1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay may mắn thật ! he he eeeeeeeee ! mình thực sự vui - điều này có thể tiến triển hơn - hiểu về nhau hơn nữa mà ! ôi trời ơiiiiiiiiii
    Giờ này anh yêu đang vui với aiLòng em cô đơn bao nỗi xót xaĐể đêm về mình em thương nhớ những tháng ngày bên nhauNgười ơi có biết em đang cố quên cuộc tình đơn phương em trao đến anhChỉ mong rằng một ngày nào đó
  2. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận đc thư , hoá ra là thư của Tuấn Anh . Còn cái thư mà mình chờ đợi mãi thì chẳng thấy . Con vợ mắt dạy kia . bảo gửi mà chẳng thấy đâu cả hic hic . Còn cả một cái kia nữa mình chờ đợi , dù biết là nó ko đến vẫn đợi nhưng lúc này thì chắc chắn mình chẳng đợi nó nữa . Đã hoàn toàn thanh thản . Mình cũng chẳng còn muốn nhận nữa ý . Buồn cuời thật . Tình cảm thay đổi một cách chóng mặt
    Trưa về măm măm rùi chui vào giuờng đánh một giấc , đang ngủ thì có tiếng điện thoại . Định ko nghe nhưng chẳng có ai nghe cả mình đành cầm máy . Thế là lại bị lôi kéo dụ dỗ đi chơi . Thôi thì đi cho đỡ buồn . Suốt ngày đi chơi . Thay đổi một chút , chấn chỉnh lại một chút thôi hi` hi` Và điểm cuối cùng kết thúc vẫn là hàng net , Muôn đời cũng như vậy mà thôi 1 he he he
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  3. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận đc thư , hoá ra là thư của Tuấn Anh . Còn cái thư mà mình chờ đợi mãi thì chẳng thấy . Con vợ mắt dạy kia . bảo gửi mà chẳng thấy đâu cả hic hic . Còn cả một cái kia nữa mình chờ đợi , dù biết là nó ko đến vẫn đợi nhưng lúc này thì chắc chắn mình chẳng đợi nó nữa . Đã hoàn toàn thanh thản . Mình cũng chẳng còn muốn nhận nữa ý . Buồn cuời thật . Tình cảm thay đổi một cách chóng mặt
    Trưa về măm măm rùi chui vào giuờng đánh một giấc , đang ngủ thì có tiếng điện thoại . Định ko nghe nhưng chẳng có ai nghe cả mình đành cầm máy . Thế là lại bị lôi kéo dụ dỗ đi chơi . Thôi thì đi cho đỡ buồn . Suốt ngày đi chơi . Thay đổi một chút , chấn chỉnh lại một chút thôi hi` hi` Và điểm cuối cùng kết thúc vẫn là hàng net , Muôn đời cũng như vậy mà thôi 1 he he he
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  4. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn nhìn thấy mình như thế này . Anh đã ra đi . Vậy là chỉ còn lại mình mình ? Sao lời đó ko phải là lúc khác mà lại là lúc này , là cái lúc mình đã tìm đc cho mình một huớng đi . Em xin lỗi anh rất nhiều . Một người thì mình cảm ơn , một ngưòi thì mình xin lỗi . Vậy có bất công quá ko đây ? Em đã tìm đc huớng đi cho em rùi mà ? Sao anh lại ra đi ? Em ko giữ lại , em biết là em ko nên giữ anh lại , hãy rời xa em đi , có thể anh sẽ vui vẻ hơn khi ở bên em thế này . Em cảm nhận đc là anh đã rất đau khổ , Em biết em sai . Nhưng em vẫn nghĩ anh sẽ vui vẻ hơn khi không có em . Đi đi anh , đừng quay về , em mong điều đó lắm đấy !
