1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng bình thường , đã chẳng còn cảm thấy sao nữa cả . Bình thuờng tất cả , ngừoi ta muốn thế nào mình chiều thế, chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả , đúng ko nhể? Ko đủ sức ảnh huởng nhiều chỉ làm mình mất đi lòng tin ,thế là quá đủ rùi . Ko thể nào khác đc nữa đâu .Mình đã quay về cuộc sống hàng ngày !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  2. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá ... người yêu thì không có bên cạnh ... bạn bè thì đi chơi hết cả . Chẳng hiểu sao những lúc mình cần thì mọi người lặn đâu mất ý . Bây giờ nó đang cần...rất cần một sự giúp đỡ , nhưng chẳng có ai sẵn sàng giúp nó cả , phải chăng nó quá cô độc ?
    Nó đang rất khó xử , người yêu con bạn thân của nó vừa ngỏ lời yêu nó ... hừm ... một chuyện mà nghe tưởng chuyện đùa ... nhưng tiếc rằng đó lại là sự thật ... Nó biết làm gì bây giờ ? Hay là post bài lên diễn đàn hỏi mọi người ...
    Chẳng hiểu sao dạo này nó lại gặp nhiều rắc rối đến thế ... Nếu không có lão thì chắc cuộc sống của nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi ... Nhắc đến lão lại thấy nhớ lão quá ... chẳng biết giờ này lão đang làm gì nhỉ ? Nó tò mò muốn biết khi không có nó ở bên thì lão sẽ làm gì va nghĩ gì nữa .
  3. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá ... người yêu thì không có bên cạnh ... bạn bè thì đi chơi hết cả . Chẳng hiểu sao những lúc mình cần thì mọi người lặn đâu mất ý . Bây giờ nó đang cần...rất cần một sự giúp đỡ , nhưng chẳng có ai sẵn sàng giúp nó cả , phải chăng nó quá cô độc ?
    Nó đang rất khó xử , người yêu con bạn thân của nó vừa ngỏ lời yêu nó ... hừm ... một chuyện mà nghe tưởng chuyện đùa ... nhưng tiếc rằng đó lại là sự thật ... Nó biết làm gì bây giờ ? Hay là post bài lên diễn đàn hỏi mọi người ...
    Chẳng hiểu sao dạo này nó lại gặp nhiều rắc rối đến thế ... Nếu không có lão thì chắc cuộc sống của nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi ... Nhắc đến lão lại thấy nhớ lão quá ... chẳng biết giờ này lão đang làm gì nhỉ ? Nó tò mò muốn biết khi không có nó ở bên thì lão sẽ làm gì va nghĩ gì nữa .
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    buồn quá - đêm qua mệt - ốm - nằm khóc một mình - MÌnh ko muốn khai giảng nưa x! mình lại nhớ nhiều cái chẳng nên nhớ thì phiền thật !
    Hôm nay oánh nhau với thằng cháu mãi - mình lại nhớ cái vụ cứ lần nào bị cháu đánh lại phone cho con Bìn Minh - nhưng hôm nay nó ko ở nhà ! Thôi thế là hết người để mình có thể gọi đến để oà khóc mà ko nghĩ gì cả ? Mình cảm thấy buồn quá !
    hicic ... được cái mình khoái trò viết chữ của bọn nhóc thể - ngồi cẩm bút chì nắn nót viết ! hihi ! thật cảm giác thú vị như ngày xưa !! ối chết có chuyện ! đành để khi khác tâm sự tiếp vậy ! hichic
    Will I ever find someone to believe?
  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    buồn quá - đêm qua mệt - ốm - nằm khóc một mình - MÌnh ko muốn khai giảng nưa x! mình lại nhớ nhiều cái chẳng nên nhớ thì phiền thật !
    Hôm nay oánh nhau với thằng cháu mãi - mình lại nhớ cái vụ cứ lần nào bị cháu đánh lại phone cho con Bìn Minh - nhưng hôm nay nó ko ở nhà ! Thôi thế là hết người để mình có thể gọi đến để oà khóc mà ko nghĩ gì cả ? Mình cảm thấy buồn quá !
    hicic ... được cái mình khoái trò viết chữ của bọn nhóc thể - ngồi cẩm bút chì nắn nót viết ! hihi ! thật cảm giác thú vị như ngày xưa !! ối chết có chuyện ! đành để khi khác tâm sự tiếp vậy ! hichic
    Will I ever find someone to believe?
