1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật - Trời đẹp dã man! Ngồi ở hàng net tự dưng nghe một thằng cu lớp 9 hát "Take me to your heart" say sưa thấy ngẩn ngơ, mình già thật rồi sao , hay chí ít thì tâm hồn mình cũng đang cằn cỗi đi rồi ....
    Đang chát với NFM bị đòi quà rát quá nên chui vào đây viết bài !!! Hehe!!! Đã bảo với NFM quà của e a đang gửi tạm ở cửa hàng không quỵt của e đâu mà ... cô ý còn không tin nữa chứ!!! Thế mới đau!!!
    @ Ozz: Đấy là bài Golden Slumber!!!! Ông này nghe nhạc Beat ít quá! Phạt !
    ALL TOGETHER NOW
  2. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em vẫn còn yêu thương con người nhắm chứ nếu ko Tuanbeat đã ko đc sống tới ngày hôm nay ^^ Adua đòi quà phát Anh Tuấn ơi ^^ Quà em đâu quà em đâu
    Được phuongdzung1902 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 27/03/2005
  3. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em vẫn còn yêu thương con người nhắm chứ nếu ko Tuanbeat đã ko đc sống tới ngày hôm nay ^^ Adua đòi quà phát Anh Tuấn ơi ^^ Quà em đâu quà em đâu
    Được phuongdzung1902 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 27/03/2005
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    từ 11h30'' tối qua cho đến ngày hôm nay là khoảng thời gian fải nói rất chi là hết sức vô cùng cực kì vui vẻ của mình
    em cũng thích câu nếu thương xin em một chút hiền ngoan thật lòng lắm
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    từ 11h30'' tối qua cho đến ngày hôm nay là khoảng thời gian fải nói rất chi là hết sức vô cùng cực kì vui vẻ của mình
    em cũng thích câu nếu thương xin em một chút hiền ngoan thật lòng lắm
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại mới có chuyện vào à ơi với mày Nhật kí ạ.

    .. Chẹp, chuyện cũng chả có j đáng kể nếu như hôm qua ko phải là lần-đầu-tiên mặc váy đi chơi .. Mua cái váy cách đây đã mấy mùa trăng , dự định đi chơi Tết sẽ mặc cơ mà í đồ bất thành . Bạn bảo cấm có sai, " Trời ko thương kẻ bất lương"
    Nhưng rù sao thời cơ cũng đã đến. Ko mặc ban ngày thì ta mặc ban đêm, ko nhìn rõ lại càng đẹp ..Hề hề,,,áo đen, váy hồng, tất đen, boot đen... Bóng đen tăm tối của mình làm lu mờ cả bóng tối thực tại (hình như thế).. Đi cạnh em Peony váy đỏ, áo xanh lấp lánh, trông mình giống 1 tờ giấy than làm nền hoàn hảo.
    Chẹp, chắc trông mình dị hợm khác mọi ngày nên cái Santanic khi "quỳ xuống" tặng hoa mình, lẽ ra phải nói "from the bottom of my heart" thì nó lại vô cùng xúc động thốt lên "from my bottom.." ..
    Hầy dà, tiếc 1 cái là bạn WnC lại ko đến mà chứng kiến cho cái sự hoành tráng của chúng tớ... Tớ cố tình mặc váy cho ấy xem mà ấy lại ko đi.. Lần sau, nhá kưng nhá .. Mặc váy ngắn hơn ( ko đi chết với bà )
    Mẹ mình ko thích cái váy tẹo nào vì nó hơi ngắn (theo quan sát của mẹ). Hề hề, có hề gì, mẹ mà chê nữa là con sẽ lên gấu cho mà xem .
    Hôm qua thấy Amy bảo là có anh Tak đi thế mà em chả thấy nhỉ. Mất công em lượn như đèn cù khắp sân trường , mắt đảo như rang lạc mà ứ thấy bóng cây K''nia của anh .. (Sao tự dưng hôm qua trường mình lắm con zai ác )
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lại mới có chuyện vào à ơi với mày Nhật kí ạ.

    .. Chẹp, chuyện cũng chả có j đáng kể nếu như hôm qua ko phải là lần-đầu-tiên mặc váy đi chơi .. Mua cái váy cách đây đã mấy mùa trăng , dự định đi chơi Tết sẽ mặc cơ mà í đồ bất thành . Bạn bảo cấm có sai, " Trời ko thương kẻ bất lương"
    Nhưng rù sao thời cơ cũng đã đến. Ko mặc ban ngày thì ta mặc ban đêm, ko nhìn rõ lại càng đẹp ..Hề hề,,,áo đen, váy hồng, tất đen, boot đen... Bóng đen tăm tối của mình làm lu mờ cả bóng tối thực tại (hình như thế).. Đi cạnh em Peony váy đỏ, áo xanh lấp lánh, trông mình giống 1 tờ giấy than làm nền hoàn hảo.
    Chẹp, chắc trông mình dị hợm khác mọi ngày nên cái Santanic khi "quỳ xuống" tặng hoa mình, lẽ ra phải nói "from the bottom of my heart" thì nó lại vô cùng xúc động thốt lên "from my bottom.." ..
    Hầy dà, tiếc 1 cái là bạn WnC lại ko đến mà chứng kiến cho cái sự hoành tráng của chúng tớ... Tớ cố tình mặc váy cho ấy xem mà ấy lại ko đi.. Lần sau, nhá kưng nhá .. Mặc váy ngắn hơn ( ko đi chết với bà )
    Mẹ mình ko thích cái váy tẹo nào vì nó hơi ngắn (theo quan sát của mẹ). Hề hề, có hề gì, mẹ mà chê nữa là con sẽ lên gấu cho mà xem .
    Hôm qua thấy Amy bảo là có anh Tak đi thế mà em chả thấy nhỉ. Mất công em lượn như đèn cù khắp sân trường , mắt đảo như rang lạc mà ứ thấy bóng cây K''nia của anh .. (Sao tự dưng hôm qua trường mình lắm con zai ác )
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0

    Hề hề, bùn bùn lại up ảnh chơi... Chả hỉu sao mình ghé vai với cái WnC tình cảm thế mà người yêu mình nó ko ghen nhỉ?? Lại còn cười rất hí hớn nữa chớ... Cái số mình chỉ đc con gái nó yêu, giờ thì đến nó cũng chê..
    Sân trường NT á, đẹp ko
    Khen thì hẵng nói, chê thì thôi. Ai chê oánh cho hỏng người đấy

  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0

    Hề hề, bùn bùn lại up ảnh chơi... Chả hỉu sao mình ghé vai với cái WnC tình cảm thế mà người yêu mình nó ko ghen nhỉ?? Lại còn cười rất hí hớn nữa chớ... Cái số mình chỉ đc con gái nó yêu, giờ thì đến nó cũng chê..
    Sân trường NT á, đẹp ko
    Khen thì hẵng nói, chê thì thôi. Ai chê oánh cho hỏng người đấy

  10. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình ra trường hơn 4 năm rồi! Thế mà cái cây phía sau chỗ mấy em gái đứng trông vẫn còi cọc như ngày nào! Chà đạp nó thế kia thì sao cây lớn được cơ chứ ! Hehe, anh chê cái cây chứ không chê sân trường đâu nhá! Nghĩ thấy tương lai phía trước còn dài nên anh chỉ dám chê cái cây thôi, không dám chê sân trường NT đâu, Pii ạ !

Chia sẻ trang này