1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hic hic điên quá đi thôi hic hic tự nhiên lại bị ở lại phạt làm bài kiểm tra hic hic cái bà chủ nhiệm quái vật này . Có biết ác độc là gì ko ? Đang trưa thế này mà ko cho ngừoi ta về chỉ vì một tiết bị điểm kém hic hic 8 điểm hic hic có gì lắm đâu cơ chứ đểu thiệt . Bắt học sinh ở lại hic hic Sao mà cô độc ác thế ko biết đc cơ chứ .
    Đêm qua học bài xong thì gọi điện cho anh cat . hi` hi` Sao chẳng ai tin mình với anh yêu nhau thật nhể? Mọi ngừoi buồn cuời quá đi thôi . Mà công nhận đến mình còn chẳng tin là thật nữa là ai . Nghe còn cứ tưởng đùa . Thế mà lại thật . Anh yêu nhể? hi` hi`
    Sáng nay làm bài kiểm tra đen thật đấy hic hic bài dễ hơn bài làm ở lớp nhiều . thế mà làm nhầm loạn cả lên hic hic . Điệu này thì điểm kém mất rùi . cày mãi mới đc thế . Vậy là đi công toi hết rùi, đau lòng quá hic hic
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán........ chẳng biết phải làm gì nữa....... chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói gì, chẳng muốn hiểu gì, chẳng muốn nghe gì....... Mệt..... ốm...... mũi với họng....... đêm đang ngủ bị lạnh dậy hắt hơi, sổ mũi liên tục, chả ngủ được nữa....... 1 rưỡi đêm dậy ngồi bật máy lên nghịch..... chẳng ai như mình.........
    Chán......... muốn gặp..... rồi lại thôi ko muốn....... chẳng hiểu mình nghĩ gì, muốn gì....... Ừ, gặp làm gì....... Lúc ko cần thì..... đến lúc cần thì chẳng thấy đâu...... chán......
    Lại chờ đợi...... 1 tuần nữa....... làm gì trong 1 tuần đây........ suốt cuộc đời là những chuỗi ngày chờ đợi và hi vọng thế này ư????
    Nhiều khi muốn thay đổi mình, muốn quên đi hết, muốn tự làm một cái gì đó....... nhưng rốt cục vẫn chỉ là 1 sự dựa dẫm........ nhiều lúc muốn sống thật là mình, muốn nói với mọi người những gì mình thực sự muốn nói, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, để rồi về nhà ngồi tức một mình.........
    Gặp lại một người bạn cũ........ chợt nhớ mình đã bỏ phí rất nhiều thời gian để chẳng được cái gì...... trong khi bạn bè thì bị bỏ quên........ chán mình thật.......
    Nhiều khi thấy chán..... thấy mình sống chẳng có ý nghĩa gì cho đời, chẳng có ý nghĩa gì cho bất kỳ ai! Sống vì mình? Ko, mình ko sống vì mình ....... sống vì một ai đó? cũng ko...... mình chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của một người nào....... có cũng được, mà ko cũng chẳng sao....... Lại nhớ cái câu lâu lắm mình ko tự hỏi, liệu mình chết có mấy người thương tiếc??????
    Sao lại tự đẩy mình vào tình trạng bi quan đến thế này nhỉ? Chẳng biết nữa...... nhiều khi đơn giản chỉ là thấy mình thật vô ích, nhiều khi chỉ thấy là lời mình nói chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả đến mình cũng chẳng thèm nghe theo....... thế là chán...... buồn quá.................
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán........ chẳng biết phải làm gì nữa....... chẳng muốn gặp ai, chẳng muốn nói gì, chẳng muốn hiểu gì, chẳng muốn nghe gì....... Mệt..... ốm...... mũi với họng....... đêm đang ngủ bị lạnh dậy hắt hơi, sổ mũi liên tục, chả ngủ được nữa....... 1 rưỡi đêm dậy ngồi bật máy lên nghịch..... chẳng ai như mình.........
