1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Anh Tak ác thật ! Chị em mà "sắn váy" thì người như em cũng hiểu là có "chuyện gì " xảy ra....hà hà....Nhưng không sao, em không có cái gì để "chụp" nên ....chỉ lãi mấy bác Tak và bác Quarry thôi....he he....Nếu nhanh tay thì mấy bác Up lên cho ....hà hà.....
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 22/3/05
    6h20 pm - Vẫn đang ngồi ở cơ quan làm nốt mấy việc chân tay. Lâu lâu không vận động thấy sảng khoái thế! Ngồi suốt chỉ khổ cái lưng và cái mắt. Đi làm qua bờ Hồ thấy các bác già tập tành chăm chỉ mà thấy cái thân sao lười chảy thây! Lại còn có bác vác cả tạ nặng ra tập nữa chứ! Ngày xưa ta tập thể thao chăm phết! Sáng 5h dậy chạy lon ton quanh công viên. Người săn, thịt bắp. Đúng là thời hoàng kim! Có lẽ phải lên kế hoạch tập tành lại thôi. Bây giờ, 64 kí có thừa! Vòng bụng 84 . Đố biết vòng 3 của tớ là bao nhiêu đấy?! Quần liên tục kêu mẹ nới rộng thêm! Chán! Hehe, ... Mà box mình cũng đa dạng phết về hình thể nhở! Cao cao, gầy gầy như Chuongbeats hay Tuanbeat, ... nhưng nhìn hơi thiếu sức sống . Mỡ màng, tròn tròn như Tak hay Paul là 2 Mod của box ... trông có dáng sếp nhưng không sportive! Còn các em gái của box đa số là người dây, eo thon, ... Miễn chê!
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí 22/3/05
    6h20 pm - Vẫn đang ngồi ở cơ quan làm nốt mấy việc chân tay. Lâu lâu không vận động thấy sảng khoái thế! Ngồi suốt chỉ khổ cái lưng và cái mắt. Đi làm qua bờ Hồ thấy các bác già tập tành chăm chỉ mà thấy cái thân sao lười chảy thây! Lại còn có bác vác cả tạ nặng ra tập nữa chứ! Ngày xưa ta tập thể thao chăm phết! Sáng 5h dậy chạy lon ton quanh công viên. Người săn, thịt bắp. Đúng là thời hoàng kim! Có lẽ phải lên kế hoạch tập tành lại thôi. Bây giờ, 64 kí có thừa! Vòng bụng 84 . Đố biết vòng 3 của tớ là bao nhiêu đấy?! Quần liên tục kêu mẹ nới rộng thêm! Chán! Hehe, ... Mà box mình cũng đa dạng phết về hình thể nhở! Cao cao, gầy gầy như Chuongbeats hay Tuanbeat, ... nhưng nhìn hơi thiếu sức sống . Mỡ màng, tròn tròn như Tak hay Paul là 2 Mod của box ... trông có dáng sếp nhưng không sportive! Còn các em gái của box đa số là người dây, eo thon, ... Miễn chê!
  4. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hehhe bác lên kế hoach tập lại, nhớ là lúc tập chịu khó tăm tia xem có...chị nào tập 1 mình hay 2 mình ( nhưng phải là women) thì...bắt chuyện. Hiihii vừa hiệu quả ( tập có bạn bao h chả hơn) mà bit đâu lại có một romantic story để kể cho mọi người nghe nhẩy. Cố lên bác Tak ui.
    Có một chuyện mà Mirage tôi cứ thấy day dứt mãi: chả là hôm ấy đi trên đường với mẹ, chợt phía trước có một bác đang đi xe máy nhưng đánh rơi cái chiếu trúc. Định nhặt hộ bác thì mẹ bảo là làm sao mà đủ sức vác cái chiều ấy ( công nhận là cái chiều trúc thì nặng thật), bảo tôi lái xe đi. Nhưng tôi cứ chần chừ mãi, thấy bác ý cứ loay hoay mãi với cái xe, đống đồ trên xe cũng sắp đổ. Muốn nhảy xuống xe giúp bác ấy lăm nhưng mẹ lại cứ giục đi. cuối cùng đành phải đi. Nhưng trong lòng thấy day dứt lắm. Cho đến tận giờ, chỉ mong gặp lại được một tình huống như thế để mà làm cho đúng lương tâm mách bảo. Nhưng không gặp... Tôi có điên không nhỉ
  5. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hehhe bác lên kế hoach tập lại, nhớ là lúc tập chịu khó tăm tia xem có...chị nào tập 1 mình hay 2 mình ( nhưng phải là women) thì...bắt chuyện. Hiihii vừa hiệu quả ( tập có bạn bao h chả hơn) mà bit đâu lại có một romantic story để kể cho mọi người nghe nhẩy. Cố lên bác Tak ui.
    Có một chuyện mà Mirage tôi cứ thấy day dứt mãi: chả là hôm ấy đi trên đường với mẹ, chợt phía trước có một bác đang đi xe máy nhưng đánh rơi cái chiếu trúc. Định nhặt hộ bác thì mẹ bảo là làm sao mà đủ sức vác cái chiều ấy ( công nhận là cái chiều trúc thì nặng thật), bảo tôi lái xe đi. Nhưng tôi cứ chần chừ mãi, thấy bác ý cứ loay hoay mãi với cái xe, đống đồ trên xe cũng sắp đổ. Muốn nhảy xuống xe giúp bác ấy lăm nhưng mẹ lại cứ giục đi. cuối cùng đành phải đi. Nhưng trong lòng thấy day dứt lắm. Cho đến tận giờ, chỉ mong gặp lại được một tình huống như thế để mà làm cho đúng lương tâm mách bảo. Nhưng không gặp... Tôi có điên không nhỉ
  6. H5N1