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  5. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Anh ko muốn nhìn thấy mình như thế này . Anh đã ra đi . Vậy là chỉ còn lại mình mình ? Sao lời đó ko phải là lúc khác mà lại là lúc này , là cái lúc mình đã tìm đc cho mình một huớng đi . Em xin lỗi anh rất nhiều . Một người thì mình cảm ơn , một ngưòi thì mình xin lỗi . Vậy có bất công quá ko đây ? Em đã tìm đc huớng đi cho em rùi mà ? Sao anh lại ra đi ? Em ko giữ lại , em biết là em ko nên giữ anh lại , hãy rời xa em đi , có thể anh sẽ vui vẻ hơn khi ở bên em thế này . Em cảm nhận đc là anh đã rất đau khổ , Em biết em sai . Nhưng em vẫn nghĩ anh sẽ vui vẻ hơn khi không có em . Đi đi anh , đừng quay về , em mong điều đó lắm đấy !
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  6. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi , một tuần chẳng động đến sách vở đi chơi suốt , Hôm qua động đến thì một đống bài tập hic hic . Mình cày đc đến 1h thì đi ngủ . Đúng là chuối qúa . Mà sáng tưởng là có kiểm Tra 2 tiết Văn vậy mà cũng chẳng kiểm tra . Thứ tư kiểm tra . Sao mà lắm kiểm tra thế ko biết đc hic hic
    Đói quá đi thôi hic hic chui vào hàng net thì bị mưa . chết ở đây rùi còn đâu nữa . Đau lòng quá . Đành đội mưa mà đi về thôi hic hic
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  7. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi , một tuần chẳng động đến sách vở đi chơi suốt , Hôm qua động đến thì một đống bài tập hic hic . Mình cày đc đến 1h thì đi ngủ . Đúng là chuối qúa . Mà sáng tưởng là có kiểm Tra 2 tiết Văn vậy mà cũng chẳng kiểm tra . Thứ tư kiểm tra . Sao mà lắm kiểm tra thế ko biết đc hic hic
    Đói quá đi thôi hic hic chui vào hàng net thì bị mưa . chết ở đây rùi còn đâu nữa . Đau lòng quá . Đành đội mưa mà đi về thôi hic hic
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  8. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đc chat với anh Tùng . Anh đã đi Đức . Mình vẫn nhớ về anh với kỉ niệm đêm trung thu đó . Tất nhiên là nhớ rùi / ;Làm sao mà quên đc cơ chứ !
    Lại còn đc chat với con bạn ở Pháp . chat với mấy thằng bạn cùng truờng nữa chứ , Đúng là vui thật hi` hi`
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  9. 25251325

    25251325 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đc chat với anh Tùng . Anh đã đi Đức . Mình vẫn nhớ về anh với kỉ niệm đêm trung thu đó . Tất nhiên là nhớ rùi / ;Làm sao mà quên đc cơ chứ !
    Lại còn đc chat với con bạn ở Pháp . chat với mấy thằng bạn cùng truờng nữa chứ , Đúng là vui thật hi` hi`
    Lòng này đã muốn rời xa ... để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta ... cầu mong ....
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic hic điên quá đi thôi hic hic tự nhiên lại bị ở lại phạt làm bài kiểm tra hic hic cái bà chủ nhiệm quái vật này . Có biết ác độc là gì ko ? Đang trưa thế này mà ko cho ngừoi ta về chỉ vì một tiết bị điểm kém hic hic 8 điểm hic hic có gì lắm đâu cơ chứ đểu thiệt . Bắt học sinh ở lại hic hic Sao mà cô độc ác thế ko biết đc cơ chứ .
    Đêm qua học bài xong thì gọi điện cho anh cat . hi` hi` Sao chẳng ai tin mình với anh yêu nhau thật nhể? Mọi ngừoi buồn cuời quá đi thôi . Mà công nhận đến mình còn chẳng tin là thật nữa là ai . Nghe còn cứ tưởng đùa . Thế mà lại thật . Anh yêu nhể? hi` hi`
    Sáng nay làm bài kiểm tra đen thật đấy hic hic bài dễ hơn bài làm ở lớp nhiều . thế mà làm nhầm loạn cả lên hic hic . Điệu này thì điểm kém mất rùi . cày mãi mới đc thế . Vậy là đi công toi hết rùi, đau lòng quá hic hic
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này