1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh hơn anh nghĩ !
    Anh rất xin lỗi em ! nhưng em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết tâm giữ quyết định của em . Anh nói điều này ra quá muộn nhưng anh biết anh luôn tỏ ra cho em thấy những gì anh nghĩ . Hãy nhớ và hiểu những gì anh nói với em đêm hôm đó . Một điều bí mật không thể cho ai biết .
    Cat_in_black can not login now!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    1-9-2003
    Hôm nay như những buổi sáng khác,chán thật chỉ còn có 5 ngày nữa vào năm học mới,những ngày đầu tiên lớp 12.Sáng dậy ăn sáng ,ăn xong chẳng biết làm gì cả.Ngồi xem tv rồi lên net,cứ đinh ninh nó sẽ lên,mà cuối cùng cũng ko thấy,tức quá ko biết được,đúng là thằng điên.Mình del xừ nick nó luôn,cho chết ai bảo ko online đúng lúc mình cần.Online hơi quá đà đến 12h lên nấu tạm nồi cơm bà đi về nấu cơm cùng bà,cô Vân và cái linh.5h ngủ lại lên net,hôm nay là ngày biểu diễn ở cung.Mong hôm nay mọi chuyện tốt đẹp!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    1-9-2003
    Hôm nay như những buổi sáng khác,chán thật chỉ còn có 5 ngày nữa vào năm học mới,những ngày đầu tiên lớp 12.Sáng dậy ăn sáng ,ăn xong chẳng biết làm gì cả.Ngồi xem tv rồi lên net,cứ đinh ninh nó sẽ lên,mà cuối cùng cũng ko thấy,tức quá ko biết được,đúng là thằng điên.Mình del xừ nick nó luôn,cho chết ai bảo ko online đúng lúc mình cần.Online hơi quá đà đến 12h lên nấu tạm nồi cơm bà đi về nấu cơm cùng bà,cô Vân và cái linh.5h ngủ lại lên net,hôm nay là ngày biểu diễn ở cung.Mong hôm nay mọi chuyện tốt đẹp!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
  4. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 23h roài, đang lọ mọ trên net, chả hiểu từ tối đến giờ cứ có bà nào nháy vào máy của mình, khó chịu wá. Cả chiều hôm nay thật chán, đang lim dim ngủ trưa thì bị thằng em bắt đi chat Có vẻ hợp ý mình đây, phóng vù lên World Net thì đông wá, thôi đành Hàng Điếu ngồi, thế nào ra đến Hàng Điếu ông em mình lại muốn đi nước mía Hàng Vải, thế là lại cun cút phi lên Hàng Vải nước mía. Thế mà nó vẫn chưa tha cho mình, nghĩ ngay ra đi ăn bobochacha, ôi thôi túi tiền của tôi, nó cứ vơi dần vơi dần, thế là giờ trong túi chỉ còn 2.700đ rùi Tèn tén ten, papa triệu tập về nhà đi ăn, thề là thoát được của nợ thằng em. 1 ngày sắp kết thúc , chỉ còn 58 phút nữa là 2/9.
    Việt Nam , Hồ Chi Minh muôn năm !!!
    Hades4ever!!!
  5. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 23h roài, đang lọ mọ trên net, chả hiểu từ tối đến giờ cứ có bà nào nháy vào máy của mình, khó chịu wá. Cả chiều hôm nay thật chán, đang lim dim ngủ trưa thì bị thằng em bắt đi chat Có vẻ hợp ý mình đây, phóng vù lên World Net thì đông wá, thôi đành Hàng Điếu ngồi, thế nào ra đến Hàng Điếu ông em mình lại muốn đi nước mía Hàng Vải, thế là lại cun cút phi lên Hàng Vải nước mía. Thế mà nó vẫn chưa tha cho mình, nghĩ ngay ra đi ăn bobochacha, ôi thôi túi tiền của tôi, nó cứ vơi dần vơi dần, thế là giờ trong túi chỉ còn 2.700đ rùi Tèn tén ten, papa triệu tập về nhà đi ăn, thề là thoát được của nợ thằng em. 1 ngày sắp kết thúc , chỉ còn 58 phút nữa là 2/9.
    Việt Nam , Hồ Chi Minh muôn năm !!!
    Hades4ever!!!
  6. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chán quá hôm nay đến trường chả được tích sự gì.
    Bọn nó bảo làm chương trình lớp mà chả ra đâu vào đâu.
    chỉ muốn về quách cho xong
    cứ làm kiểu này thì chủ nhiệm còn lâu mới cho làm
    nhất là thời trang siêu sẽ
    Toi yeu cho nhung rat thich an thit cho
  7. ilang_ilang_hn

    ilang_ilang_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chán quá hôm nay đến trường chả được tích sự gì.
    Bọn nó bảo làm chương trình lớp mà chả ra đâu vào đâu.
    chỉ muốn về quách cho xong
    cứ làm kiểu này thì chủ nhiệm còn lâu mới cho làm
    nhất là thời trang siêu sẽ
    Toi yeu cho nhung rat thich an thit cho
  8. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 3/9 lọ mọ lượn vào ttvnol chơi ngó ngó nghiêng nghiêng thấy có cái box 86 :D hình như là bằng tủi mình lượn vào chơi không biết chọn chủ đề naò để đọc cả nhắm mắt đưa tay klick bừa vào 1 chủ đề hehe đọc 1 hồi thấy hay hay và nhận thấy có 1 người quen cũ :D post 1 bài nhật kí chơi và đang tìm hiểu làm sao để mà đăng kí được vào cái box này :)
    http://rapclub.org/forums   <===Here We Go
  9. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 3/9 lọ mọ lượn vào ttvnol chơi ngó ngó nghiêng nghiêng thấy có cái box 86 :D hình như là bằng tủi mình lượn vào chơi không biết chọn chủ đề naò để đọc cả nhắm mắt đưa tay klick bừa vào 1 chủ đề hehe đọc 1 hồi thấy hay hay và nhận thấy có 1 người quen cũ :D post 1 bài nhật kí chơi và đang tìm hiểu làm sao để mà đăng kí được vào cái box này :)
    http://rapclub.org/forums   <===Here We Go
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng bình thường , đã chẳng còn cảm thấy sao nữa cả . Bình thuờng tất cả , ngừoi ta muốn thế nào mình chiều thế, chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả , đúng ko nhể? Ko đủ sức ảnh huởng nhiều chỉ làm mình mất đi lòng tin ,thế là quá đủ rùi . Ko thể nào khác đc nữa đâu .Mình đã quay về cuộc sống hàng ngày !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này