1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Oài, chả mấy khi được thăm thú cái sở công an thành phố, mà lại còn gặp được cả một chú đồng môn cùng trường cùng khoa nữa chứ. Trái đất bé tí.
    Đúng là cái dại của một người có thể làm phiền toái đến nhiều người khác. Ức chế vì một việc đáng lẽ ra chả bao giờ có thể xảy ra nếu nó chịu nghe lời người khác từ trước.
    Một chuyện đặc biệt, con người ta sẽ lớn lên từ cái này rất nhiều đây.
    Tựu trung lại là con người ta đang đi trên một con đường dài ngoằn nghèo. Ngã lúc nào chẳng biết, đến cuối đường lúc nào cũng chả biết nốt. Cứ biết là đi tiếp đi đã.
    Được dat_me sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 24/03/2005
  2. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là... dẫu biết rằng có lúc bắt đầu thì cũng phải có lúc kết thúc nhưng mà càng nghĩ càng không dám tin nữa!!!
    Dẫu biết rằng con người ta không thể sống mãi được mà sao khi ra đi vẫn còn mãi vương vấn!!!!
    Bác - chúng tôi vẫn gọi một cách thân yêu và kính trọng như vậy - người đã cho tôi biết thế giới âm nhạc rộng lớn, bao la thế nào, người đã cho tôi biết khâm phục và kính trọng một nhân cách.... người Hà Nội...tôi ngồi đây mà mọi kỉ niệm về Bác vẫn còn mới nguyên: từ câu chuyện Bác kể say xưa về Cụ Nguyễn Tuân, cụ Đặng Thai Mai về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi đến những đoạn bình phẩm về từng nốt nhạc hay ,từng hợp âm sáng tạo mà Bác vẫn thường gọi là "hợp âm dân tộc",những tác phẩm cổ điển cũng như các nhạc sĩ và nghệ sĩ có tiếng trên thế giới, về những thói quen,sở thích từ hồi Bác còn ở chiến trường, những nơi Bác từng đi qua, từng ở lại... Một cuộc đời đầy thăng trầm và một tâm hồn người Hà Nội đã đi qua gần hết lịch sử dân tộc Việt từ những ngày toàn quốc kháng chiến khi Bác còn là một thiếu niên xung kích ..... một cuộc đời như trong tư liệu mà chúng cháu sẽ vẫn còn xem mỗi khi nhớ đến Bác, mỗi khi cầm cây đàn lên và biểu diễn những tác phẩm Bác đã cận thận dựng cho chúng cháu từng nốt ,từng giai điệu....
    Cuối cùng, cuộc sống sẽ tiếp tục... nhưng ngày mai và cả sau này nữa những giai điệu đẹp và đầy triết lý trong các tác phẩm của Bác sẽ mãi vang lên trong lòng chúng cháu......
    Quả thật, đây là một mất mát quá lớn ... chúng cháu thật sự vẫn còn ko tin vào sự thật.....
    Vĩnh biệt Bác - một tâm hồn, một nhân cách, một người Hà Nội...
    Xin lỗi các bạn - hôm nay mình bùn quá!!!!
    Mình chỉ muốn viết thôi!Nhưng mong mọi chỉ đọc thôi nhé!!! Xin cám ơn!!!
    ALL TOGETHER NOW
  3. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật là... dẫu biết rằng có lúc bắt đầu thì cũng phải có lúc kết thúc nhưng mà càng nghĩ càng không dám tin nữa!!!
    Dẫu biết rằng con người ta không thể sống mãi được mà sao khi ra đi vẫn còn mãi vương vấn!!!!
    Bác - chúng tôi vẫn gọi một cách thân yêu và kính trọng như vậy - người đã cho tôi biết thế giới âm nhạc rộng lớn, bao la thế nào, người đã cho tôi biết khâm phục và kính trọng một nhân cách.... người Hà Nội...tôi ngồi đây mà mọi kỉ niệm về Bác vẫn còn mới nguyên: từ câu chuyện Bác kể say xưa về Cụ Nguyễn Tuân, cụ Đặng Thai Mai về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi đến những đoạn bình phẩm về từng nốt nhạc hay ,từng hợp âm sáng tạo mà Bác vẫn thường gọi là "hợp âm dân tộc",những tác phẩm cổ điển cũng như các nhạc sĩ và nghệ sĩ có tiếng trên thế giới, về những thói quen,sở thích từ hồi Bác còn ở chiến trường, những nơi Bác từng đi qua, từng ở lại... Một cuộc đời đầy thăng trầm và một tâm hồn người Hà Nội đã đi qua gần hết lịch sử dân tộc Việt từ những ngày toàn quốc kháng chiến khi Bác còn là một thiếu niên xung kích ..... một cuộc đời như trong tư liệu mà chúng cháu sẽ vẫn còn xem mỗi khi nhớ đến Bác, mỗi khi cầm cây đàn lên và biểu diễn những tác phẩm Bác đã cận thận dựng cho chúng cháu từng nốt ,từng giai điệu....
