1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Héhé, may thế! Không hiểu vô tình hay hữu ý mà tên mình không bị đưa vào black-list nhỉ ! Khổ thân Cook và Tuanbeat
  2. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, anh vốn dĩ là đất rồi. Mà đã là đất thì chả sợ gì sốt.
    He he he nhất ngôn cửu đỉnh không sợ cường quyền. Nhất ngôn khí xuất tứ mã nan truy
  3. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ, anh vốn dĩ là đất rồi. Mà đã là đất thì chả sợ gì sốt.
    He he he nhất ngôn cửu đỉnh không sợ cường quyền. Nhất ngôn khí xuất tứ mã nan truy
  4. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hehe!Bác Tak đừng thắc mắc làm gì! E P là có ý đồ cả khi chọn e và datme vào short list đấy! Còn để làm gì thì chỉ có tụi e mới bít thôi!
    Datme ơi ! Tôi với ông phải làm thế nào để không mất mẹt anh em boys của box beat nhé!!!
    Lại chợt nhớ đến 1 câu vớ vẩn :
    " Tha huy hoàng một lần rồi vụt tắt
    Còn hơn le lói suốt nghìn thu "
    Hôm nay trời đẹp thật, nhưng chả bít làm gì ngoài việc xúc đất và đổ đất!!
    ALL TOGETHER NOW
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hehe!Bác Tak đừng thắc mắc làm gì! E P là có ý đồ cả khi chọn e và datme vào short list đấy! Còn để làm gì thì chỉ có tụi e mới bít thôi!
    Datme ơi ! Tôi với ông phải làm thế nào để không mất mẹt anh em boys của box beat nhé!!!
    Lại chợt nhớ đến 1 câu vớ vẩn :
    " Tha huy hoàng một lần rồi vụt tắt
    Còn hơn le lói suốt nghìn thu "
    Hôm nay trời đẹp thật, nhưng chả bít làm gì ngoài việc xúc đất và đổ đất!!
    ALL TOGETHER NOW
  6. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hế lô!!!
    Buenas días!!!....
    Chào buổi sáng..!!!
    Hé hé,, hôm nay mình dậy sớm, lò dò vào box chả thấy ai cả, post bài 1 mình vậy.
    Tình hình định viết "Yesterday" nhưng xem ra mình ko viết đc thể loại nghiêm túc nên lại tương vào Nhật kí này , chẹp.
    Ờ, gì nhỉ, đang định kể chuyện rằng thì là mà ..hôm qua là 1 ngày đẹp zời , và cũng là 1 ngày rất vui
    WnC ới....tối qua tớ lên Opera ấy ạ, hé hé, lâu lắm ko lên.. Hình như lần cuối lên là hôm 2 con đi ăn ốc thì phải, nhở.
    Đúng kiểu lâu ko lên còn thấy cái gì đó hay hay. Mà công nhận hôm qua hay thật cơ. Để tao kể cho mà nghe.. Chuyện là thế này này
    Hình như anh Cương vừa bị ốm nặng lắm, nghỉ hát gần 2 tuần liền. Nhưng thay vào đó có sự xuất hiện của Opera Friends mày ạ... hứ hứ....các anh í dễ thương gần chết .
    Anh Cương hôm qua đến muộn, phải gần 9 rưỡi. Nhưng có tiết mục khác lấp chỗ trống... Xời ơi....2 anh liền, bài "Hey Jude". Song thủ nhá , 1 piano 1 guitar....Cả quán hát theo ầm ĩ..
    Rùi anh Cương đến, trông hơi ốm, ho khùng khục. Thế nên chỉ hát 2 bài , sau khi chơi 1 bản ko lời. Bản gì ý, kiểu jazz, ko phải IF như mọi khi nữa . 2 bài kia là j` nhỉ, ờ,,, " What a wonderful world" với " My way" ( hik, vẫn ko có bài j mới ). Nói chung đoạn này tao lại gà gật như mọi khi .
