1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí Box Beat! - Nơi trút bầu tâm sự

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi takbeatles, 18/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mirage85

    mirage85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Buồn!!! Sao mình lại có cảm giác tin tưởng vào một người mà...theo như nhận xét của mọi người khác đều.... ???? tất cả đều chỉ mới quen nhau. Có lẽ nào người ấy chỉ thể hiện con người thật với mình???? Nhưng nhiều người đã nhận xét với mình rằng : em hơi cả tin, nhìn đâu cũng ra màu hồng.........Mình đang là người đứng giữa.....Tại sao hai người ấy lại không thích nhau? Mình quí cả hai người mà.........Thực sự, mình không biết nên làm gì để mọi người.......
    Thời gian gần đây thật nhiều chuyện, không thể nói, không thể chia sẻ.... Ức chế wá. Không biết diễn đạt thế nào nữa, có lẽ nào chỉ là do mình đã quan trọng hoá vấn đề lên không?????
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hờ, số khổ. có mấy chữ.
    changhet.bucminh.thatvong.
    hờ, hôm nay bị gọi điện ra ăn mắng té tát và kết cục là một âm thanh "cạch" nặng nề, chán quá. thích đối xử với mình thế nào cũng được hết, ko chịu biết cảm giác của người khác thế nào hết. chán lắm. tức quá. tắt luôn cho khỏi gọi nhưng sau đó lại sợ bị mắng tiếp vì nếu gọi lại biết mình làm thế thì sẽ lại qui cho mình vô số tội khác. chán lắm. lúc nào cũng muốn mình thế này thế kia. cãi lại một tí là quay sang mắng. :(
    có đứa lại đi lấy chồng vào thời điểm này. những khi mình fải ôm hết việc, nghĩ đến sao trong lòng cứ thấy ấm ức.tất cả tốt dở gì mình fải chịu hết. nhưng mà thề rồi, ko vì những lúc như thế này mà đâm ra cáu kỉnh với nó.rồi rồi, mọi chuyện sẽ ổn. sẽ ổn. sẽ ổn thôi. cố lên.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hờ, số khổ. có mấy chữ.
    changhet.bucminh.thatvong.
    hờ, hôm nay bị gọi điện ra ăn mắng té tát và kết cục là một âm thanh "cạch" nặng nề, chán quá. thích đối xử với mình thế nào cũng được hết, ko chịu biết cảm giác của người khác thế nào hết. chán lắm. tức quá. tắt luôn cho khỏi gọi nhưng sau đó lại sợ bị mắng tiếp vì nếu gọi lại biết mình làm thế thì sẽ lại qui cho mình vô số tội khác. chán lắm. lúc nào cũng muốn mình thế này thế kia. cãi lại một tí là quay sang mắng. :(
    có đứa lại đi lấy chồng vào thời điểm này. những khi mình fải ôm hết việc, nghĩ đến sao trong lòng cứ thấy ấm ức.tất cả tốt dở gì mình fải chịu hết. nhưng mà thề rồi, ko vì những lúc như thế này mà đâm ra cáu kỉnh với nó.rồi rồi, mọi chuyện sẽ ổn. sẽ ổn. sẽ ổn thôi. cố lên.
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tiếc qúa! Hôm nay phải bỏ lỡ bữa nhậu với thằng bạn cấp II ngày xưa! Tự dưng có việc phải về gấp! Nhậu với hội này sướng thật! Với mấy thằng có vợ rồi thì đây là dịp để than thở và tiếc nuối ... sau đó mới đến khoản chia sẻ kinh nghiệm gia đình. Được nghe chuyện cười miễn phí! Phê vật !
    Hôm gì uống bia với mấy chú BB thấy chán qúa! Chén chú, chén anh chẳng thấy đâu. Lẫn lộn mục đích giữa ăn và uống. Toàn thấy ăn hà . Mang đĩa nào hết ngay đĩa đấy. Làm mấy chân phục vụ quán lắc đầu quầy quậy!
