1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, em Peony đăng kí luôn bài này trong Music Party của Box Beat tới đây đi. Bài này anh chưa được nghe.
  2. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hát đi chị, cho iem hát ké với, iem thích bài này roài.
  3. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hát đi chị, cho iem hát ké với, iem thích bài này roài.
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ôi thế là YRML??? hị hị nhóc ơi cái kiểu nghe đi nghe lại một bài thì chị là chuyên gia, nghe đến khi ngủ quên luôn ý mà cũng chả fải tâm trạng gì, chỉ là t hích thì nghe thui. ngày trước album Let go của Avril chị nghe liên tục trong 1 tuần liền hề hề, ko chán
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ôi thế là YRML??? hị hị nhóc ơi cái kiểu nghe đi nghe lại một bài thì chị là chuyên gia, nghe đến khi ngủ quên luôn ý mà cũng chả fải tâm trạng gì, chỉ là t hích thì nghe thui. ngày trước album Let go của Avril chị nghe liên tục trong 1 tuần liền hề hề, ko chán
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    còn nhóc Peony, grừ, chị vô vàn muôn ngàn lần muốn xử tội em lắm lắm
    (nói thầm: mà thế cũng giúp mình khỏi giải thích lòng vòng, mệt )
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    còn nhóc Peony, grừ, chị vô vàn muôn ngàn lần muốn xử tội em lắm lắm
    (nói thầm: mà thế cũng giúp mình khỏi giải thích lòng vòng, mệt )
  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, có đứa cưa sừng làm nghé , nghe mà nổi gai ốc quá ...
    Em mirage dễ thương nhỉ, hôm nọ anh Tak dẫn đến chỉ tận mặt lun ....
    Chẹp, hôm nay cái đứa cưa sừng làm nghé kia nó lại lên ăn vạ ở nhà mình. Lần thứ bao nhiu rùi nhỉ??
    Đáng lẽ hôm nay dụ khị đc "ai đó" đi ăn trưa roài đấy. Nhưng hắn lại bị ốm ... Khụt khịt nằm ở nhà...
    Thương quá đi mứt ...
    À, thương là thương mình với cái Khanh ý, hụt mất 1 con gà cho bữa trưa ,
    Nhưng mà cũng thương đồng chí bị ốm kia , trông thế mà hay ốm quá cơ .
    Vì hụt bữa trưa mà nó lại leo lên nhà mình. Sau khi mỗi đứa 1 bát mì + 1 quả chuối, dường như nó vẫn chưa thoả mãn . Kéo = đc mình đi mua kem lên ăn...
    Và sau 2 cái kem thì nó lăn quay ra ngủ ở ngoài kia.
    Bỏ mặc mình lủi thủi trong này.
    Đành online vậy...
    Ko ngờ lại gặp đồng chí bị ốm.. Hè hè, lại ngồi lừa đảo đc 1 lúc..
    Ko phải 1-4 có khác, lừa dễ thế
    Lại có người ngồi đợi mình mang đồ ăn khao đến chăng .. Mình mà hào phóng thế á, hề hề..
  9. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, có đứa cưa sừng làm nghé , nghe mà nổi gai ốc quá ...
    Em mirage dễ thương nhỉ, hôm nọ anh Tak dẫn đến chỉ tận mặt lun ....
    Chẹp, hôm nay cái đứa cưa sừng làm nghé kia nó lại lên ăn vạ ở nhà mình. Lần thứ bao nhiu rùi nhỉ??
    Đáng lẽ hôm nay dụ khị đc "ai đó" đi ăn trưa roài đấy. Nhưng hắn lại bị ốm ... Khụt khịt nằm ở nhà...
    Thương quá đi mứt ...
    À, thương là thương mình với cái Khanh ý, hụt mất 1 con gà cho bữa trưa ,
    Nhưng mà cũng thương đồng chí bị ốm kia , trông thế mà hay ốm quá cơ .
    Vì hụt bữa trưa mà nó lại leo lên nhà mình. Sau khi mỗi đứa 1 bát mì + 1 quả chuối, dường như nó vẫn chưa thoả mãn . Kéo = đc mình đi mua kem lên ăn...
    Và sau 2 cái kem thì nó lăn quay ra ngủ ở ngoài kia.
    Bỏ mặc mình lủi thủi trong này.
    Đành online vậy...
    Ko ngờ lại gặp đồng chí bị ốm.. Hè hè, lại ngồi lừa đảo đc 1 lúc..
    Ko phải 1-4 có khác, lừa dễ thế
    Lại có người ngồi đợi mình mang đồ ăn khao đến chăng .. Mình mà hào phóng thế á, hề hề..
  10. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ngẫu hứng!
    3h pm: bị tóm cổ lên xe mà chưa biết sẽ được đưa đi đâu, nhưng vẫn thú vì đi ôtô là thích rồi, lại không phải làm việc nữa chứ.
    8h pm : đến Tuần Châu sau 5 h lòng vòng 5 tỉnh. Tất cả cũng chỉ vì anh cán bộ đường lối nghe theo lời người sếp đang phê cái chất cồn kỳ lạ kia mà lầm đường lạc lối.
    9h pm: ăn tối cùng một vị khách và á hậu Trịnh Trân Trân. Đúng cạnh nàng thấy mình như người tí hon zậy. Nhưng chẳng vì thế mà buồn, từ trước đến nay mình vẫn tự hào vì ít có người mi nhon như mình đấy chứ?
    1h am xe về đến Hà Nội . Hiếm có dip được ngắm đêm HàNội -bình yên biết mấy. Một ao ước cháy bỏng chưa bao giờ đủ can đảm thực hiện lại trỗi dậy: Ước gì một đêm nào đó được dạo quanh những con phố nhỏ thân thương để lắng nghe hơi thở Hà Nôi, thỏa thích đi giữa những hàng cây cổ thụ, ngắm nhìn những bông hoa Bạch Anh trắng xoá dọc con phố chỉ của riêng mình...
    Sẽ có một ngày nào đó mình đủ can đảm...

Chia sẻ trang này