1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Ve kêu rồi ^^ Hay thế hay thế ^^ Hè tới rồi đây Dooms ơi >< Mà nói với Dooms làm gì nữa nhỉ dù gì Dooms cũng có để ý đâu >< Hik hik hik.... tìm vợ đi Dooms but can we still be friends?
  2. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất buồn
    Buổi sáng. Vẫn chat bình thường với H, 2 đứa còn cười rúc rích với nhau. 1 lúc thấy nó ngồi im, không nói năng gì. 1 lát sau:
    ?oẤy gọi điện theo số này xem hộ tớ. Anh S bị ngã. Tớ sốt ruột quá!?
    Lách cách bấm máy. Bận liên hồi.
    ?oẤy cho tớ số di động của anh í đi. Thế nào chẳng có người nghe hộ.?
    Lách cách bấm máy. Giọng một cô gái trả lời điện thoại.
    ?oXin lỗi đây có phải máy của anh S ko??
    ?oĐúng rồi chị ạ?
    ?oNhưng anh S đâu mà ko nghe máy hả chị? Mà chị là ai??
    ?oEm là em gái của anh ấy. Anh ấy? mất rồi chị ạ!?
    Bủn rủn tay chân?
    ?oSao lại mất hả chị? Sao lại thế được??
    ?oAnh ấy bị ngã??
    ?o? Thế bao giờ thì đưa hả chị??
    ?oNhà em vẫn chưa xem được ngày??
    Đầu dây bên kia có tiếng nấc rất nhẹ?
    Vẫn không thể tin đấy là thật. 1 tuần trước, 2 anh em vẫn còn vào forum của H ca cẩm về công việc, về cuộc sống?
    Rồi tự hỏi: ?oLàm thế nào để nói với H bây giờ? Có nên nói cho nó biết không? 2 tuần nữa nó về rồi? Nó đã mong ngày về thế này biết bao nhiêu? Mà con bé đó, tính tình nó vẫn bồng bột, không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Nó sẽ hành động ra sao khi biết chuyện. Nhưng mà không nói cho nó biết thì có được không? Trước sau gì nó cũng sẽ biết, rồi sẽ lại trách tại sao ko cho nó biết??
    Chat với Hà, đứa mà mình cảm thấy tin tưởng sẽ an ủi được H ở bên đó. Hà nói cần phải cho H biết, dù là chuyện gì đi nữa. 2 đứa vẫn đang nói chuyện dở thì H gọi điện, giọng nó bình tình đến lạ kì.
    ?oT biết chuyện gì về anh S phải nói cho H. H cần biết thông tin??
    Đành phải kể lại những gì mình nghe được. Tiếng nó khóc nấc lên ở đầu dây bên kia. Nó chẳng nói được câu gì nữa, cứ khóc mãi.
    ?oChuyển máy cho tớ nói chuyện với Hà đi.?
    ?oKhông, tớ vẫn chưa nói xong chuyện với ấy mà??
    ?oTớ không về nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà về. Ấy đến nhà anh S hộ tớ, rồi khấn như thế này cho anh ý hộ tớ??
    Lúc này thì cả 2 đứa cùng oà khóc? Lâu lắm rồi mới lại khóc thế này. Nghe tiếng nó khóc trong đt sao mà thương thế. Nó đã định đi nửa vòng trái đất để về đây gặp anh ấy, chỉ còn 2 tuần nữa thôi?
  3. thuy_ngoc_nghech

    thuy_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rất buồn
    Buổi sáng. Vẫn chat bình thường với H, 2 đứa còn cười rúc rích với nhau. 1 lúc thấy nó ngồi im, không nói năng gì. 1 lát sau:
    ?oẤy gọi điện theo số này xem hộ tớ. Anh S bị ngã. Tớ sốt ruột quá!?
    Lách cách bấm máy. Bận liên hồi.
    ?oẤy cho tớ số di động của anh í đi. Thế nào chẳng có người nghe hộ.?
    Lách cách bấm máy. Giọng một cô gái trả lời điện thoại.
    ?oXin lỗi đây có phải máy của anh S ko??
    ?oĐúng rồi chị ạ?
    ?oNhưng anh S đâu mà ko nghe máy hả chị? Mà chị là ai??
