1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

    Để đa dạng hóa các thể loại bài viết và quan trọng là làm box online sôi động hơn, Takbeat lập ra topic này là nơi để các thành viên có thể tâm sự, chia sẻ về mọi vấn đề trong cuộc sống hàng ngày (tất tần tật). Qua đó chúng ta sẽ hiểu về nhau hơn.

    Lưu ý: các bài viết nên viết thành đoạn văn hoàn chỉnh nếu có thể. Cho nó giống nhật kí một tí. Không lại chẳng khác gì cái topic xả xì-trét, tán tỉnh, cúc cu nhau đã có trước đó. Mong bà con đóng góp!

    Tôi xin góp bài đầu tiên. Hôm nay là T6 mà, rảnh qúa!

  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/2/05 - 9h00 sáng
    Sáng nay đến cơ quan mà thấy trống vắng qúa ! Sếp trưởng phòng bận đi công tác. Trước khi đi không quên giao cho một đống việc xử lý. Xem nào! Nhớ đến công ty xxx vào ngày này, làm báo cáo dự án Y, liên hệ với ông GĐ công ty G để thương thảo hợp đồng đào tạo (ghi chú: nhớ lấy giá không dưới 10 tr đồng. Khỉ! 10 tr thì ai thèm đi học chớ!), hoàn thiện kế hoạch làm việc tại công ty Z. Còn gì nữa .... Mệt !!!
    Sếp tớ được cái rất chăm lo cho nhân viên nên mới giao nhiều việc thế. Châm ngôn của sếp là "Bọn em làm nhiều thì ngấm vào người bọn em chứ đâu!"
    Nhớ sếp!
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày 18/2/05 - 9h00 sáng
    Sáng nay đến cơ quan mà thấy trống vắng qúa ! Sếp trưởng phòng bận đi công tác. Trước khi đi không quên giao cho một đống việc xử lý. Xem nào! Nhớ đến công ty xxx vào ngày này, làm báo cáo dự án Y, liên hệ với ông GĐ công ty G để thương thảo hợp đồng đào tạo (ghi chú: nhớ lấy giá không dưới 10 tr đồng. Khỉ! 10 tr thì ai thèm đi học chớ!), hoàn thiện kế hoạch làm việc tại công ty Z. Còn gì nữa .... Mệt !!!
    Sếp tớ được cái rất chăm lo cho nhân viên nên mới giao nhiều việc thế. Châm ngôn của sếp là "Bọn em làm nhiều thì ngấm vào người bọn em chứ đâu!"
    Nhớ sếp!
  4. strangebeauty

    strangebeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ GỬI NGƯỜI YÊU THƯƠNG​
    Giao thừa đã qua! Năm mới đến! Thời gian trôi ? Vạn vật biến đổi trước mắt ? Nhanh đến không ngờ ? Người ta nói cứ thả mình vào qúa khứ đi nhưng ? không phải để sống với nó mà chỉ để nhớ về một thời đã qua. Đế trân trọng. Cái thời vô tư để làm nũng cha mẹ, để mà vui, để ôm ấp các hoài bão ? Cha mẹ đã từng có thời gian chia nhau từng miếng cơm, manh áo! Từ khi ta còn chưa được sinh ra. Nghe mẹ ôn nghèo, kể khổ mà thấy tự hào về các cụ qúa! Dù trong hoàn cảnh nào, các cụ vẫn luôn sống hạnh phúc! Đúng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào ?. Bí quyết là gì hả mẹ? Con muốn biết à! Rồi con sẽ hiểu thôi! Con nên nhớ rằng cuộc sống chẳng cho không ai cái gì! ?
    Rồi ngày đó cũng đến. Ngày ta trưởng thành trong ý niệm và bước vào đời. Đi tìm khái niệm Hạnh Phúc. Cái mặt trái tuy xô bồ, bon chen nhưng chính cuộc sống đã dậy cho chúng ta nhiều điều. Điều cần thiết cho cuộc sống chính là niềm vui chứ không phải là cái gì khác. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và trong bất kì hoàn cảnh nào, ? Có thể ai đó sẽ phản đối thế tiền bạc không quan trọng sao. Quan trọng chứ, tôi rất cần tiền nhưng với tôi nó chỉ là phương tiện để tạo ra niềm vui chứ không phải là mục đích sống cuối cùng. Còn rất nhiều điều ?okì diệu? khác có thể tạo ra niềm vui mà chúng ta đều biết, biểt rõ và chỉ đôi khi tạm thời quên đi: một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, một món qùa nho nhỏ bất ngờ, một li trà khi tán gẫu với bạn bè, rồi anh bạn mà ta để ý ?ovô tình? hỏng xe ngay trước cửa nhà ta, kể cả những lúc bố mẹ tra khảo khi về nhà muộn (nhớ lại những lí do mà ta bịa ra mới thật buồn cười) ?
    Nhưng dường như chẳng có niềm vui nào là bất tận! Cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng! Niềm vui mất đi, tưởng chừng mãi mãi nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ ? Ta hi vọng niềm vui khác lại đến! Niềm vui ở quanh chúng ta. Đến từ người thân, bạn bè, những người thân quen gần gũi. Họ chính là nguồn sống của ta. Chúng ta tạo ra cuộc sống. Chúng ta tạo ra niềm vui cho nhau. Bạn vui vì có người mang niềm vui đến cho bạn. Có lẽ bạn càng vui hơn khi bạn mang niềm vui đến cho người khác. Có như vậy niềm vui mới trở thành bất tận!
    Cho dù cuộc sống đã xảy ra những điều không như ý nguyện, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ mất đi những niềm vui. Đơn giản, quanh ta luôn là những người bạn tốt ! Món qùa vô giá mà cuộc sống đem lại cho chúng ta. Niềm vui là lẽ sống!
    Tặng các bạn mấy câu thơ này (tiếc là không nhớ tên tác giả) :
    Tát bên sông em chẳng tát nước
    Chỉ tát những vết xước lòng em
    Thời gian trôi và anh có hiểu
    Vẫn có người ngóng trông anh về!

    Chào các bạn, làm quen nhá! Thấy cái topic này hay hay lại rất mới nên nhẩy vô! Chẳng biết đã hợp với tiêu chí của bạn Takbeatles đưa ra chưa. Mong bạn xem xét !
  5. strangebeauty

    strangebeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ GỬI NGƯỜI YÊU THƯƠNG​
    Giao thừa đã qua! Năm mới đến! Thời gian trôi ? Vạn vật biến đổi trước mắt ? Nhanh đến không ngờ ? Người ta nói cứ thả mình vào qúa khứ đi nhưng ? không phải để sống với nó mà chỉ để nhớ về một thời đã qua. Đế trân trọng. Cái thời vô tư để làm nũng cha mẹ, để mà vui, để ôm ấp các hoài bão ? Cha mẹ đã từng có thời gian chia nhau từng miếng cơm, manh áo! Từ khi ta còn chưa được sinh ra. Nghe mẹ ôn nghèo, kể khổ mà thấy tự hào về các cụ qúa! Dù trong hoàn cảnh nào, các cụ vẫn luôn sống hạnh phúc! Đúng, dù trong bất kì hoàn cảnh nào ?. Bí quyết là gì hả mẹ? Con muốn biết à! Rồi con sẽ hiểu thôi! Con nên nhớ rằng cuộc sống chẳng cho không ai cái gì! ?
    Rồi ngày đó cũng đến. Ngày ta trưởng thành trong ý niệm và bước vào đời. Đi tìm khái niệm Hạnh Phúc. Cái mặt trái tuy xô bồ, bon chen nhưng chính cuộc sống đã dậy cho chúng ta nhiều điều. Điều cần thiết cho cuộc sống chính là niềm vui chứ không phải là cái gì khác. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu và trong bất kì hoàn cảnh nào, ? Có thể ai đó sẽ phản đối thế tiền bạc không quan trọng sao. Quan trọng chứ, tôi rất cần tiền nhưng với tôi nó chỉ là phương tiện để tạo ra niềm vui chứ không phải là mục đích sống cuối cùng. Còn rất nhiều điều ?okì diệu? khác có thể tạo ra niềm vui mà chúng ta đều biết, biểt rõ và chỉ đôi khi tạm thời quên đi: một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành, một món qùa nho nhỏ bất ngờ, một li trà khi tán gẫu với bạn bè, rồi anh bạn mà ta để ý ?ovô tình? hỏng xe ngay trước cửa nhà ta, kể cả những lúc bố mẹ tra khảo khi về nhà muộn (nhớ lại những lí do mà ta bịa ra mới thật buồn cười) ?
    Nhưng dường như chẳng có niềm vui nào là bất tận! Cuộc đời không phải lúc nào cũng phẳng lặng! Niềm vui mất đi, tưởng chừng mãi mãi nhưng cuộc sống muôn màu muôn vẻ ? Ta hi vọng niềm vui khác lại đến! Niềm vui ở quanh chúng ta. Đến từ người thân, bạn bè, những người thân quen gần gũi. Họ chính là nguồn sống của ta. Chúng ta tạo ra cuộc sống. Chúng ta tạo ra niềm vui cho nhau. Bạn vui vì có người mang niềm vui đến cho bạn. Có lẽ bạn càng vui hơn khi bạn mang niềm vui đến cho người khác. Có như vậy niềm vui mới trở thành bất tận!
    Cho dù cuộc sống đã xảy ra những điều không như ý nguyện, nhưng cuộc sống chẳng bao giờ mất đi những niềm vui. Đơn giản, quanh ta luôn là những người bạn tốt ! Món qùa vô giá mà cuộc sống đem lại cho chúng ta. Niềm vui là lẽ sống!
    Tặng các bạn mấy câu thơ này (tiếc là không nhớ tên tác giả) :
    Tát bên sông em chẳng tát nước
    Chỉ tát những vết xước lòng em
    Thời gian trôi và anh có hiểu
    Vẫn có người ngóng trông anh về!