    Cuối cùng, cuộc sống sẽ tiếp tục... nhưng ngày mai và cả sau này nữa những giai điệu đẹp và đầy triết lý trong các tác phẩm của Bác sẽ mãi vang lên trong lòng chúng cháu......
    Quả thật, đây là một mất mát quá lớn ... chúng cháu thật sự vẫn còn ko tin vào sự thật.....
    Vĩnh biệt Bác - một tâm hồn, một nhân cách, một người Hà Nội...
    Xin lỗi các bạn - hôm nay mình bùn quá!!!!
    Mình chỉ muốn viết thôi!Nhưng mong mọi chỉ đọc thôi nhé!!! Xin cám ơn!!!
    ALL TOGETHER NOW
  4. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    HN lại trở lạnh, cái lạnh không cắt da cắt thịt như những ngày tháng 1 nhưng cộng thêm những cơn mưa phùn làm cho ta có cảm giác u sầu. Cái lạnh làm cho tôi liên tưởng tới những ngày đầu xuân, đào và mai rợp phố, chắc thêm tí hương trầm thì ngỡ là ngày tết. Một buổi chiều lạnh lẽo, tỉnh dậy thấy không gian trầm lắng, không một tiếng người, có lẽ mọi người đi cả rồi. Một buổi chiều chẳng có dự định gì cả bởi đồ án thì mới báo cáo với cô hôm trước nên đang nhẹ nhàng. Cái lạnh và những cơn mưa phùn ngoài trời làm cho tôi bỗng dưng có cảm giác nhớ nhà, mới xa nha hơn một tháng mà không hiểu sao bỗng dưng nhớ da diết. Thì đúng rồi, mình mới có một giấc mơ về nhà mà, một giấc mơ gợi cho tôi bao cảm xúc.Tôi mơ thấy tôi về nhà nhưng sao nhà mình cảnh vật kỳ lạ đến vậy, có cái khu vườn mà mẹ vẫn thường ra hái rau để nấu những món canh ngon cho bố con rồi có chiếc Radio mà bố và mọi người vẫn thường nghe. Tôi còn mơ thấy được nghe mẹ hát cho nghe những bài dân ca quan họ mà hồi bé mẹ vẫn thường hay hát. Những Bèo Dạt Mây Trôi, Người Ở Đừng Về cất lên trong giấc ngủ của tôi, giọng mẹ truyền cảm và hay lạ thường như những lời ru mà mẹ đã ru tôi và em tôi ngủ thời thơ ấu. Bao cảnh vật, tình huống cứ lộn xộn không theo một trật tự thời gian và không gian gì cả nhưng tôi chắc rằng đó là giấc mơ trở về thời thơ ấu của tôi. Tỉnh dậy, nhớ nhà lắm, chắc tí nữa phải gọi điện về thôi. Những làn điệu dân ca mà mẹ tôi hát cho tôi nghe trong mơ vẫn còn ám ảnh tôi trong đầu thế là bật máy tính lên và mở nghe lại mấy bài dân ca. Một cảm xúc dạt dào khó tả, những giai điệu dân ca của đất nước mình hay thật, đơn giản nhưng tình cảm và chân thật đến không ngờ:
    "Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
    Anh ơi! em vẫn đợi vẫn chờ
    Một chờ tin trông, hai tin đợi
    ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh
    ....
    "
    "
    ...
    Mà này cùng có a ướt đẫm
    ướt đẫm như mưa
    Người ơi người ở đừng về
    ...
    "
    Hà nội, ngày lạnh lẽo, tháng u sầu, năm xa cách.