    À, bi h còn bổ sung luật mày ạ, ko những ko đc nói chuyện , mà còn ko đc hút thuốc và.....cắn hạt dưa .
    Sau tiết mục muôn thủa, sau khi anh tua lại đoạn băng cũng...muôn thủa là lại đến 2 anh trong Ô pê da fờ dzen lên song tấu .. Lần này thì 2 guitar... làm 1 lèo " Nowhere man" với "Stand by me" ...
    Mấy anh zai toàn chọn chơi bài hay + hình thức đẹp ---> hik, tim tao nó cứ bấn loạn hết cả lên, khổ thân tao lắm .
    Nhứt là khi tao nghe "stand by me", muốn stand thật lun í chớ ... Chẹp chẹp...tiếc vô cùng là tiếc, bít thế hôm qua tao rủ cả mày đi ..
    Hầy, type nhìu chứ đâu có nói , sao khát nước rứa.. Chờ tí đi uống nước vào buôn tiếp
  7. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hế lô!!!
    Buenas días!!!....
    Chào buổi sáng..!!!
    Hé hé,, hôm nay mình dậy sớm, lò dò vào box chả thấy ai cả, post bài 1 mình vậy.
    Tình hình định viết "Yesterday" nhưng xem ra mình ko viết đc thể loại nghiêm túc nên lại tương vào Nhật kí này , chẹp.
    Ờ, gì nhỉ, đang định kể chuyện rằng thì là mà ..hôm qua là 1 ngày đẹp zời , và cũng là 1 ngày rất vui
    WnC ới....tối qua tớ lên Opera ấy ạ, hé hé, lâu lắm ko lên.. Hình như lần cuối lên là hôm 2 con đi ăn ốc thì phải, nhở.
    Đúng kiểu lâu ko lên còn thấy cái gì đó hay hay. Mà công nhận hôm qua hay thật cơ. Để tao kể cho mà nghe.. Chuyện là thế này này
    Hình như anh Cương vừa bị ốm nặng lắm, nghỉ hát gần 2 tuần liền. Nhưng thay vào đó có sự xuất hiện của Opera Friends mày ạ... hứ hứ....các anh í dễ thương gần chết .
    Anh Cương hôm qua đến muộn, phải gần 9 rưỡi. Nhưng có tiết mục khác lấp chỗ trống... Xời ơi....2 anh liền, bài "Hey Jude". Song thủ nhá , 1 piano 1 guitar....Cả quán hát theo ầm ĩ..
    Rùi anh Cương đến, trông hơi ốm, ho khùng khục. Thế nên chỉ hát 2 bài , sau khi chơi 1 bản ko lời. Bản gì ý, kiểu jazz, ko phải IF như mọi khi nữa . 2 bài kia là j` nhỉ, ờ,,, " What a wonderful world" với " My way" ( hik, vẫn ko có bài j mới ). Nói chung đoạn này tao lại gà gật như mọi khi .
    À, bi h còn bổ sung luật mày ạ, ko những ko đc nói chuyện , mà còn ko đc hút thuốc và.....cắn hạt dưa .
    Sau tiết mục muôn thủa, sau khi anh tua lại đoạn băng cũng...muôn thủa là lại đến 2 anh trong Ô pê da fờ dzen lên song tấu .. Lần này thì 2 guitar... làm 1 lèo " Nowhere man" với "Stand by me" ...
    Mấy anh zai toàn chọn chơi bài hay + hình thức đẹp ---> hik, tim tao nó cứ bấn loạn hết cả lên, khổ thân tao lắm .
    Nhứt là khi tao nghe "stand by me", muốn stand thật lun í chớ ... Chẹp chẹp...tiếc vô cùng là tiếc, bít thế hôm qua tao rủ cả mày đi ..
    Hầy, type nhìu chứ đâu có nói , sao khát nước rứa.. Chờ tí đi uống nước vào buôn tiếp
  8. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, định buôn tiếp hồi 2 với mày nhưng mà dài dòng quá.