    H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi ngủ. Cả ngày bận rộn, hết việc này đến việc kia mà cũng chẳng xong. Đôi khi thấy mình thật tham lam, ôm đồm nhiều thứ quá. Cái gì cũng muốn, đã thích thí cứ cố làm cho bằng được. Khi không xong việc lại quay ra tự trách mình đã không cố gắng hết sức.
    Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan vì không muốn mọi người lo cho mình nhiều. Còn có nhiều việc ở phía trước mà, dẫu sao bây giờ cũng đã lại bắt đầu một ngày mới.
  7. H5N1

    H5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi ngủ. Cả ngày bận rộn, hết việc này đến việc kia mà cũng chẳng xong. Đôi khi thấy mình thật tham lam, ôm đồm nhiều thứ quá. Cái gì cũng muốn, đã thích thí cứ cố làm cho bằng được. Khi không xong việc lại quay ra tự trách mình đã không cố gắng hết sức.
    Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan vì không muốn mọi người lo cho mình nhiều. Còn có nhiều việc ở phía trước mà, dẫu sao bây giờ cũng đã lại bắt đầu một ngày mới.
  8. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi ^^ Chưa cãi nhau lần nào >< Chưa break up >< Thật là kỉ lục ^^ Sợ mất Dooms wá Dooms ui ^^
  9. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    1 tuần rồi ^^ Chưa cãi nhau lần nào >< Chưa break up >< Thật là kỉ lục ^^ Sợ mất Dooms wá Dooms ui ^^
  10. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Oài, chả mấy khi được thăm thú cái sở công an thành phố, mà lại còn gặp được cả một chú đồng môn cùng trường cùng khoa nữa chứ. Trái đất bé tí.
    Đúng là cái dại của một người có thể làm phiền toái đến nhiều người khác. Ức chế vì một việc đáng lẽ ra chả bao giờ có thể xảy ra nếu nó chịu nghe lời người khác từ trước.
    Một chuyện đặc biệt, con người ta sẽ lớn lên từ cái này rất nhiều đây.
    Tựu trung lại là con người ta đang đi trên một con đường dài ngoằn nghèo. Ngã lúc nào chẳng biết, đến cuối đường lúc nào cũng chả biết nốt. Cứ biết là đi tiếp đi đã.
    Được dat_me sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 24/03/2005

Chia sẻ trang này