1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _peony_

    _peony_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    5h 30 p.m:
    Nghe tin ****** mất tao sốc quá, sáng nay gặp nhau còn cười cười nói nói vậy mà .......... chỉ vài tiếng sau mày đã không còn cười nổi nữa rồi !
    Từ nhà mày về tao nghĩ về cuộc đời nhiều lắm, nghĩ về gia đình , bố mẹ mình nữa .....Lang thang quán trà sữa ngồi uống nước với "người yêu", đứng dưới bóng cây có một lát thôi mà nói bao nhiêu chuyện người yêu nhỉ !
    Thời gian trôi qua kẽ tay .....
    cảm giác như mình đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc trong đời. ...
  2. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  3. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  4. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mắt nâu à, ấy cũng thích hoa Bạch Anh hả??? Tớ thì ko bao h gọi hoa theo cái tên đấy cả, chỉ đơn giản gọi nó là Hoa Xưa thôi (thực ra tên nó là hoa Sưa, nhg tớ thích gọi là hoa Xưa hơn, nghe lãng mạn hơn nhiều ) Tặng ấy ảnh hoa xưa do tớ chụp nè. Chúc thực hiện được ước mơ của mình nha!
  5. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mắt nâu à, ấy cũng thích hoa Bạch Anh hả??? Tớ thì ko bao h gọi hoa theo cái tên đấy cả, chỉ đơn giản gọi nó là Hoa Xưa thôi (thực ra tên nó là hoa Sưa, nhg tớ thích gọi là hoa Xưa hơn, nghe lãng mạn hơn nhiều ) Tặng ấy ảnh hoa xưa do tớ chụp nè. Chúc thực hiện được ước mơ của mình nha!
  6. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi tuyệt quá!
    Không biết Thuỷ iu hoa Xưacủa ấy từ khi nào, còn Matnau thích Bạch Anh ngay từ lần đầu nhìn thấy. Lần đầu tiên đó ko phải là mùa hoa nở. Đó là một buổi chiều lượn qua Lăng Bác, một cái cây gì sao đặc biệt thế, nó khoác một chiếc áo màu xanh mơn mởn lạc giữa những chiếc áo xanh sẫm xấu xí của những kẻ xung quanh. Lần thứ 2 nhìn thấy Bạch Anh, mình thật sự ngỡ ngàn, có gì đẹp hơn thế ko nhỉ? Khoác trên mình một chiếc áo xanh điểm những bông hoa trắng xoá, nó cười với mình như thể biết rằng nó đã làm mình iu nó nhất trong thế giới hoa muôn màu. Thế nhưng mùa hoa Bạch Anh ngắn ngủi quá. Cái sự ngắn ngủi đó làm mình bao chiều phải trốn mẹ đi loanh quanh các con phố để lưu lại vùng trời trắng muốt ấy, sợ rằng chỉ ngày mai thôi mình không được gặp nó nữa...
    Ah, thoả thuận nhé: Hoa Xưa là của ấy, Bạch Anh là của tớ à nha.Đến giờ làm việc rồi. Bữa nào gặp nhau cho tớ biết thêm về Hoa Xưa của ấy nha.
    [
    [/quote]
    Mắt nâu à, ấy cũng thích hoa Bạch Anh hả??? Tớ thì ko bao h gọi hoa theo cái tên đấy cả, chỉ đơn giản gọi nó là Hoa Xưa thôi (thực ra tên nó là hoa Sưa, nhg tớ thích gọi là hoa Xưa hơn, nghe lãng mạn hơn nhiều ) Tặng ấy ảnh hoa xưa do tớ chụp nè. Chúc thực hiện được ước mơ của mình nha!
    [/quote]
  7. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ ơi tuyệt quá!
    Không biết Thuỷ iu hoa Xưacủa ấy từ khi nào, còn Matnau thích Bạch Anh ngay từ lần đầu nhìn thấy. Lần đầu tiên đó ko phải là mùa hoa nở. Đó là một buổi chiều lượn qua Lăng Bác, một cái cây gì sao đặc biệt thế, nó khoác một chiếc áo màu xanh mơn mởn lạc giữa những chiếc áo xanh sẫm xấu xí của những kẻ xung quanh. Lần thứ 2 nhìn thấy Bạch Anh, mình thật sự ngỡ ngàn, có gì đẹp hơn thế ko nhỉ? Khoác trên mình một chiếc áo xanh điểm những bông hoa trắng xoá, nó cười với mình như thể biết rằng nó đã làm mình iu nó nhất trong thế giới hoa muôn màu. Thế nhưng mùa hoa Bạch Anh ngắn ngủi quá. Cái sự ngắn ngủi đó làm mình bao chiều phải trốn mẹ đi loanh quanh các con phố để lưu lại vùng trời trắng muốt ấy, sợ rằng chỉ ngày mai thôi mình không được gặp nó nữa...
    Ah, thoả thuận nhé: Hoa Xưa là của ấy, Bạch Anh là của tớ à nha.Đến giờ làm việc rồi. Bữa nào gặp nhau cho tớ biết thêm về Hoa Xưa của ấy nha.
    [
    [/quote]
    Mắt nâu à, ấy cũng thích hoa Bạch Anh hả??? Tớ thì ko bao h gọi hoa theo cái tên đấy cả, chỉ đơn giản gọi nó là Hoa Xưa thôi (thực ra tên nó là hoa Sưa, nhg tớ thích gọi là hoa Xưa hơn, nghe lãng mạn hơn nhiều ) Tặng ấy ảnh hoa xưa do tớ chụp nè. Chúc thực hiện được ước mơ của mình nha!
    [/quote]
  8. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước còn đang ở tận đẩu tận đâu thế mà bây giờ lại ngồi chỗ cũ, ghế cũ, máy cũ, gõ nhật kí.
    Tuần trước làm việc theo chế độ thời gian biểu nghiêm ngặt, tuần này làm viêc chả theo giờ giấc gì, miễn là hiệu quả.
    Tuần trước, tối đến nằm khoèo trên giường nhắn tin tứ tung hoăc là gọi điện buôn dưa lê. Tuần này tối về nằm ngủ thẳng cẳng chả biết trời trăng gì.
    Tuần trước có đủ thứ để nhắn còn tuần này chả nghĩ ra cái gì để nhắn nhưng vẫn thích nhắn nên thế là nhắn.
    Tuần trước và tuần sau, chả giống nhau.
  9. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước còn đang ở tận đẩu tận đâu thế mà bây giờ lại ngồi chỗ cũ, ghế cũ, máy cũ, gõ nhật kí.
    Tuần trước làm việc theo chế độ thời gian biểu nghiêm ngặt, tuần này làm viêc chả theo giờ giấc gì, miễn là hiệu quả.
    Tuần trước, tối đến nằm khoèo trên giường nhắn tin tứ tung hoăc là gọi điện buôn dưa lê. Tuần này tối về nằm ngủ thẳng cẳng chả biết trời trăng gì.
    Tuần trước có đủ thứ để nhắn còn tuần này chả nghĩ ra cái gì để nhắn nhưng vẫn thích nhắn nên thế là nhắn.
    Tuần trước và tuần sau, chả giống nhau.
  10. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ve kêu rồi ^^ Hay thế hay thế ^^ Hè tới rồi đây Dooms ơi >< Mà nói với Dooms làm gì nữa nhỉ dù gì Dooms cũng có để ý đâu >< Hik hik hik.... tìm vợ đi Dooms but can we still be friends?

Chia sẻ trang này