    Sắp đến h tao đi dạy roài. Mai đến lớp tao kể vậy, nhá
    Hôm nay bố mẹ về quê đi thanh minh, mình lại phải ở nhà với thằng em.. Hik, cái số sao mà đèo bòng.
    Chìu bố mẹ lên, thế là phải ở nhà cơm nước .. Ko hỉu chuồn đi ọp kỉu rì đây....
    É, mà tớ bảo WnC này, ở khu nhà tớ mới mở 1 hàng chụp ảnh kiểu HQ, hôm qua bị con bạn dụ chụp thử. Hề, cũng đc, rẻ lắm, 1500d/kiểu. Ai ngờ cái chị chủ hàng là bạn thân bà chị mình, hề, đc khuyến mãi còn 1000/kiểu . Có nhiều phông đẹp cực.
    Chả hỉu thế nào hôm qua tớ lại chọn đúng 1 phông hồng và 1 phông đen, hik, ko làm sao thoát khỏi sức hút của 2 màu này. Nhưng mà lên trông nổi thật
    Kiểu này phải tiết kiệm tiền hàng ngày để chụp ảnh mất thôi
  9. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, định buôn tiếp hồi 2 với mày nhưng mà dài dòng quá.
    Sắp đến h tao đi dạy roài. Mai đến lớp tao kể vậy, nhá
    Hôm nay bố mẹ về quê đi thanh minh, mình lại phải ở nhà với thằng em.. Hik, cái số sao mà đèo bòng.
    Chìu bố mẹ lên, thế là phải ở nhà cơm nước .. Ko hỉu chuồn đi ọp kỉu rì đây....
    É, mà tớ bảo WnC này, ở khu nhà tớ mới mở 1 hàng chụp ảnh kiểu HQ, hôm qua bị con bạn dụ chụp thử. Hề, cũng đc, rẻ lắm, 1500d/kiểu. Ai ngờ cái chị chủ hàng là bạn thân bà chị mình, hề, đc khuyến mãi còn 1000/kiểu . Có nhiều phông đẹp cực.
    Chả hỉu thế nào hôm qua tớ lại chọn đúng 1 phông hồng và 1 phông đen, hik, ko làm sao thoát khỏi sức hút của 2 màu này. Nhưng mà lên trông nổi thật
    Kiểu này phải tiết kiệm tiền hàng ngày để chụp ảnh mất thôi
  10. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, ko hỉu hôm nay la cái ngày giề mà bực mình thía cơ chứ. Bao nhiu là việc mà chỉ làm được có một vài thứ, còn lại là hỏng hết cả bánh kẹo. Chán ghê.
    Hẹn hò kiểu rì mà anh HW thi bảo mình là 2h30 ra quán cafe Nhân. Lại còn bảo đi theo đường Giảng Võ lên thì qua ngã tư có trung tâm chiếu phim quốc gia, trong khi đó thì hic hic hic...no nằm ngay gần ngã tư Giảng Võ Đê La Thành mà. huhuhu làm mình mất công vòng đi vòng lại mấy lần mới xác định được ( giá xăng lên rồi, bắt đền em đi ). Không biết thì nhắn tin cho anh Chuongbeats hỏi. Nhưng điện thoại của anh ý thì vợ anh ý lai cầm . Nhắn chị WnC thì chị ý lại bảo là vụ lúc 2h30 là vụ khác ( hic hic hic mình có biết vụ khác ấy là vụ nào đâu ). Nhắn tin (và gọi) cho anh Tak thì anh ý tắt máy ( chắc do không biết số của mình). Rút cục là mất gần 2 tiếng đồng hồ vòng đi vòng lại đường Láng Hạ, đi lên cả Đào Tấn, vẫn không tìm thấy mọi người đâu. Chẹp chẹp.... hic hic hic hic.. lần sau chắc chả đi nữa mất. hic hic hic... Mà rút cục thì cũng có biết được tí thông tin nào đâu . Mọi người có gì thông báo cụ thể, rõ ràng hơn đi ( ngay từ topic cho dễ tìm.)

Chia sẻ trang này