cảnh học mấy tiết củ chuối liền nghĩ tới đã ngán tới tận cổ ..hic hic..


    [​IMG]
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    sáng nay bình minh lúc 8h ..khoái thật ..lâu lắm rồi mình cũng chưa ngủ nhiều vậy ..như thế hay hơn nhiều cái cảnh ngủ ko nổi thức ko xong..mai mình fải đi học rồi ,vừa muốn vừa ko ...cái cảnh học mấy tiết củ chuối liền nghĩ tới đã ngán tới tận cổ ..hic hic..


    [​IMG]
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Akay vật vã , mửa mật ra mới làm xong đc chục bài Lý hic hic chúng nó làm có 6 bài mình làm tận chục bài , cái tội lười làm bài tập nên phải làm nhiều hơn hic hic Cứ tuởng cô thu vở BT nên mới làm cho đủ vở hic hic thế mà cô ko thu , thế có mất công ko cơ chứ hi` hi` Nhưng mà làm bây giờ thì đỡ phải chạy bài vì đằng nào mà chẳng phải làm cơ chứ .
    tự nhiên xuống bàn cuối ngồi . 3 tiết đầu thì học cũng tử tế lắm nhưng hình như xuống bàn cuối tinh thần giảm đi rất nhiều thì phải , ko có chú ý đc đến lời cô giảng như là ngồi bàn đầu . Ngồi như thế này một thời gian nữa thì chắc chết . Ko đi học thêm quái gì cả mà ngồi bàn cuối thì chết rồi còn gì . Đã thế tiết cuối ko mang sách vở toán tại thời khoá biểu thay đổi thế là tha bộ Tú ra chơi 3 cây he he Đểu vật vã !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Akay vật vã , mửa mật ra mới làm xong đc chục bài Lý hic hic chúng nó làm có 6 bài mình làm tận chục bài , cái tội lười làm bài tập nên phải làm nhiều hơn hic hic Cứ tuởng cô thu vở BT nên mới làm cho đủ vở hic hic thế mà cô ko thu , thế có mất công ko cơ chứ hi` hi` Nhưng mà làm bây giờ thì đỡ phải chạy bài vì đằng nào mà chẳng phải làm cơ chứ .
    tự nhiên xuống bàn cuối ngồi . 3 tiết đầu thì học cũng tử tế lắm nhưng hình như xuống bàn cuối tinh thần giảm đi rất nhiều thì phải , ko có chú ý đc đến lời cô giảng như là ngồi bàn đầu . Ngồi như thế này một thời gian nữa thì chắc chết . Ko đi học thêm quái gì cả mà ngồi bàn cuối thì chết rồi còn gì . Đã thế tiết cuối ko mang sách vở toán tại thời khoá biểu thay đổi thế là tha bộ Tú ra chơi 3 cây he he Đểu vật vã !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lại đi học , tự nhiên hôm qua tha đống truyện tranh về nhà đọc , đọc mãi đến tận gần 2h mới đi ngủ , lần sau ko đc đọc truyện như thế đâu . Mà mình cũng chẳng hiểu sao mình cảm thấy sợ khi ngủ cái phòng ngoài thế ko biết đc . Cứ đêm đến thức dậy là cảm thấy đến là sợ , thế nào cũng phải chùm trăn kín mít hoặc rúc vào đâu đó cho bớt sợ . Đúng là dở hơi quá đi thôi .
    Sáng ra ăn trâu vật vã , một gói xôi , một hộp sữa . Đang ăn ngon lành mà cô chủ nhiệm dám nói " Ăn nhanh lên " hic hic làm mất cả hứng ăn . Thôi thì cô vào lớp nhắc vài chuyện , đành cất đi cho nó phải đạo , dù gì cũng là cô chủ nhiệm , chứ ăn cũng chẳng sao , giờ truy bài mà !
    nhưng đến giờ Tin thì làm sao mà ngăn đc lòng dạ bây giờ , hic hic lại còn ngồi bàn cuối nữa chứ . Đành đánh chén vậy , mang tiếng ăn mảnh trong lớp học , hic hic xấu hổ quá đi thôi . Vậy là cũng đánh chén xong , bắt đầu đến giờ buôn chuyện . Tin thì chép cũng chẳng để làm gì . 21 này thì nghề rùi , mặc kệ nó , quan tâm lmà quái gì hic hic nhưng thi ở Phó Đức Chính , mình có biết cái chỗ đấy là chỗ nào đâu nhể? Làm thế nào để mò đc đến đấy đây ?
    Hôm nay mấy tiết nhàm chán thật . Đc tiết Anh với Tiết Sinh thì ngồi bàn cuối nghe cũng chẳng đc nhiều . Môn Anh thì cái bà tác ta kia dậy , chẳng thích chút nào cả . Bây giờ mình lại thích môn Lý nhất mới điêu chứ , cái môn mà vốn trước đây căm thù . Thay đổi thế này thì chết cả lút rùi còn giè !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lại đi học , tự nhiên hôm qua tha đống truyện tranh về nhà đọc , đọc mãi đến tận gần 2h mới đi ngủ , lần sau ko đc đọc truyện như thế đâu . Mà mình cũng chẳng hiểu sao mình cảm thấy sợ khi ngủ cái phòng ngoài thế ko biết đc . Cứ đêm đến thức dậy là cảm thấy đến là sợ , thế nào cũng phải chùm trăn kín mít hoặc rúc vào đâu đó cho bớt sợ . Đúng là dở hơi quá đi thôi .
