1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    tao thì nghĩ công việc sự nghiệp dựa vào mình là đúng .Nhưng về tình cảm có lẽ nên cần 1 người che chở ? bởi tao quá yếu đuối và mềm lòng ! ai dà ! chắc thời gian ko còn nhiều để tao buôn với bọn mày nữa rồi . Vào năm học rồi mà ! hicic
    Will I ever find someone to believe?
  2. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Always listen to whatever u say !
    Cat_in_black can not login now!
  3. I_am_cat_in_black

    I_am_cat_in_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Always listen to whatever u say !
    Cat_in_black can not login now!
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mình ghét lũ trẻ con lúc chúng nó bậy thế không biết. Hôm 2/9 đang tí tởn chuẩn bị đi chơi, bế thằng nhím lên nó phẹt cho ngay một bãi hợ...hợ...hợ. Mà cái số của mình thể nào nhể cả nhà chưa ai bị nó phẹt ra người riêng mình thì cả hai chị em nhà nó đứa nào cũng kỷ niệm cho mình vài bãi.
    Hôm nay dường như cảm thấy phẹt ra người thằng cậu nó chưa đủ, nhân tiện lúc nằm chơi trên giường thằng cậu, nó phẹt luôn ra ôi thôi còn gì là chăn đệm của tôi.
    Nhưng mà ngoài những lúc ăn vạ với phẹt bậy thì bọn trẻ con đứa nào cũng iu cả . Nhím ơi lớn nhanh lên làm đồng minh với cậu .Thêm vài năm nữa cậu dạy mày bắn Halflife
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mình ghét lũ trẻ con lúc chúng nó bậy thế không biết. Hôm 2/9 đang tí tởn chuẩn bị đi chơi, bế thằng nhím lên nó phẹt cho ngay một bãi hợ...hợ...hợ. Mà cái số của mình thể nào nhể cả nhà chưa ai bị nó phẹt ra người riêng mình thì cả hai chị em nhà nó đứa nào cũng kỷ niệm cho mình vài bãi.
    Hôm nay dường như cảm thấy phẹt ra người thằng cậu nó chưa đủ, nhân tiện lúc nằm chơi trên giường thằng cậu, nó phẹt luôn ra ôi thôi còn gì là chăn đệm của tôi.
    Nhưng mà ngoài những lúc ăn vạ với phẹt bậy thì bọn trẻ con đứa nào cũng iu cả . Nhím ơi lớn nhanh lên làm đồng minh với cậu .Thêm vài năm nữa cậu dạy mày bắn Halflife
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày củ chuối . Ức dã man .HK TB , Mình có làm cái đếch gì đâu mà làm như vậy chứ . Bây giờ kiện thì lại mang tiếng là cãi giáo viên , bà ý càng có cớ trù . Mà cứ mặc kệ thì ức . Giá mà mình đừng có biết còn đỡ tức hơn là biết thế này . Biết thế này thì chẳng mặc kệ đc . Ko có một cái tội lỗi gì ngoài việc nghỉ học và đi học muộn . Thế mà bị HKTB . Nhục như một con chó . Chẳng ra làm sao cả . Mà bà này chuyên gia đá đểu mình . mình mà đấm đc bà ý mình đã cho bà ý mấy cái đấm rùi
    Mà nói là sẽ lắng nghe ưh ? Có lắng nghe mình cũng chẳng muốn nói nữa . Tự anh đánh mất đi lòng tin trong em thì sẽ ko bao giờ lấy lại đc . Em chưa nói là em khinh anh , em hận anh là còn may lắm đấy . mà cũng vẫn phải nói cảm ơn . Em đã biết tự đứng trên đôi chân của mình . Nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lắm . Nhục , lại thêm một điều nữa nhục . Mình bỏ hết lòng tự trọng của mình đi là vì ai ? Ngu quá . cái tật ngu mãi mãi ko chừa . Vô cớ làm mất đi một ngừoi anh , mà thôi , mặc xác đằng nào cũng là mất rùi , quan tâm làm quái gì cho mệt /.Bây giờ chỉ tức thôi còn đâu thì vui lắm rùi hi` hi`
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Một ngày củ chuối . Ức dã man .HK TB , Mình có làm cái đếch gì đâu mà làm như vậy chứ . Bây giờ kiện thì lại mang tiếng là cãi giáo viên , bà ý càng có cớ trù . Mà cứ mặc kệ thì ức . Giá mà mình đừng có biết còn đỡ tức hơn là biết thế này . Biết thế này thì chẳng mặc kệ đc . Ko có một cái tội lỗi gì ngoài việc nghỉ học và đi học muộn . Thế mà bị HKTB . Nhục như một con chó . Chẳng ra làm sao cả . Mà bà này chuyên gia đá đểu mình . mình mà đấm đc bà ý mình đã cho bà ý mấy cái đấm rùi
    Mà nói là sẽ lắng nghe ưh ? Có lắng nghe mình cũng chẳng muốn nói nữa . Tự anh đánh mất đi lòng tin trong em thì sẽ ko bao giờ lấy lại đc . Em chưa nói là em khinh anh , em hận anh là còn may lắm đấy . mà cũng vẫn phải nói cảm ơn . Em đã biết tự đứng trên đôi chân của mình . Nghĩ lại vẫn cảm thấy đau lắm . Nhục , lại thêm một điều nữa nhục . Mình bỏ hết lòng tự trọng của mình đi là vì ai ? Ngu quá . cái tật ngu mãi mãi ko chừa . Vô cớ làm mất đi một ngừoi anh , mà thôi , mặc xác đằng nào cũng là mất rùi , quan tâm làm quái gì cho mệt /.Bây giờ chỉ tức thôi còn đâu thì vui lắm rùi hi` hi`
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày tập quân sự đầu tiên... Vui vật vã, họp chợ ầm ĩ cả lên... bị mấy thầy nhắc nhở.. nhg mà cũng no star where...