    ?oEm là em gái của anh ấy. Anh ấy? mất rồi chị ạ!?
    Bủn rủn tay chân?
    ?oSao lại mất hả chị? Sao lại thế được??
    ?oAnh ấy bị ngã??
    ?o? Thế bao giờ thì đưa hả chị??
    ?oNhà em vẫn chưa xem được ngày??
    Đầu dây bên kia có tiếng nấc rất nhẹ?
    Vẫn không thể tin đấy là thật. 1 tuần trước, 2 anh em vẫn còn vào forum của H ca cẩm về công việc, về cuộc sống?
    Rồi tự hỏi: ?oLàm thế nào để nói với H bây giờ? Có nên nói cho nó biết không? 2 tuần nữa nó về rồi? Nó đã mong ngày về thế này biết bao nhiêu? Mà con bé đó, tính tình nó vẫn bồng bột, không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Nó sẽ hành động ra sao khi biết chuyện. Nhưng mà không nói cho nó biết thì có được không? Trước sau gì nó cũng sẽ biết, rồi sẽ lại trách tại sao ko cho nó biết??
    Chat với Hà, đứa mà mình cảm thấy tin tưởng sẽ an ủi được H ở bên đó. Hà nói cần phải cho H biết, dù là chuyện gì đi nữa. 2 đứa vẫn đang nói chuyện dở thì H gọi điện, giọng nó bình tình đến lạ kì.
    ?oT biết chuyện gì về anh S phải nói cho H. H cần biết thông tin??
    Đành phải kể lại những gì mình nghe được. Tiếng nó khóc nấc lên ở đầu dây bên kia. Nó chẳng nói được câu gì nữa, cứ khóc mãi.
    ?oChuyển máy cho tớ nói chuyện với Hà đi.?
    ?oKhông, tớ vẫn chưa nói xong chuyện với ấy mà??
    ?oTớ không về nữa đâu. Còn gì nữa đâu mà về. Ấy đến nhà anh S hộ tớ, rồi khấn như thế này cho anh ý hộ tớ??
    Lúc này thì cả 2 đứa cùng oà khóc? Lâu lắm rồi mới lại khóc thế này. Nghe tiếng nó khóc trong đt sao mà thương thế. Nó đã định đi nửa vòng trái đất để về đây gặp anh ấy, chỉ còn 2 tuần nữa thôi?
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng chang chang hì hục đi lấy bài về.. Mở ra nhìn tức lòi mắt... Mình mà biết con mụ đấy cũng ko làm = equation thì mình đã thức vẽ nốt trong đêm qua.. Của đáng tội XP nhà mình ko cài cắm equation mới phải thuê đánh..
    Ai dè mụ ý lại làm kiểu thủ công, cắt dán, đã xấu lại còn sai linh tinh hết cả lên...
    Hì hục mất cả buổi chiều e*** lại , điên hết cả đầu mà trông vẫn ko thể mê đc.. ..Thôi đành mang đến nộp.
    Chỉ đòi được 1/3 tiền... Káu.
    Đang bực mình với cái bài thì chớ, lại nhận đc điện thoại chỉ đạo...Đã lên kế hoạch hết rồi, mua vé xong đầy đủ rồi. Đùng 1 cái lại ko cho đi nữa...có điên ko cơ chứ..
    Vẫn muôn đời những lí do muôn thủa thế mà....
    Mà cứ nhắc đến tiền mới cáu chứ... Tiền có phải là vấn đề đâu, sao cứ hở ra là mẹ lại bảo đền tiền ...
    Hôm nay là cái ngày thổ tả gì ko biết??
    Ức chế vãi
    Bực hết cả mình. Cả buổi chiều ko nói đc câu nào
    À, thế là bị cho là phản ứng, là cãi lời..
    Mẹ còn muốn gì chứ. Con đồng ý ở nhà rồi. Thế chả nhẽ cứ phải nhe nhở ra cười chăng. . Ức vật
    Mệt quá. 2 ngày liền mắt cứ dán vào cái máy tính.
