1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Kết quả của việc cả ngày vô công rồi nghề đây... Bây giờ thì tỉnh như sáo. Đành phải online. Gặp bạn Real và anh Tak.Hit, sao hôm nay mọi người đi ngủ sớm thế nhỉ
    Hôm nay bọn muỗi tha hồ được bữa no nê
    Được hermione711 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 09/04/2005
  2. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    tự nhiên thấy một xô stand by me của em WNC, thấy bài này hay hay.. vừa chat vừa nghe văng vẳng đâu đó tiếng nhạc,,, mình nhớ hay nghe mấy bài nay ...năm trước cũng tầm tầm này..mấy đợt trời mưa mưa...
  3. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    tự nhiên thấy một xô stand by me của em WNC, thấy bài này hay hay.. vừa chat vừa nghe văng vẳng đâu đó tiếng nhạc,,, mình nhớ hay nghe mấy bài nay ...năm trước cũng tầm tầm này..mấy đợt trời mưa mưa...
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    pagedown đúng vào cái lyric của WnC, tưởng là bị lỗi font, nhìn stand by me lại nhớ hôm qua có đứa mong dài cổ chẳng thấy Stand by me. Few, when the night has come !
    Viết mãi mà không xong introduction. Merd...ci
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    pagedown đúng vào cái lyric của WnC, tưởng là bị lỗi font, nhìn stand by me lại nhớ hôm qua có đứa mong dài cổ chẳng thấy Stand by me. Few, when the night has come !
    Viết mãi mà không xong introduction. Merd...ci
  6. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc. Có những kết cục vui vẻ và cũng có cả những kết cục buồn bã. Cuối cùng thì chỉ còn lại một bản thân mình. Nhiều khi cảm thấy cần phải công bằng với bản thân hơn, đừng đặt ra nhiều mục tiêu quá để rồi phải thất vọng, đặt nhiều hy vọng quá rồi cũng lại chẳng đi đến đâu. Nếu cuộc sống luôn tốt đẹp như mình mong muốn thì mọi thứ trở nên đơn giản quá. Bây giờ chỉ mong sao được thanh thản, nhẹ nhàng, chăm sóc gia đình, vui vẻ với bạn bè và tập trung vào công việc.
    Xét cho cùng thì mai là một ngày mới.
  7. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc phải kết thúc. Có những kết cục vui vẻ và cũng có cả những kết cục buồn bã. Cuối cùng thì chỉ còn lại một bản thân mình. Nhiều khi cảm thấy cần phải công bằng với bản thân hơn, đừng đặt ra nhiều mục tiêu quá để rồi phải thất vọng, đặt nhiều hy vọng quá rồi cũng lại chẳng đi đến đâu. Nếu cuộc sống luôn tốt đẹp như mình mong muốn thì mọi thứ trở nên đơn giản quá. Bây giờ chỉ mong sao được thanh thản, nhẹ nhàng, chăm sóc gia đình, vui vẻ với bạn bè và tập trung vào công việc.
    Xét cho cùng thì mai là một ngày mới.
  8. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Giống anh, hôm qua cũng ngồi thiền và bị muỗi làm thịt .
    Em Cacmen vẫn còn lãng mạn lắm.
  9. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Giống anh, hôm qua cũng ngồi thiền và bị muỗi làm thịt .
    Em Cacmen vẫn còn lãng mạn lắm.
  10. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chẹp, sang nay làm quả online 3 tiếng liền(!!!!) nói chuyện với Box Beat, hí hí hí, sướng vật , biết được mơ ước của Anh Chươnghí hí hí, post lên cho bà con cùng..giúp đỡ anh ý hiện thực hoá ước mơ.

Chia sẻ trang này