    To chị binhminh: Eo ơi, chị giống em phết nhi? Em cũng bị giáo viên trù nè....
    Hic, mình hết thắt lưng roài. Toàn mấy cái trông xinh xinh điệu điệu, thì chả nhẽ, lại đeo đến trường tập quân sự ah? Có mà dở hơi ý... Còn mỗi một cái màu đen, trông còn tạm tạm, nhg mà nghe bọn nó nói thì đú vẫn hoàn đú... Nhg mà thôi kô sao cả.. Đeo đến lớp thì... chẹp chẹp, áo đã che được cái thắt lưng đi rùi, Thía mà bị cô trù nên vẫn soi thấy cái thắt lưng mĩ miều của mình... G, sao lại đeo cái loại thắt lưng này. Đến trường là để học, để tập quân sự, hay là để trình diễn thời trang? Tẹo nữa cho cô gặp riêng em nhé!.... Hic,có đứa còn đeo cái thắt lưng kinh khủng hơn cả mình, thía mà... rõ tức, bọn nó kêu do tội cô trù mình cơ... Hic, gặp riêng. Lúc giờ giải lao, nhìn thấy cô, mình đã đi nép nép vào cái Lan để nó che cho mình, ai ngờ vẫn bị gọi ra và... nghe giảng kinh morality free lun.....Sợ quá... may mà cũng không sao... tập quân sự cũng vui vui, chán nhẻy, sắp phải đi học lại rùi... Chán thiệt là chán!
    Cô nhắc nhở chuyện gì thì kô sao, tự dưng lại lôi chuyện yêu đương vào... Hồi trước, có lần đi chơi với anh, bị cô bắt gặp... Hic, cô lại hỏi ngay câu, bây giờ có còn yêu không... chỉ biết chối... Điên thật! Đã nhớ lại càng nhớ!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày tập quân sự đầu tiên... Vui vật vã, họp chợ ầm ĩ cả lên... bị mấy thầy nhắc nhở.. nhg mà cũng no star where...
    To chị binhminh: Eo ơi, chị giống em phết nhi? Em cũng bị giáo viên trù nè....
    Hic, mình hết thắt lưng roài. Toàn mấy cái trông xinh xinh điệu điệu, thì chả nhẽ, lại đeo đến trường tập quân sự ah? Có mà dở hơi ý... Còn mỗi một cái màu đen, trông còn tạm tạm, nhg mà nghe bọn nó nói thì đú vẫn hoàn đú... Nhg mà thôi kô sao cả.. Đeo đến lớp thì... chẹp chẹp, áo đã che được cái thắt lưng đi rùi, Thía mà bị cô trù nên vẫn soi thấy cái thắt lưng mĩ miều của mình... G, sao lại đeo cái loại thắt lưng này. Đến trường là để học, để tập quân sự, hay là để trình diễn thời trang? Tẹo nữa cho cô gặp riêng em nhé!.... Hic,có đứa còn đeo cái thắt lưng kinh khủng hơn cả mình, thía mà... rõ tức, bọn nó kêu do tội cô trù mình cơ... Hic, gặp riêng. Lúc giờ giải lao, nhìn thấy cô, mình đã đi nép nép vào cái Lan để nó che cho mình, ai ngờ vẫn bị gọi ra và... nghe giảng kinh morality free lun.....Sợ quá... may mà cũng không sao... tập quân sự cũng vui vui, chán nhẻy, sắp phải đi học lại rùi... Chán thiệt là chán!
    Cô nhắc nhở chuyện gì thì kô sao, tự dưng lại lôi chuyện yêu đương vào... Hồi trước, có lần đi chơi với anh, bị cô bắt gặp... Hic, cô lại hỏi ngay câu, bây giờ có còn yêu không... chỉ biết chối... Điên thật! Đã nhớ lại càng nhớ!

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to tiểu cô nuơng : đúng là cùng cực của nỗi đau khổ , nhất là chị là năm cuối cùng , làm bà ý phật lòng là đi đời nhà mà đấy em ạ hi` hi` nếu bà ý chủ nhiệm em 3 năm thì nên nhẫn nhịn . đừng làm cái gì bà ý chú ý nữa em ạ . Khổ lắm
    Cả chiều nằm nhà ngủ , ăn cơm xong thì ngủ như lợn , đến lúc dậy thì lại luợn , đúng là cuộc sống vô công rồi nghề . Mình vô dụng thật thì phải , chẳng làm đc cái tích sự gì cả !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này