    Chào các bạn, làm quen nhá! Thấy cái topic này hay hay lại rất mới nên nhẩy vô! Chẳng biết đã hợp với tiêu chí của bạn Takbeatles đưa ra chưa. Mong bạn xem xét !
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hồi mới vào em cũng định lập cái topic này, cơ mà sợ các bác lại bảo toàn vớ vẩn, kâu kéo, anh Paul lại xích lại thì bỏ xừ . Thấy cái WnC bảo MOD ở đây nghiêm lắm, chả nhố nhăng như bên box trường em
    Xem nào,
    nhật kí 19-2-05
    Sáng đi dạy. Chả có gì mới mẻ. Chán.
    Trưa online, quên về nấu cơm. Để bố với em ăn bánh tét. Bị mắng. Chán.
    Hì hục ngồi làm nốt bài tiểu luận mà dự định sẽ hoàn thành....trước Tết. Nhưng... Đã nói mình là đứa dễ bị cám dỗ mà . Gần xong roài, đau hết cả lưng. Đỡ chán.
    Chiều, bị lôi kéo đến nhà WnC. Hùng hục phóng đến, rét run người . Tưởng là đi mua cọ vẽ với bột màu. Ai dè phải ngồi ở nhà xem Cartoon .. Nhưng vì được ăn nên ko chán lắm.
    Rời nhà WnC. Được rủ đi ăn cháo trai Trần Xuân Soạn. Chẹp chẹp, lâu ko ăn, ngon vật vã. Mà chắc tại rét quá nên ăn đc bát cháo thấy ấm cả lòng . Hết chán hẳn .
    Về nhà. Các cụ đi ăn tiệc. 1 mình tung hoành.
    Quyết tâm làm cho xong bài . Nhưng lại ngứa tay online.
    Định khởi động 1 tí thôi, thế mà khởi động đc gần 1h rồi
    Máy tính sửa rồi là tệ nạn thế đấy... Ôi vnn1269.. Xót xa quá
    Vừa type vừa khóc nức nở
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Uầy, hồi mới vào em cũng định lập cái topic này, cơ mà sợ các bác lại bảo toàn vớ vẩn, kâu kéo, anh Paul lại xích lại thì bỏ xừ . Thấy cái WnC bảo MOD ở đây nghiêm lắm, chả nhố nhăng như bên box trường em
    Xem nào,
    nhật kí 19-2-05
    Sáng đi dạy. Chả có gì mới mẻ. Chán.
    Trưa online, quên về nấu cơm. Để bố với em ăn bánh tét. Bị mắng. Chán.
    Hì hục ngồi làm nốt bài tiểu luận mà dự định sẽ hoàn thành....trước Tết. Nhưng... Đã nói mình là đứa dễ bị cám dỗ mà . Gần xong roài, đau hết cả lưng. Đỡ chán.
    Chiều, bị lôi kéo đến nhà WnC. Hùng hục phóng đến, rét run người . Tưởng là đi mua cọ vẽ với bột màu. Ai dè phải ngồi ở nhà xem Cartoon .. Nhưng vì được ăn nên ko chán lắm.
    Rời nhà WnC. Được rủ đi ăn cháo trai Trần Xuân Soạn. Chẹp chẹp, lâu ko ăn, ngon vật vã. Mà chắc tại rét quá nên ăn đc bát cháo thấy ấm cả lòng . Hết chán hẳn .
    Về nhà. Các cụ đi ăn tiệc. 1 mình tung hoành.
    Quyết tâm làm cho xong bài . Nhưng lại ngứa tay online.
    Định khởi động 1 tí thôi, thế mà khởi động đc gần 1h rồi
    Máy tính sửa rồi là tệ nạn thế đấy... Ôi vnn1269.. Xót xa quá
    Vừa type vừa khóc nức nở
  8. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đang có tâm sự thấy cái này những tưởng trút được một nửa! Đang hăm hở vào đọc được mấy dòng của e Pi hic, chả viết được nữa vì chỉ ôm được bụng cười, hết !
    Ôi, ghen tị với e Pi, em All.... ngây thơ, vui tuơi quá!! Giả nai hả ?
    Công an với bảo vệ đâu vào đây xích mấy cô này lại đê, chạy lung tung không khéo loạn lên bây giờ!
    Có khi phải lập thêm 1 cái Bầu tâm sự nữa dành cho những tâm sự buồn thôi!Chứ lỗn lận thế này bùn cười quá!
    ALL TOGETHER NOW
  9. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đang có tâm sự thấy cái này những tưởng trút được một nửa! Đang hăm hở vào đọc được mấy dòng của e Pi hic, chả viết được nữa vì chỉ ôm được bụng cười, hết !
    Ôi, ghen tị với e Pi, em All.... ngây thơ, vui tuơi quá!! Giả nai hả ?
    Công an với bảo vệ đâu vào đây xích mấy cô này lại đê, chạy lung tung không khéo loạn lên bây giờ!
    Có khi phải lập thêm 1 cái Bầu tâm sự nữa dành cho những tâm sự buồn thôi!Chứ lỗn lận thế này bùn cười quá!
    ALL TOGETHER NOW
  10. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    19/2/2005 ​
    10h30'' am: Cầm đàn mà chẳng biết mình đang đánh bài gì! Thôi, bật mp3 lên nghe vậy. Love of a lifetime! Bài này sẽ show trong dịp offline tới đây mà. Bài này càng nghe càng phê! Chuongbeats phụ trách đoạn lead cao trào. Chú Chương tập tành đến đâu rồi?
    11h00'' am: Tin nhắn của thằng bạn rủ đi chè chén. Thằng này sắp đi học nước ngoài. Để lại cô bạn gái nhờ mình chăm sóc . Hic, tin bạn thế có ngày ... .
    3h00 pm: box Beat bây giờ thu hút khá nhiều thành viên mới. Cơ hội tốt để qũy box còm béo thêm một tí! Không hiểu thủ qũy cacmen đã có kế sách gì chưa?!!!!!!
    4h15 pm: Mod Paul nhắn sáng CN sẽ ra HN tụ tập đàn đúm trở lại. Mod ta kì này bị giữ chân ở trong Nghệ An lâu qúa ha. Chắc nhà gái giữ lại ăn cơm.
    ..... lần sau viết tiếp!

Chia sẻ trang này