1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to tiểu cô nuơng : đúng là cùng cực của nỗi đau khổ , nhất là chị là năm cuối cùng , làm bà ý phật lòng là đi đời nhà mà đấy em ạ hi` hi` nếu bà ý chủ nhiệm em 3 năm thì nên nhẫn nhịn . đừng làm cái gì bà ý chú ý nữa em ạ . Khổ lắm
    Cả chiều nằm nhà ngủ , ăn cơm xong thì ngủ như lợn , đến lúc dậy thì lại luợn , đúng là cuộc sống vô công rồi nghề . Mình vô dụng thật thì phải , chẳng làm đc cái tích sự gì cả !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tập quân sự tiếp, kô phải ném lựu đạn nữa, mà tập tháo - lắp súng. Cái số mình xui sẻo thế nào ấy, lúc nào cũng bị goi... May mà cũng thoát nợ, với lại thầy hiện bỏ xừ... đứng còn trêu thầy mấy câu nữa chứ... Thầy nhớ tên em chưa hả thầy, em lắp giỏi thế này mà (mặc dù đứng hỏi thầy suốt. hihì ).... Cuối cùng thì thầy cũng nhớ.... Hèm, sướng nhất đoạn thầy cứ réo tên mình khiến bọn trong lớp cứ mắt tròn mắt dẹt.....
    Trong lúc ngồi chờ bọn kia lên tháp - lắp súng thì ngồi bói linh tinh. Hay ho ra phết.... Hoà bói cho mình thì kêu rằng là... mình ít nhất phải cưới 2 chồng... huhu... hichic... Đến đoạn bói nhẫn.. Huyền ngồi bói.... 29 cưới chồng, sau rất nhìu giai đoạn yêu rồi bỏ, bói cả 3 lần đều ra y hệt như thế!...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tập quân sự tiếp, kô phải ném lựu đạn nữa, mà tập tháo - lắp súng. Cái số mình xui sẻo thế nào ấy, lúc nào cũng bị goi... May mà cũng thoát nợ, với lại thầy hiện bỏ xừ... đứng còn trêu thầy mấy câu nữa chứ... Thầy nhớ tên em chưa hả thầy, em lắp giỏi thế này mà (mặc dù đứng hỏi thầy suốt. hihì ).... Cuối cùng thì thầy cũng nhớ.... Hèm, sướng nhất đoạn thầy cứ réo tên mình khiến bọn trong lớp cứ mắt tròn mắt dẹt.....
    Trong lúc ngồi chờ bọn kia lên tháp - lắp súng thì ngồi bói linh tinh. Hay ho ra phết.... Hoà bói cho mình thì kêu rằng là... mình ít nhất phải cưới 2 chồng... huhu... hichic... Đến đoạn bói nhẫn.. Huyền ngồi bói.... 29 cưới chồng, sau rất nhìu giai đoạn yêu rồi bỏ, bói cả 3 lần đều ra y hệt như thế!...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đên trường tập quân sự ( nhưng bùng ) há há buồn cười không chịu được có 1 thằng chạy cật lực tay lăm lăm quả lưu chạy rất phấn khởi chạy như không biết đến ngày mai và các chị em đứng sau cổ vũ như điên và............ Uỵch nó ngã dập ngay mặt xuống mô đất máu chảy be bét mình đang uống cốc trà đá nhìn thấy mà tí phì cả ngụm nước vào ông xe ôm ngồi cạnh . Có lẽ hôm nay là đây là chuyện vui nhất của ngày nó sẽ giúp mình mỗi khi căng thẳng nghĩ lại chắc cũng bớt căng thẳng hơn chỉ tội thằng ku con chep...chep
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  5. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đên trường tập quân sự ( nhưng bùng ) há há buồn cười không chịu được có 1 thằng chạy cật lực tay lăm lăm quả lưu chạy rất phấn khởi chạy như không biết đến ngày mai và các chị em đứng sau cổ vũ như điên và............ Uỵch nó ngã dập ngay mặt xuống mô đất máu chảy be bét mình đang uống cốc trà đá nhìn thấy mà tí phì cả ngụm nước vào ông xe ôm ngồi cạnh . Có lẽ hôm nay là đây là chuyện vui nhất của ngày nó sẽ giúp mình mỗi khi căng thẳng nghĩ lại chắc cũng bớt căng thẳng hơn chỉ tội thằng ku con chep...chep
    http://rapclub.org/forums   <===CHECK IT OUT
  6. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là số chồn mà...he he he he...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  7. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đúng là số chồn mà...he he he he...