    Chán......... muốn gặp..... rồi lại thôi ko muốn....... chẳng hiểu mình nghĩ gì, muốn gì....... Ừ, gặp làm gì....... Lúc ko cần thì..... đến lúc cần thì chẳng thấy đâu...... chán......
    Lại chờ đợi...... 1 tuần nữa....... làm gì trong 1 tuần đây........ suốt cuộc đời là những chuỗi ngày chờ đợi và hi vọng thế này ư????
    Nhiều khi muốn thay đổi mình, muốn quên đi hết, muốn tự làm một cái gì đó....... nhưng rốt cục vẫn chỉ là 1 sự dựa dẫm........ nhiều lúc muốn sống thật là mình, muốn nói với mọi người những gì mình thực sự muốn nói, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, để rồi về nhà ngồi tức một mình.........
    Gặp lại một người bạn cũ........ chợt nhớ mình đã bỏ phí rất nhiều thời gian để chẳng được cái gì...... trong khi bạn bè thì bị bỏ quên........ chán mình thật.......
    Nhiều khi thấy chán..... thấy mình sống chẳng có ý nghĩa gì cho đời, chẳng có ý nghĩa gì cho bất kỳ ai! Sống vì mình? Ko, mình ko sống vì mình ....... sống vì một ai đó? cũng ko...... mình chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc sống của một người nào....... có cũng được, mà ko cũng chẳng sao....... Lại nhớ cái câu lâu lắm mình ko tự hỏi, liệu mình chết có mấy người thương tiếc??????
    Sao lại tự đẩy mình vào tình trạng bi quan đến thế này nhỉ? Chẳng biết nữa...... nhiều khi đơn giản chỉ là thấy mình thật vô ích, nhiều khi chỉ thấy là lời mình nói chẳng có ý nghĩa gì, ngay cả đến mình cũng chẳng thèm nghe theo....... thế là chán...... buồn quá.................
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối , gặp nó ở hàng net . Bình thuờng như chưa từng có chuyện gì xảy ra , đúng là mình nhanh quên thật . nhưng mà đành lòng thế thôi biết làm sao đc cơ chứ hi` hi` . Hình như nó ko tin lắm về chuyện mfnh và anh yêu nhau thật . Kệ chứ , ai biếu đâu mà lần chứ .
    Trưa về nói chuyện với anh yêu một lúc rùi lăn đùng ra ngủ , Đang ngủ thì KL sang , ngồi nói chuyện đc một lúc thì rủ nhau đi lang thang . Nhìn KL mà thấy giống mình mấy hôm trước !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối , gặp nó ở hàng net . Bình thuờng như chưa từng có chuyện gì xảy ra , đúng là mình nhanh quên thật . nhưng mà đành lòng thế thôi biết làm sao đc cơ chứ hi` hi` . Hình như nó ko tin lắm về chuyện mfnh và anh yêu nhau thật . Kệ chứ , ai biếu đâu mà lần chứ .
    Trưa về nói chuyện với anh yêu một lúc rùi lăn đùng ra ngủ , Đang ngủ thì KL sang , ngồi nói chuyện đc một lúc thì rủ nhau đi lang thang . Nhìn KL mà thấy giống mình mấy hôm trước !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm duờng như ko ngủ . Nói chuyện nếu mình ko nhầm thì đến hơn 3h30 sáng , rùi nằm đó , muốn ngủ mà sao đầu óc cứ quay cuồng , ko thể nào mà ngủ đc . Đúng là chuối quá . Nghĩ , mà có nghĩ đc cái quái gì đâu . Mình cũng chẳng hiểu là mình đang làm gì mà mình đang muốn gì nữa . Chỉ biết là mình muốn như vậy , ko suy nghĩ đc gì nhiều hơn . Cái lý do đó nói để mà làm gì nhỉ ? Mình ko muốn nói và cũng ko nên nói . Có lẽ là như thế ! Nhưng mình vẫn sẽ giữ cái quyết định đó . mấy khi đc bỏ cái lòng tự trọng của mình đi đâu cơ chứ . Xuống nước đến hết mức có thể rùi đấy . Ngủ đến tận 8h30 dậy . nói là ngủ chứ thực ra là nằm đây , lơ mơ lơ mơ , chứ chẳng chợp mắt đc tí nào cả . Mặc kệ nó . mình đâu có muốn gì đâu . lúc này chỉ cần vui vẻ . Mình ko muốn làm anh khó xử . Thế thôi !