  5. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tiếc qúa! Hôm nay phải bỏ lỡ bữa nhậu với thằng bạn cấp II ngày xưa! Tự dưng có việc phải về gấp! Nhậu với hội này sướng thật! Với mấy thằng có vợ rồi thì đây là dịp để than thở và tiếc nuối ... sau đó mới đến khoản chia sẻ kinh nghiệm gia đình. Được nghe chuyện cười miễn phí! Phê vật !
    Hôm gì uống bia với mấy chú BB thấy chán qúa! Chén chú, chén anh chẳng thấy đâu. Lẫn lộn mục đích giữa ăn và uống. Toàn thấy ăn hà . Mang đĩa nào hết ngay đĩa đấy. Làm mấy chân phục vụ quán lắc đầu quầy quậy!
  6. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu.....em dang tay chào đón...
    Hôm nay được dậy muộn hơn mọi hôm.
    Hôm nay thong thả hơn mọi hôm
    Hôm nay ko có cảnh mở mắt là đá cái đồng hồ và phi như bay vào WC như mọi hôm
    .....
    Tóm lại hôm nay không giống mọi hôm ..
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đẹp thế là đẹp.. .. Nắng..nắng và nắng..
    ( Hờ, hình như hôm qua tắm quá liều hay sao mà hôm nay tâm hồn có vẻ hơi ướt )
    Ngắm chán chê, tự dưng muốn nhắn tin.
    Vồ lấy cái máy... Bấm..bấm....msg liên tục...
    Một ngày vui. Hay ít ra mình cũng mong như thế.
    Và cũng mong mọi người 1 ngày tốt lành
    Thế là msg....cho những người mình yêu quý ..
    ( À, dĩ nhiên là trừ 1 cơ số những đứa vừa chuyển qua Viettel )
    Buenas dias!!!
  7. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu.....em dang tay chào đón...
    Hôm nay được dậy muộn hơn mọi hôm.
    Hôm nay thong thả hơn mọi hôm
    Hôm nay ko có cảnh mở mắt là đá cái đồng hồ và phi như bay vào WC như mọi hôm
    .....
    Tóm lại hôm nay không giống mọi hôm ..
    Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đẹp thế là đẹp.. .. Nắng..nắng và nắng..
    ( Hờ, hình như hôm qua tắm quá liều hay sao mà hôm nay tâm hồn có vẻ hơi ướt )
    Ngắm chán chê, tự dưng muốn nhắn tin.
    Vồ lấy cái máy... Bấm..bấm....msg liên tục...
    Một ngày vui. Hay ít ra mình cũng mong như thế.
    Và cũng mong mọi người 1 ngày tốt lành
    Thế là msg....cho những người mình yêu quý ..
    ( À, dĩ nhiên là trừ 1 cơ số những đứa vừa chuyển qua Viettel )
    Buenas dias!!!
  8. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Đêm yên tĩnh, trời mát, có nhiều gió. Lâu lâu mới nghe nhạc của Phú Quang thấy tệ quá! Tự dưng lại trở nên yếu đuối, uỷ mị.
  9. H9N2

    H9N2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Đêm yên tĩnh, trời mát, có nhiều gió. Lâu lâu mới nghe nhạc của Phú Quang thấy tệ quá! Tự dưng lại trở nên yếu đuối, uỷ mị.
  10. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hơ, tự dưng lại biết thêm cái bài hát có tên là "Ngứa cổ hát chơi" ngộ thiệt à, hì hì... Hay quá
    "Ta như thân gỗ mục trên con tàu chìm từ xa xưa...
    Em như cánh lục bình trôi vô hình mịt mùng ngoài khơi xa
    Và ta đã dạt vào đời nhau....
    Và ta đã dạt vào đời nhau......."

    file nhạc úp lên hơi rè bác king à, cơ mà cảm xúc thật là trong sáng đáng yêu.. Với cả status của bác đề lyric sai đấy nhá, làm cháu suýt chép y nguyên, origin của nó hay thế mà...

Chia sẻ trang này