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 25/03/2005
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    HN lại trở lạnh, cái lạnh không cắt da cắt thịt như những ngày tháng 1 nhưng cộng thêm những cơn mưa phùn làm cho ta có cảm giác u sầu. Cái lạnh làm cho tôi liên tưởng tới những ngày đầu xuân, đào và mai rợp phố, chắc thêm tí hương trầm thì ngỡ là ngày tết. Một buổi chiều lạnh lẽo, tỉnh dậy thấy không gian trầm lắng, không một tiếng người, có lẽ mọi người đi cả rồi. Một buổi chiều chẳng có dự định gì cả bởi đồ án thì mới báo cáo với cô hôm trước nên đang nhẹ nhàng. Cái lạnh và những cơn mưa phùn ngoài trời làm cho tôi bỗng dưng có cảm giác nhớ nhà, mới xa nha hơn một tháng mà không hiểu sao bỗng dưng nhớ da diết. Thì đúng rồi, mình mới có một giấc mơ về nhà mà, một giấc mơ gợi cho tôi bao cảm xúc.Tôi mơ thấy tôi về nhà nhưng sao nhà mình cảnh vật kỳ lạ đến vậy, có cái khu vườn mà mẹ vẫn thường ra hái rau để nấu những món canh ngon cho bố con rồi có chiếc Radio mà bố và mọi người vẫn thường nghe. Tôi còn mơ thấy được nghe mẹ hát cho nghe những bài dân ca quan họ mà hồi bé mẹ vẫn thường hay hát. Những Bèo Dạt Mây Trôi, Người Ở Đừng Về cất lên trong giấc ngủ của tôi, giọng mẹ truyền cảm và hay lạ thường như những lời ru mà mẹ đã ru tôi và em tôi ngủ thời thơ ấu. Bao cảnh vật, tình huống cứ lộn xộn không theo một trật tự thời gian và không gian gì cả nhưng tôi chắc rằng đó là giấc mơ trở về thời thơ ấu của tôi. Tỉnh dậy, nhớ nhà lắm, chắc tí nữa phải gọi điện về thôi. Những làn điệu dân ca mà mẹ tôi hát cho tôi nghe trong mơ vẫn còn ám ảnh tôi trong đầu thế là bật máy tính lên và mở nghe lại mấy bài dân ca. Một cảm xúc dạt dào khó tả, những giai điệu dân ca của đất nước mình hay thật, đơn giản nhưng tình cảm và chân thật đến không ngờ:
    "Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
    Anh ơi! em vẫn đợi vẫn chờ
    Một chờ tin trông, hai tin đợi
    ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh
    ....
    "
    "
    ...
    Mà này cùng có a ướt đẫm
    ướt đẫm như mưa
    Người ơi người ở đừng về
    ...
    "
    Hà nội, ngày lạnh lẽo, tháng u sầu, năm xa cách.
    Được PaulLennon sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 25/03/2005
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    trời hơi lạnh nhỉ, bây giờ chả thấy có cảm xúc gì cả.
    Có điều, sáng nay nhận được 3 tin nhắn của 3 người bạn. Cảm động quá.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    trời hơi lạnh nhỉ, bây giờ chả thấy có cảm xúc gì cả.
    Có điều, sáng nay nhận được 3 tin nhắn của 3 người bạn. Cảm động quá.
  8. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 27-3-05.
    Hôm qua đi chơi về lúc 10h30'' , vừa dắt xe vào nhà thấy bố nói có 1 bác khách ở quê ra, ngủ ở phòng con mai bác đi sớm, con sang phòng em Hà ngủ, Hà chưa chắc đã về vì tối nay lớp nó cắm trại. Thôi, thế là hết online như đã hẹn với mọi người. Bật TV lên, đang có trận Anh - Bắc Ailen, tỷ số hiệp 1 là 0 - 0, bắt đầu hiệp 2. Ôi trời, có 8 phút mà Anh ghi tới 3 bàn (một đội đang đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng còn đội kia đứng thứ 111), tắt TV đi ngủ.
    2h40'' có tin nhắn. Ai còn nhắn tin cho mình giờ này nữa nhỉ. "Ozz, lên online", tin gửi lúc 23h33''. Chẳng ngủ được nữa, đêm nay lại không có trận nào, nằm được lúc thì bác dậy và đi.
    Bật máy tính lên, bật nhạc lên và vào Net. Vào YM, thấy có mỗi anh Tuanbass vẫn đang online, mọi người giờ đang say giấc nồng rồi. Hờ, bây giờ đang có 3 Box Beat: 1 Box trên TTVN, 1 Box offline và 1 Box trên YM nữa!