    Lại đến h đi học rồi. Chán
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng chang chang hì hục đi lấy bài về.. Mở ra nhìn tức lòi mắt... Mình mà biết con mụ đấy cũng ko làm = equation thì mình đã thức vẽ nốt trong đêm qua.. Của đáng tội XP nhà mình ko cài cắm equation mới phải thuê đánh..
    Ai dè mụ ý lại làm kiểu thủ công, cắt dán, đã xấu lại còn sai linh tinh hết cả lên...
    Hì hục mất cả buổi chiều e*** lại , điên hết cả đầu mà trông vẫn ko thể mê đc.. ..Thôi đành mang đến nộp.
    Chỉ đòi được 1/3 tiền... Káu.
    Đang bực mình với cái bài thì chớ, lại nhận đc điện thoại chỉ đạo...Đã lên kế hoạch hết rồi, mua vé xong đầy đủ rồi. Đùng 1 cái lại ko cho đi nữa...có điên ko cơ chứ..
    Vẫn muôn đời những lí do muôn thủa thế mà....
    Mà cứ nhắc đến tiền mới cáu chứ... Tiền có phải là vấn đề đâu, sao cứ hở ra là mẹ lại bảo đền tiền ...
    Hôm nay là cái ngày thổ tả gì ko biết??
    Ức chế vãi
    Bực hết cả mình. Cả buổi chiều ko nói đc câu nào
    À, thế là bị cho là phản ứng, là cãi lời..
    Mẹ còn muốn gì chứ. Con đồng ý ở nhà rồi. Thế chả nhẽ cứ phải nhe nhở ra cười chăng. . Ức vật
    Mệt quá. 2 ngày liền mắt cứ dán vào cái máy tính.
    Lại đến h đi học rồi. Chán
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói cô ấy sẽ sống thật tử tế, làm vài thứ thật tuyệt.
    cô ấy tên là Minh- cô ấy có người yêu tên là Huy- và có một người yêu cô ấy là Sơn.
    Cô ấy học thiết kế. Cô ấy gầy gò. Cô ấy mỏng manh. Cô ấy hay dùng câu : đổ đầy mình. Thế mà ta nghĩ ngay đến chữ fullfill oneself.
    Cô ấy tên là HiKio, cô ấy sinh năm 83. cô ấy có vẻ là một cô gái vui vẻ, hài hước và thông minh. Cô ấy thích thiết kế. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một cây hoa Gạo thật gần.
    Cô ấy vẫn tên là HiKio, cô ấy nhắn tin cho một người bạn: em sẽ sống thật tử tế, làm vài thứ thật tuyệt. Có 1 thứ em đã làm được, dù không ai thừa nhận, nhưng mà em đã tự mình làm. và em trân trọng. Có thể sẽ có người khinh thường , nhưng em biết, bây giờ là lúc như thế nào.
    Cô ấy không gọi điện về nhà. Cô ấy chép một bài thơ cho em trai. Lúc này nó cần một thứ khác.
    Tôi đọc được về Minh & HiKio - họ đang sống
    hãy - thở - đi - mình - đang -sống.
    codet, sẽ thế mà, chị không để ý những phải thế.
    cái này tặng HiKio! (xin lỗi Minh, cô đã có được thứ tôi cần nhất)
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói cô ấy sẽ sống thật tử tế, làm vài thứ thật tuyệt.
    cô ấy tên là Minh- cô ấy có người yêu tên là Huy- và có một người yêu cô ấy là Sơn.
    Cô ấy học thiết kế. Cô ấy gầy gò. Cô ấy mỏng manh. Cô ấy hay dùng câu : đổ đầy mình. Thế mà ta nghĩ ngay đến chữ fullfill oneself.
    Cô ấy tên là HiKio, cô ấy sinh năm 83. cô ấy có vẻ là một cô gái vui vẻ, hài hước và thông minh. Cô ấy thích thiết kế. Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một cây hoa Gạo thật gần.
    Cô ấy vẫn tên là HiKio, cô ấy nhắn tin cho một người bạn: em sẽ sống thật tử tế, làm vài thứ thật tuyệt. Có 1 thứ em đã làm được, dù không ai thừa nhận, nhưng mà em đã tự mình làm. và em trân trọng. Có thể sẽ có người khinh thường , nhưng em biết, bây giờ là lúc như thế nào.