    Còn mình muốn nói với một ngừoi một điều? Muốn hỏi ngừoi ta một câu hỏi thế nhưng sao mà khó thật đấy ! Hỏi hay ko đây ??
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm duờng như ko ngủ . Nói chuyện nếu mình ko nhầm thì đến hơn 3h30 sáng , rùi nằm đó , muốn ngủ mà sao đầu óc cứ quay cuồng , ko thể nào mà ngủ đc . Đúng là chuối quá . Nghĩ , mà có nghĩ đc cái quái gì đâu . Mình cũng chẳng hiểu là mình đang làm gì mà mình đang muốn gì nữa . Chỉ biết là mình muốn như vậy , ko suy nghĩ đc gì nhiều hơn . Cái lý do đó nói để mà làm gì nhỉ ? Mình ko muốn nói và cũng ko nên nói . Có lẽ là như thế ! Nhưng mình vẫn sẽ giữ cái quyết định đó . mấy khi đc bỏ cái lòng tự trọng của mình đi đâu cơ chứ . Xuống nước đến hết mức có thể rùi đấy . Ngủ đến tận 8h30 dậy . nói là ngủ chứ thực ra là nằm đây , lơ mơ lơ mơ , chứ chẳng chợp mắt đc tí nào cả . Mặc kệ nó . mình đâu có muốn gì đâu . lúc này chỉ cần vui vẻ . Mình ko muốn làm anh khó xử . Thế thôi !
    Còn mình muốn nói với một ngừoi một điều? Muốn hỏi ngừoi ta một câu hỏi thế nhưng sao mà khó thật đấy ! Hỏi hay ko đây ??
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    3 ngày gần như là ko ngủ , cứ chập chờn và mơ những giấc mơ quái vật. Đúng là củ chuối , đi thì đi suốt . Hôm qua công nhận mệt thật ic hic thế mà dám cho mình ngã từ trên xe ngã xuống hic hic đểu thế ko biết đc nữa hic hic Đêm nay mà ko ngủ nữa thì mai làm sao mà đi đc cơ chứ .
    Sáng ra có đứa nào gọi điện đến đó , chẳng biết là ai cả , nghe giọng mình thều thào rùi xin lỗi ko nói chuyện , chắc là ko dám gọi đến lần thứ hai đâu . 3 đêm rùi , làm sao mà ko thế đc cơ chứ !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    3 ngày gần như là ko ngủ , cứ chập chờn và mơ những giấc mơ quái vật. Đúng là củ chuối , đi thì đi suốt . Hôm qua công nhận mệt thật ic hic thế mà dám cho mình ngã từ trên xe ngã xuống hic hic đểu thế ko biết đc nữa hic hic Đêm nay mà ko ngủ nữa thì mai làm sao mà đi đc cơ chứ .
    Sáng ra có đứa nào gọi điện đến đó , chẳng biết là ai cả , nghe giọng mình thều thào rùi xin lỗi ko nói chuyện , chắc là ko dám gọi đến lần thứ hai đâu . 3 đêm rùi , làm sao mà ko thế đc cơ chứ !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  10. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh hơn anh nghĩ !
    Anh rất xin lỗi em ! nhưng em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết tâm giữ quyết định của em . Anh nói điều này ra quá muộn nhưng anh biết anh luôn tỏ ra cho em thấy những gì anh nghĩ . Hãy nhớ và hiểu những gì anh nói với em đêm hôm đó . Một điều bí mật không thể cho ai biết .
    Cat_in_black can not login now!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này