    Ngồi viết nhật ký trên nền nhạc của REM, nào là Everybody hurts, Strange Currencies, Losing my religion, The one I love,... Không biết mọi người đã ai thử cảm giác: vào lúc 3h đêm, không gian yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng xe container xa xa, chạy ngoài đường và nghe nhạc của REM, Radiohead hay Cold Play chưa nhỉ? Hãy thử nghe Ok Computer hay A Rush of blood to the head vào đêm khuya mà xem, cảm giác rất lạ và nói thực là buồn lắm đấy! Tự dưng bây giờ lại nhớ đến topic "Rock, thế giới của những kẻ từ chối giấc ngủ đêm" bên Box Alternative hay "The Floydian" bên Rock Hall of Fame. Mình đã qua cái thời đó mất rồi, chẳng thể nào quay lại được nữa. Chợt thấy mình đã đi quá xa không thể trở lại vạch xuất phát nữa rồi!
    4h30'' sáng, đi ngủ thôi, giá mà bây giờ được nghe Beat nhỉ! Cái bài gì mà trong đĩa Abbey Road, có đoạn "Once there was a way to get back homeward, ... Sleep pretty darling do not cry. And I will sing a lullaby..." Chẳng nhớ tên, lâu rồi không nghe Beat
  9. ozzfan

    ozzfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 27-3-05.
    Hôm qua đi chơi về lúc 10h30'' , vừa dắt xe vào nhà thấy bố nói có 1 bác khách ở quê ra, ngủ ở phòng con mai bác đi sớm, con sang phòng em Hà ngủ, Hà chưa chắc đã về vì tối nay lớp nó cắm trại. Thôi, thế là hết online như đã hẹn với mọi người. Bật TV lên, đang có trận Anh - Bắc Ailen, tỷ số hiệp 1 là 0 - 0, bắt đầu hiệp 2. Ôi trời, có 8 phút mà Anh ghi tới 3 bàn (một đội đang đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng còn đội kia đứng thứ 111), tắt TV đi ngủ.
    2h40'' có tin nhắn. Ai còn nhắn tin cho mình giờ này nữa nhỉ. "Ozz, lên online", tin gửi lúc 23h33''. Chẳng ngủ được nữa, đêm nay lại không có trận nào, nằm được lúc thì bác dậy và đi.
    Bật máy tính lên, bật nhạc lên và vào Net. Vào YM, thấy có mỗi anh Tuanbass vẫn đang online, mọi người giờ đang say giấc nồng rồi. Hờ, bây giờ đang có 3 Box Beat: 1 Box trên TTVN, 1 Box offline và 1 Box trên YM nữa!
    Ngồi viết nhật ký trên nền nhạc của REM, nào là Everybody hurts, Strange Currencies, Losing my religion, The one I love,... Không biết mọi người đã ai thử cảm giác: vào lúc 3h đêm, không gian yên lặng, thỉnh thoảng có tiếng xe container xa xa, chạy ngoài đường và nghe nhạc của REM, Radiohead hay Cold Play chưa nhỉ? Hãy thử nghe Ok Computer hay A Rush of blood to the head vào đêm khuya mà xem, cảm giác rất lạ và nói thực là buồn lắm đấy! Tự dưng bây giờ lại nhớ đến topic "Rock, thế giới của những kẻ từ chối giấc ngủ đêm" bên Box Alternative hay "The Floydian" bên Rock Hall of Fame. Mình đã qua cái thời đó mất rồi, chẳng thể nào quay lại được nữa. Chợt thấy mình đã đi quá xa không thể trở lại vạch xuất phát nữa rồi!
    4h30'' sáng, đi ngủ thôi, giá mà bây giờ được nghe Beat nhỉ! Cái bài gì mà trong đĩa Abbey Road, có đoạn "Once there was a way to get back homeward, ... Sleep pretty darling do not cry. And I will sing a lullaby..." Chẳng nhớ tên, lâu rồi không nghe Beat
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật - Trời đẹp dã man! Ngồi ở hàng net tự dưng nghe một thằng cu lớp 9 hát "Take me to your heart" say sưa thấy ngẩn ngơ, mình già thật rồi sao , hay chí ít thì tâm hồn mình cũng đang cằn cỗi đi rồi ....
    Đang chát với NFM bị đòi quà rát quá nên chui vào đây viết bài !!! Hehe!!! Đã bảo với NFM quà của e a đang gửi tạm ở cửa hàng không quỵt của e đâu mà ... cô ý còn không tin nữa chứ!!! Thế mới đau!!!
    @ Ozz: Đấy là bài Golden Slumber!!!! Ông này nghe nhạc Beat ít quá! Phạt !
    ALL TOGETHER NOW

Chia sẻ trang này