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tao đã nghe mày khóc nhiều lắm rùi đấy T nhể ? Rất nhiều lần . Tao cũng ko hiểu là vì sao mày gọi đến nhà tao , kể cả đang đêm hay ban ngày , mày sẵn sàng gọi cho tao . Chắc là tại vì gia đình tao quá dễ dãi mày gọi lúc nào tao cũng có thể nghe máy mà ko sợ bị mắng đúng ko cưng ? Tao muốn đc như mày lắm . Đã có một lần tao như thế . Tao đã oà khóc trong điện thoại , tao đã nức nở và nói rất nhiều . Nhưng lúc này tao biết tao sẽ chẳng bao giờ làm đc điều đó . Ko thể nào đêm đến tao mơ một điều gì sợ sệt mà tao có ngừoi để gọi đến nữa rùi . Thực sự là hết rùi . Tao đã chẳng còn có thể gọi cho ai nữa . Lúc đó mày sẽ hiểu là phải đứng bằng chính đôi chân của mình đó mày biết ko ? Thật sự là tao nhận ra một điều đó , đứng bằng chính đôi chân của mình thì sẽ chẳng bao giờ mình vấp ngã , sẽ chẳng bao giờ ngừoi khác làm mình đau . Ngưòi ta ko thể nào làm mình thất vọng đc đâu , mày ạ . Ko hiểu là tao nhận ra điều này có muộn ko ? Nhưng tao đã quá dựa dẫm vào ngừoi khác . Tao đã quá yếu đuối , lúc nào cũng muốn bên cạnh mình có một ngừoi , ko là ngừoi này thì là ngừoi khác . Tại sao tao phải làm thế ? Tao sợ cô đơn ? tao sợ một mình ? Và thật sự là tao sợ nhiều lắm mày ạ ! Thôi thì bỏ qua những cái đó mà đứng lên , sẽ có lúc mình hết sợ đúng ko mày ?
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tao đã nghe mày khóc nhiều lắm rùi đấy T nhể ? Rất nhiều lần . Tao cũng ko hiểu là vì sao mày gọi đến nhà tao , kể cả đang đêm hay ban ngày , mày sẵn sàng gọi cho tao . Chắc là tại vì gia đình tao quá dễ dãi mày gọi lúc nào tao cũng có thể nghe máy mà ko sợ bị mắng đúng ko cưng ? Tao muốn đc như mày lắm . Đã có một lần tao như thế . Tao đã oà khóc trong điện thoại , tao đã nức nở và nói rất nhiều . Nhưng lúc này tao biết tao sẽ chẳng bao giờ làm đc điều đó . Ko thể nào đêm đến tao mơ một điều gì sợ sệt mà tao có ngừoi để gọi đến nữa rùi . Thực sự là hết rùi . Tao đã chẳng còn có thể gọi cho ai nữa . Lúc đó mày sẽ hiểu là phải đứng bằng chính đôi chân của mình đó mày biết ko ? Thật sự là tao nhận ra một điều đó , đứng bằng chính đôi chân của mình thì sẽ chẳng bao giờ mình vấp ngã , sẽ chẳng bao giờ ngừoi khác làm mình đau . Ngưòi ta ko thể nào làm mình thất vọng đc đâu , mày ạ . Ko hiểu là tao nhận ra điều này có muộn ko ? Nhưng tao đã quá dựa dẫm vào ngừoi khác . Tao đã quá yếu đuối , lúc nào cũng muốn bên cạnh mình có một ngừoi , ko là ngừoi này thì là ngừoi khác . Tại sao tao phải làm thế ? Tao sợ cô đơn ? tao sợ một mình ? Và thật sự là tao sợ nhiều lắm mày ạ ! Thôi thì bỏ qua những cái đó mà đứng lên , sẽ có lúc mình hết sợ đúng ko mày ?
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  8. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mai khai giảng rùi mà nó chẳng muốn đi ... lại còn phải mặc áo dài nữa chứ . Mà hình như nó chưa có áo dài thì phải , liệu ngày mai trốn được không nhỉ ? Liệu nó có nên ở nhà trong khi bạn bè của nó vui vẻ trong một ngày quan trọng như thế ?
    Nó thực ra chỉ muốn tránh mặt người mà nó không muốn gặp ... gặp mà chẳng biết nói gì thì ngại lắm ... chẳng hiểu hắn còn dành cho nó nhiều tình cảm như hắn đã từng nói nữa không ? Nó chẳng cần biết ... Nó đã từng vui mừng khi nghe tin hắn chuyển trường nhưng lại thất vọng vì hắn nói vì nó mà hắn sẽ ở lại ... Thật sự là nó cũng mến hắn nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi , với lại trái tim của nó đã thực sự thuộc về người khác mất rồi ... chỉ của người đó mà thôi
  9. queen_bee17

    queen_bee17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mai khai giảng rùi mà nó chẳng muốn đi ... lại còn phải mặc áo dài nữa chứ . Mà hình như nó chưa có áo dài thì phải , liệu ngày mai trốn được không nhỉ ? Liệu nó có nên ở nhà trong khi bạn bè của nó vui vẻ trong một ngày quan trọng như thế ?
    Nó thực ra chỉ muốn tránh mặt người mà nó không muốn gặp ... gặp mà chẳng biết nói gì thì ngại lắm ... chẳng hiểu hắn còn dành cho nó nhiều tình cảm như hắn đã từng nói nữa không ? Nó chẳng cần biết ... Nó đã từng vui mừng khi nghe tin hắn chuyển trường nhưng lại thất vọng vì hắn nói vì nó mà hắn sẽ ở lại ... Thật sự là nó cũng mến hắn nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi , với lại trái tim của nó đã thực sự thuộc về người khác mất rồi ... chỉ của người đó mà thôi
  10. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    tao thì nghĩ công việc sự nghiệp dựa vào mình là đúng .Nhưng về tình cảm có lẽ nên cần 1 người che chở ? bởi tao quá yếu đuối và mềm lòng ! ai dà ! chắc thời gian ko còn nhiều để tao buôn với bọn mày nữa rồi . Vào năm học rồi mà ! hicic
    Will I ever find someone to believe?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này