    Sáng ra ăn trâu vật vã , một gói xôi , một hộp sữa . Đang ăn ngon lành mà cô chủ nhiệm dám nói " Ăn nhanh lên " hic hic làm mất cả hứng ăn . Thôi thì cô vào lớp nhắc vài chuyện , đành cất đi cho nó phải đạo , dù gì cũng là cô chủ nhiệm , chứ ăn cũng chẳng sao , giờ truy bài mà !
    nhưng đến giờ Tin thì làm sao mà ngăn đc lòng dạ bây giờ , hic hic lại còn ngồi bàn cuối nữa chứ . Đành đánh chén vậy , mang tiếng ăn mảnh trong lớp học , hic hic xấu hổ quá đi thôi . Vậy là cũng đánh chén xong , bắt đầu đến giờ buôn chuyện . Tin thì chép cũng chẳng để làm gì . 21 này thì nghề rùi , mặc kệ nó , quan tâm lmà quái gì hic hic nhưng thi ở Phó Đức Chính , mình có biết cái chỗ đấy là chỗ nào đâu nhể? Làm thế nào để mò đc đến đấy đây ?
    Hôm nay mấy tiết nhàm chán thật . Đc tiết Anh với Tiết Sinh thì ngồi bàn cuối nghe cũng chẳng đc nhiều . Môn Anh thì cái bà tác ta kia dậy , chẳng thích chút nào cả . Bây giờ mình lại thích môn Lý nhất mới điêu chứ , cái môn mà vốn trước đây căm thù . Thay đổi thế này thì chết cả lút rùi còn giè !
    Hãy cố quên xin hãy cố quên ....Em đang muốn quên anh ... xin anh hãy quên em để trái tim yên lành...
  8. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    buôn tí xíu nhỉ ? sao hôm nay ttvn lạ quá ! mà sao mấy ôỏng ýy cứ sài theo bọn vn gi`i` chết quên rùi nhưng mà có lợi lộc gì ko nhỉ ?? ÔOi dào ! chán ko bùn chết ! Hôm nay chưa đứa nào sử sự ngốc như mình - sai cái dở hơi ko chịu được - lại là 1 bài văn đầu năm chứ - mà thui kệ kệ , Mình chỉ thi tốt nghiệp văn thui mà - chắc chẳng chết he he !! ÔOi ôoi ! sao bọn nó cứ hay " khjóc " vì tình nhỉ / Mình chẳng thích nhưng cũng ko phải là chưa khóc ! QUẢ THỰC mình khóc vì ai đó thì nhiều nhưng thật sự có lẽ cũng chỉ 1 - ôoi giời - nhưng mà lão ýy lại khóc biết mình khóc về lão ýy - 2 tuần - àa đâu có mới gặp hôm 2-8 gần 1 tuần rùi mình chưa gặp anh ýy - thế mà đã bùn - đã tức - nhó ! điên thật ! Thôi chẳng muốn viết nhiều ko có ngiwì đọc ké thì chết ! he he ! đang thấy thế nào đó về chuyện của nhóc Trà nữa ! Mình thấy ... thui chả nói ... 1 bản sao nhưng bản sao này có vẻ hoàn hảo hơn - he he ! đói rùi ăan 2 kem rùi ! vâ nx thèm nhưng thui vậy lát còn đi mua báo nữa !
    Ánh tà dương nhôm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây .
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ ?
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa ?!
  9. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    buôn tí xíu nhỉ ? sao hôm nay ttvn lạ quá ! mà sao mấy ôỏng ýy cứ sài theo bọn vn gi`i` chết quên rùi nhưng mà có lợi lộc gì ko nhỉ ?? ÔOi dào ! chán ko bùn chết ! Hôm nay chưa đứa nào sử sự ngốc như mình - sai cái dở hơi ko chịu được - lại là 1 bài văn đầu năm chứ - mà thui kệ kệ , Mình chỉ thi tốt nghiệp văn thui mà - chắc chẳng chết he he !! ÔOi ôoi ! sao bọn nó cứ hay " khjóc " vì tình nhỉ / Mình chẳng thích nhưng cũng ko phải là chưa khóc ! QUẢ THỰC mình khóc vì ai đó thì nhiều nhưng thật sự có lẽ cũng chỉ 1 - ôoi giời - nhưng mà lão ýy lại khóc biết mình khóc về lão ýy - 2 tuần - àa đâu có mới gặp hôm 2-8 gần 1 tuần rùi mình chưa gặp anh ýy - thế mà đã bùn - đã tức - nhó ! điên thật ! Thôi chẳng muốn viết nhiều ko có ngiwì đọc ké thì chết ! he he ! đang thấy thế nào đó về chuyện của nhóc Trà nữa ! Mình thấy ... thui chả nói ... 1 bản sao nhưng bản sao này có vẻ hoàn hảo hơn - he he ! đói rùi ăan 2 kem rùi ! vâ nx thèm nhưng thui vậy lát còn đi mua báo nữa !
    Ánh tà dương nhôm đỏ trời tây
    Mỏi bước dừng chân dưới bóng mây .
    Gắng hỏi đêm nay ai là chủ ?
    Vẫn là trăng hay sẽ là hoa ?!
  10. little_flaky

    little_flaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình lại lên mạng rùi...hic hic..mình đã tự hứa sẽ không online vậy mà...
    Trời ui, phải cố gắng lên chứ...không vượt qua được chính mình thì làm sao vào Đại học đưọc,
    Đúng là nói trưóc bước không qua, em xin lỗi nha anh Leo
    Cố gắng lên mình ơi!!!!!!!!!!
    I am beautiuful no matter what they say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này