    Cô ấy không gọi điện về nhà. Cô ấy chép một bài thơ cho em trai. Lúc này nó cần một thứ khác.
    Tôi đọc được về Minh & HiKio - họ đang sống
    hãy - thở - đi - mình - đang -sống.
    codet, sẽ thế mà, chị không để ý những phải thế.
    cái này tặng HiKio! (xin lỗi Minh, cô đã có được thứ tôi cần nhất)
  8. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự gì đây nhỉ? À há có rồi.
    1. Nghe giang hồ đồn đại tuanbeat đã thất tình và viết lên những bản não thi nhưng hắn không bốt lên bóc.
    2. Em mét săn vờ nờ hôm qua gửi tin nhắn cho bóc. Em ấy không biết rằng gửi gờ rúp như vậy sẽ lục tốn biết chừng nào. Trong khi chỉ cần gửi cho một người. Người này sẽ tự động pho uốt cho người kia và cứ như thế vân vân và vân vân. Như vậy tin tức sẽ đi lại một cách có hiệu quả mà không sợ bị mô đì phê đi quá nhiều. Thêm chút thắc mắc, ọp lai thứ 7 em ấy toàn về sớm, vậy ta suy ra em này có "vấn đề". Xin nhắc lại có vấn đề đặt trong dấu.
    3. Hôm qua thấy chú Bôn cứ ngồi cười tủm tỉm một mình. Thắc mắc và đi đến những kết luận sau đây:
    a) Chú bị hâm.
    b) Đang yêu.
    Xét một cách toàn diện hay tính toán một cách cục bộ khả năng b xảy ra nhiều hơn.
    4. Hôm qua được biết Ốt giờ phan là một người đàn ông mẫu mực bởi vì hết giờ làm việc anh về nhà ngay. Trong khi đó tình hình hiện tại thì bất kế chú trai nào chưa vợ, trừ khi có việc khẩn cấp còn lại toàn đi chơi sau khi bước chân ra khỏi cơ quan sau giờ làm việc. Các chị em yên tâm, cưới được anh này coi như sướng. 3 KHÔNG (KHÔNG CỜ BẠC, KHÔNG RƯỢU CHÈ, KHÔNG TRAI GÁI)
  9. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự gì đây nhỉ? À há có rồi.
    1. Nghe giang hồ đồn đại tuanbeat đã thất tình và viết lên những bản não thi nhưng hắn không bốt lên bóc.
    2. Em mét săn vờ nờ hôm qua gửi tin nhắn cho bóc. Em ấy không biết rằng gửi gờ rúp như vậy sẽ lục tốn biết chừng nào. Trong khi chỉ cần gửi cho một người. Người này sẽ tự động pho uốt cho người kia và cứ như thế vân vân và vân vân. Như vậy tin tức sẽ đi lại một cách có hiệu quả mà không sợ bị mô đì phê đi quá nhiều. Thêm chút thắc mắc, ọp lai thứ 7 em ấy toàn về sớm, vậy ta suy ra em này có "vấn đề". Xin nhắc lại có vấn đề đặt trong dấu.
    3. Hôm qua thấy chú Bôn cứ ngồi cười tủm tỉm một mình. Thắc mắc và đi đến những kết luận sau đây:
    a) Chú bị hâm.
    b) Đang yêu.
    Xét một cách toàn diện hay tính toán một cách cục bộ khả năng b xảy ra nhiều hơn.
    4. Hôm qua được biết Ốt giờ phan là một người đàn ông mẫu mực bởi vì hết giờ làm việc anh về nhà ngay. Trong khi đó tình hình hiện tại thì bất kế chú trai nào chưa vợ, trừ khi có việc khẩn cấp còn lại toàn đi chơi sau khi bước chân ra khỏi cơ quan sau giờ làm việc. Các chị em yên tâm, cưới được anh này coi như sướng. 3 KHÔNG (KHÔNG CỜ BẠC, KHÔNG RƯỢU CHÈ, KHÔNG TRAI GÁI)
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Nhanh lên, 2 phút nữa, hit, 5-5-05, ngày của 7000 năm nữa. Nghe to tát thật, ko bít lúc đấy mình đang ở phương trời nào rùi

Chia sẻ trang này