    i swear by the moon and the stars in the sky i'll be there i swear like the shadow that's by your side i'll be there for better or worse till death do us part i'll love you with every beat of my heart
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối mà , chuối cả nải luôn . Hic hic Đêm qua thì cả đêm ko ngủ đc . Hết suy nghĩ rùi thì là ko ngủ đc . Sợ ! Nghi~ lung tung , đọc truyện cũng sợ , đúng là chuối hết chỗ nói . gần sáng cũng chẳng ngủ đc .
    Sáng nay ko hiểu là nó có đến ko nhể ? Hình như là ko ? Mình đi sớm nên cũng chẳng biết . Mà nó đến làm gì . đâu có gì quan trọng đến nỗi nó mất cả giấc ngủ để đến . Nhưng nếu như nguời khác gọi thì dù thế nào cũng đến ngay . Đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả .
    Mà ngừoi ta hình như đã thích một ngưòi nào đó rùi ý . mà mặc kệ ngừoi ta chứ . Vốn đã chẳng là gì rùi mà !
    Đi tập quân sự thì gặp bà chủ nhiệm quái vật , đúng là quái vật mà , chắc chắn là bị trù rùi hic hic đau lòng quá đi thôi !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuối mà , chuối cả nải luôn . Hic hic Đêm qua thì cả đêm ko ngủ đc . Hết suy nghĩ rùi thì là ko ngủ đc . Sợ ! Nghi~ lung tung , đọc truyện cũng sợ , đúng là chuối hết chỗ nói . gần sáng cũng chẳng ngủ đc .
    Sáng nay ko hiểu là nó có đến ko nhể ? Hình như là ko ? Mình đi sớm nên cũng chẳng biết . Mà nó đến làm gì . đâu có gì quan trọng đến nỗi nó mất cả giấc ngủ để đến . Nhưng nếu như nguời khác gọi thì dù thế nào cũng đến ngay . Đúng là chẳng có ý nghĩa gì cả .
    Mà ngừoi ta hình như đã thích một ngưòi nào đó rùi ý . mà mặc kệ ngừoi ta chứ . Vốn đã chẳng là gì rùi mà !
    Đi tập quân sự thì gặp bà chủ nhiệm quái vật , đúng là quái vật mà , chắc chắn là bị trù rùi hic hic đau lòng quá đi thôi !
    Em muốn ôm cả đất , em muốn ôm cả trời .... Mà sao anh ơi ... Mà sao anh ơi .... Ko ôm nổi trái tim một con người .......??????????
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    7-9-2003
    Hôm nay 6h10 mới lòm còm bò dậy đi tập quân sự.Lục tung cả nhà lên mới tìm được cái mũ cối.Đến nhà con bạn cả 2 đứa cùng đi ,đã muộn thì chớ đến truờng vừa xếp hàng cả 2 đứa bị lôi cổ bắt về.Can tội mặc sai quần đồng phục,hết chịu nổi,mà cái quần mình thì là quần đen chỉ hơi kiểu bò 1 tẹo mà bị lôi về.Hic hic mai cạch đến già mất.Sao số khổ ko chịu được.Ko chép lí thuyết quân sự thì lại ko có điểm GDCD,lại phải è cổ mà cháp mất thôi
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này